Nỗi đau mất chồng cùng con trai sau tai nạn thảm khốc

Chồng mất, con trai không còn, cuộc sống phía trước của hai mẹ con chị H' Đơng Priêng là những tháng ngày đầy bất định.

Tiếng khóc xé lòng trong căn nhà nhỏ

Chiều 7/6, căn nhà cũ kỹ nằm cuối buôn Trum, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng chìm trong không khí tang thương. Khi chiếc xe đưa thi thể các nạn nhân từ hiện trường vụ tai nạn cách nhà khoảng 10km trở về, tiếng khóc xé lòng vang lên khắp khoảng sân nhỏ trước nhà.

Hai mẹ con chị H’ Đơng Priêng nghẹn ngào trước nỗi đau mất hai người thân.

Hai mẹ con chị H’ Đơng Priêng nghẹn ngào trước nỗi đau mất hai người thân.

Gian nhà rộng chừng 10m2 chỉ vừa đủ đặt hai chiếc quan tài nằm cạnh nhau. Nạn nhân là anh Y Sép Ê Ban (SN 1994, chồng chị H' Đơng Priêng) và con trai là cháu Y Hòa Priêng (SN 2016).

Giữa căn nhà chật hẹp, chị H' Đơng Priêng (SN 1980) ngồi thất thần bên linh cữu chồng và con trai, đôi mắt sưng húp vì khóc chồng con. "Anh đi rồi, ai chở em đi làm, ai cùng em nuôi các con khôn lớn. Anh nói sẽ cố gắng làm để sửa lại căn nhà cho mẹ con ở, sao giờ anh và con lại bỏ em mà đi...", chị H' Đơng nghẹn ngào.

Ngồi nép bên mẹ, em H' Hiên Priêng, học sinh lớp 8, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều.

"Bố là người thương con nhất trong nhà. Mỗi ngày, bố đều đưa đón con đi học, động viên con cố gắng để sau này có công việc ổn định, đỡ đần bố mẹ. Còn em trai vẫn thường ríu rít theo con mỗi ngày. Vậy mà chỉ sau một buổi sáng, bố và em đã mãi mãi không trở về", giọng H' Hiên nghẹn lại.

Buổi sáng định mệnh

Nhắc đến buổi sáng định mệnh ngày 6/6, chị H' Đơng Priêng vẫn chưa hết bàng hoàng. Hôm đó, anh Y Sép cùng bố ruột và một số người thân chở phân lên rẫy cà phê. Đúng dịp nghỉ hè nên cháu Y Hòa Priêng xin theo bố lên rẫy chơi. Anh Y Min Bkrông (SN 2002), em rể của anh Y Sép, cũng đưa theo con trai là cháu Y Chun Ê Ban (SN 2021) cùng đi.

Căn nhà chật hẹp vừa đủ kê hai chiếc quan tài.

Căn nhà chật hẹp vừa đủ kê hai chiếc quan tài.

"Cả nhà đi từ sớm, ai cũng nói lên rẫy rồi ăn sáng sau. Vậy mà không ngờ...", chị nghẹn giọng.

Chiếc xe công nông rời nhà chưa đầy 30 phút thì gặp nạn trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Trúc Sơn. Anh Y Sép tử vong tại hiện trường. Sau đó, cháu Y Hòa Priêng và anh Y Min Bkrông cũng không qua khỏi. Bố chồng chị H' Đơng cùng cháu Y Chun Ê Ban hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

"Gia đình tôi trước đây có bốn người. Dù nghèo nhưng còn có chồng cùng gánh vác, còn có tiếng cười của các con. Giờ chồng mất, con trai cũng mất rồi, chỉ còn lại hai mẹ con dựa vào nhau mà sống", chị nói trong nước mắt.

Theo chị H' Đơng Priêng, anh Y Sép là lao động chính, là người gánh vác mọi việc lớn nhỏ trong gia đình. Chị không biết đi xe, cũng không có công việc ổn định. "Giờ tôi không biết phải bắt đầu lại từ đâu, cũng không biết làm thế nào để nuôi con ăn học nên người", chị H' Đơng Priêng nghẹn ngào.

Chị H' Cúc Priêng, em gái út của chị H' Đơng Priêng không giấu được sự xót xa: "Chị tôi sức khỏe yếu, nhận thức cũng hạn chế hơn người khác nên từ trước đến nay mọi việc trong gia đình đều do anh rể lo liệu. Không biết những ngày tháng tới, mẹ con chị sẽ bấu víu vào đâu".

Ông Y Taih Priêng, Trưởng buôn Trum (xã Cư Jút) cho biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương cùng các đoàn thể đã kịp thời thăm hỏi, vận động hỗ trợ chi phí mai táng cho các nạn nhân.

"Tuy nhiên, mất mát mà gia đình phải gánh chịu là quá lớn. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để mẹ con chị sớm vượt qua biến cố", ông Y Taih chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ hoàn cảnh của mẹ con chị H' Đơng Priêng, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về số tài khoản 040080804484, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank). Chủ tài khoản: H' Cúc Priêng.

Hoặc gửi về Chương trình Chung tay vì ATGT của Báo Xây dựng, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung ghi rõ: Ủng hộ chị H' Đơng Priêng ở Lâm Đồng).

Ngọc Hùng

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/noi-dau-mat-chong-cung-con-trai-sau-tai-nan-tham-khoc-192260610095359137.htm