Nỗi đau của người mẹ nghèo có con trai phạm tội Giết người
Nghe Huy thuật lại quá trình phạm tội Giết người, bà N.T.H., mẹ bị cáo chỉ biết khóc. Huy bị bắt, người mẹ nghèo ấy rơi vào cảnh khốn cùng. Bà vừa phải chăm sóc chồng bị ung thư, đứa cháu nhỏ, vừa lo chạy ngược xuôi vay mượn số tiền 215 triệu đồng để bồi thường cho người nhà bị hại.
Phạm tội vì mâu thuẫn nhỏ
Ngày 23/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Tuấn Huy, SN 1995, trú phường Bến Thủy, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An về tội Giết người. Phiên tòa có rất nhiều người thân, họ hàng của gia đình bị cáo và bị hại tham dự.
Theo hồ sơ vụ án, Trần Tuấn Huy và anh P.T.T., SN 1994, trú cùng địa phương có mối quan hệ bạn bè. Khoảng 22h30 ngày 3/8/2024, Huy và anh T. đi hát karaoke. Một lúc sau, anh T. về trước.
Khoảng chừng 1 tiếng sau, vợ của T. đi đến quán karaoke thì xảy ra cãi nhau với Huy. Trong lúc cãi nhau, Huy dùng tay đánh vợ của bạn. Được mọi người can ngăn, 2 người ai về nhà nấy. Đến 0h06, ngày 4/8, sau khi biết việc Huy đánh vợ mình, T. gọi điện trách bạn và hẹn ra cổng để nói chuyện. Cho rằng T. đến nhà mình để đánh nhau, Huy lấy 1 con dao nhọn giắt sau lưng quần rồi ra đứng trước cổng nhà.
Thấy Huy đi ra, anh T. mở cốp xe máy và hỏi vì sao đánh vợ mình. Huy rút con dao nhọn ra đâm vào ngực bạn. Bị đâm, anh T. bỏ chạy. Huy cầm dao đuổi theo thì bị anh T. quay lại đâm sượt vào vùng mạn sườn và lưng. Anh T. bỏ chạy một đoạn thì ngã và bị Huy đâm vào vùng lưng. Anh T. tiếp tục bỏ chạy và bị ngã. Anh T. nói Huy đã đâm trúng mình. Tuy nhiên, Huy không tin mà tiếp tục đạp vào người anh T.

Bị cáo Huy khai nhận hành vi phạm tội.
Thấy anh T. chảy nhiều máu, Huy mới dừng lại, dùng xe máy chở nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương gây thủng phổi, đứt gan..., nạn nhân đã tử vong. Sau khi gây án, Trần Tuấn Huy đến công an đầu thú.
Kết luận của Phân viện Pháp y tâm thần Bắc miền Trung cho thấy trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, Trần Tuấn Huy bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất gây ảo giác (đã có biến đổi nhân cách, hành vi và một số rối loạn tâm thần mức độ vừa).
Nỗi đau của người mẹ nghèo
Tại phiên tòa, bị cáo Huy thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nam bị cáo khai, khi anh T. gọi ra cổng nói chuyện, nghĩ người này đến đánh mình nên bị cáo thủ sẵn con dao để phòng thân.Nam bị cáo cho rằng, không chủ đích tước đoạt mạng sống của nạn nhân bởi cả hai là bạn bè thân thiết. Trước HĐXX, Trần Tuấn Huy gửi lời xin lỗi gia đình bị hại và tỏ ra ăn năn, hối hận về tội lỗi của mình.

Bà N.T.H. xin gia đình bị hại tha thứ cho lỗi lầm của con mình.
Bà N.T.H., mẹ Huy cùng người thân đến dự phiên tòa từ sáng sớm. Khuôn mặt bà thể hiện sự mệt mỏi. Mới 57 tuổi nhưng nhìn bà L. già hơn so với tuổi thực của mình. Đôi bàn tay gầy guộc thỉnh thoảng bà đưa lên lau những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo. Hoàn cảnh của người phụ nữ này khiến cho nhiều người xót xa. Bản thân bà sức khỏe yếu, chồng lại mắc bệnh ung thư giai đoạn ba. Từ ngày con trai phạm tội, sức khỏe chồng và bà ngày càng yếu hơn.
Để gia đình bị hại vơi bớt một phần nào đó nỗi đau, bà H. bán những thứ quý giá trong nhà và chạy vạy khắp nơi để có 215 triệu đồng bồi thường cho họ. Huy đã ly hôn vợ. Đứa con đầu sống với Huy, đứa con út sống ở với vợ. Từ khi Huy phạm tội, thương hoàn cảnh bà H., mẹ vợ cũ của Huy đã đưa cả hai anh em về nuôi dưỡng.
"Biết mạng người là vô giá nhưng tôi đã cố gắng hết sức để vay mượn số tiền 215 triệu đồng bồi thường cho bị hại. Đó là số tiền lớn, chồng thì mắc bệnh ung thư, bản thân tôi sức khỏe yếu, Huy thì đi tù. Không biết đến bao giờ tôi mới trả đủ số tiền đã đi vay. Trước khi phạm tội, Huy bị trầm cảm, đi khám các bác sĩ nói phải uống thuốc điều trị bệnh suốt đời. Mong tòa và gia đình bị hại tha thứ lỗi lầm để cháu có cơ hội về với gia đình và xã hội", bà H. đưa đôi tay gầy gò lên gạt nước mắt.

Bị cáo Huy gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại.
Nghe mẹ nói vậy, Huy cũng không kìm được nước mắt. Tại phiên tòa, nam bị cáo đứng dậy cúi đầu xin lỗi mẹ, xin lỗi gia đình bị hại vì sai lầm của mình. Bị cáo cũng xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để có thể sớm về bù đắp những lỗi lầm mình gây ra cho gia đình bị hại.
Từ ngày chồng mất, cuộc sống gia đình chị L.T.P.T. cũng rơi vào cảnh khốn khó. Mất đi trụ cột gia đình, một mình chị phải gồng gánh nuôi 3 đứa con nhỏ. Sinh đứa thứ ba mới đầy tháng chị đã phải gửi con cho người thân để đi làm. Phía đại diện hợp pháp cho bị hại yêu cầu tòa xét xử bị cáo theo quy định của pháp luật. Chỉ vì hành động thiếu kiềm chế của mình, Huy khiến cho gia đình bị hại và bố mẹ mình rơi vào hoàn cảnh khốn cùng.
Giờ nghị án, người thân đưa 2 đứa con lại sát gần Huy để nói chuyện. Nhìn thấy 2 đứa con nhỏ, nam bị cáo bật khóc. Huy dặn đứa con gái út khi nào biết viết chữ thì biên thư cho bố. 2 đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời dặn dò của Huy. Nhìn bố con Huy trùng phùng tại phiên tòa, nhiều người không kìm được nước mắt. Giá như Huy bình tĩnh xử lý mâu thuẫn bằng cách khác thì không có nỗi đau như ngày hôm nay.
Cân nhắc toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Trần Tuấn Huy 17 năm tù về tội Giết người. Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 268 triệu đồng, đồng thời cấp dưỡng cho 3 đứa con của bị hại mỗi tháng mỗi cháu 1,2 triệu đồng cho đến lúc 18 tuổi.