Nỗi đau tột cùng của gia đình có 4 mẹ con tử vong vì TNGT

Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của người mẹ trẻ và 3 con nhỏ, khiến những người thân của họ quỵ ngã trong nỗi đau tột cùng.

Bỗng nhiên nhận tin sét đánh

Chạng vạng tối, gia đình ông Nguyễn Trọng Thành (bố chồng chị Nguyễn Thị H – người tử vong cùng 3 đứa con thơ trong vụ tai nạn giao thông ngày 16/7) ở thôn Đan Hội, xã Tân Lập, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội có rất đông người thân đến chia buồn và ngóng chờ thi thể 4 mẹ con được đưa về để làm thủ tục tang lễ.

Ngồi trên chiếc bàn uống nước cũ kỹ với gương mặt thất thần, ông Thành kể, sáng nay, như mọi ngày, hơn 10h, chị H lấy xe máy đèo 3 con nhỏ từ nhà sang nhà mẹ đẻ ở xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức để làm việc.

Ông Nguyễn Trọng Thành (bố chồng chị Nguyễn Thị H) bàng hoàng kể khoảnh khắc nhận tin dữ.

Ông Nguyễn Trọng Thành (bố chồng chị Nguyễn Thị H) bàng hoàng kể khoảnh khắc nhận tin dữ.

"Con dâu tôi sang nhà mẹ đẻ để đóng gói bánh kẹo và bán hàng quần áo. Mấy hôm nay 3 đứa cháu được nghỉ hè nên thường xuyên theo mẹ đẻ sang nhà bà ngoại", ông Thành kể.

Khoảng 2h chiều, ông Thành nhận được cuộc gọi điện thoại của công an báo tin là con dâu bị tai nạn. Ông cứ nghĩ là chỉ là va chạm bình thường, nên vợ ông lập tức đến hiện trường, còn ông vẫn ở nhà làm việc.

Khi vợ ông đến hiện trường và biết tin cả con dâu và 3 cháu nội đã tử vong thì khóc nghẹn gọi về nhà.

Gia đình, hàng xóm đang túc trực chờ đón thi thể của 4 mẹ con chị H về.

Gia đình, hàng xóm đang túc trực chờ đón thi thể của 4 mẹ con chị H về.

"Nhận được tin sét đánh này, đầu óc tôi choáng váng, khuỵu xuống sàn nhà, mãi mới chạy được sang hàng xóm để thông tin. Đau đớn quá, tôi cứ tưởng như mọi hôm, chiều là được gặp các cháu. Ai ngờ hôm nay tôi mất cả 3 đứa cháu và con dâu rồi", ông Thành trào nước mắt kể.

Từ khi biết tin cả 4 mẹ con chị H đều ra đi, người thân, họ hàng và hàng xóm bàng hoàng, đau xót. Mọi người đổ về nhà ông Thành để động viên gia đình, cũng là để ngóng chờ thi thể 4 mẹ con trở về.

"Tôi đang ở nhà thì ông Thành chạy sang òa khóc nói lắp bắp "4 mẹ con nó tai nạn mất rồi, tôi mất 3 đứa cháu rồi". Lúc này ông ấy đổ gục xuống, tôi phải động viên mãi rồi dìu ông ấy về nhà", ông Điển - hàng xóm của ông Thành cho hay.

Hoàn cảnh éo le

Ông Điển cho biết, gia đình ông Thành có 4 người con, 2 con gái đã lấy chồng, 1 cháu đang học đại học, còn cháu trai lớn lấy chị H, sinh được 3 người con.

"Vợ chồng ông Thành thì thường xuyên ốm đau, bệnh tật, bố bọn trẻ không có công ăn việc làm ổn định, nên gia cảnh khó khăn. Hôm nay nghe tin thấy 4 mẹ con H tử vong, chúng tôi bàng hoàng và đau xót quá", ông Điển nói.

Ông Nguyễn Văn Bằng, Tổ trưởng Tổ vay vốn, Ngân hàng Chính sách thôn Đan Hội cho biết, để có tiền nuôi dạy 3 đứa con ăn học, chị H đã vay 70 triệu đồng để kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Thậm (em gái ruột ông Thành) xót xa kể về hoàn cảnh khó khăn của chị H trước khi gặp nạn.

Bà Nguyễn Thị Thậm (em gái ruột ông Thành) xót xa kể về hoàn cảnh khó khăn của chị H trước khi gặp nạn.

"Khi biết hoàn cảnh khó khăn của cháu H, tổ vay vốn của chúng tôi làm thủ tục để cho cháu vay vốn. H năng động và chăm chỉ, ngoài kinh doanh quần áo còn làm các nghề khác như đóng gói kẹo để có tiền nuôi con", ông Bằng cho hay.

Theo báo cáo của Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội), hồi 11h ngày 16/7, xe ben BKS 88C-288.49 (loại xe 15 tấn, đăng ký tên chủ xe là bà N.T.Th, SN 1984, trú tại Vĩnh Phúc) chở cát, đá, sỏi đi trên đường DH05 (hướng xã Cát Quế đi Minh Khai).

Khi xe này vừa qua ngã tư giao với đường Ba Chàng (xã Dương Liễu) thì đâm vào thùng của ô tô tải BKS 29C-597.75.

Sau cú va chạm, ô tô tải biển số 29C-597.75 văng vào xe máy BKS 29B1-087.21 do chị Nguyễn Thị H (SN 1991, trú tại Hoài Đức) cầm lái, chở theo 3 con nhỏ là các cháu N.T.K.O (SN 2011), N.T.T.M (SN 2013) và N.T.S (SN 2015).

Hậu quả vụ tai nạn làm 4 mẹ con chị H tử vong tại chỗ.

Bà Nguyễn Thị Thậm (em gái ruột ông Thành) thì cho biết, chồng chị H không có công ăn việc làm ổn định, lại ham chơi, mọi công việc chi tiêu, ăn học của các cháu đều đổ dồn vào chị H và bố mẹ chồng.

"Gia đình nhà chồng thì nghèo khó, bố mẹ chồng đau ốm, chồng thì không có công ăn việc làm, nên H vừa bán quần áo, đóng gói bánh kẹo, vừa bưng bê ở quán ăn. Bố mẹ chồng, dù sức khỏe yếu nhưng cũng làm đủ việc để có tiền chúng sức nuôi cháu", bà Thậm kể.

Ông Thành (bố chồng chị H) cũng cho biết, để có tiền nuôi 3 đứa con chị H phải tần tảo nuôi con bằng nhiều nghề khác nhau.

"Con dâu tôi số khổ, phải lam lũ, vất vả kiếm tiền nuôi con. Vợ chồng tôi cứ mong bọn trẻ khôn lớn thì H đỡ khổ hơn, nào ngờ cả 4 mẹ con nó bỏ chúng tôi đi hết rồi", ông Thành nghẹn ngào.

Người thân đau xót khi nghe tin 4 mẹ con chị H tử vong sau tai nạn giao thông.

Người thân đau xót khi nghe tin 4 mẹ con chị H tử vong sau tai nạn giao thông.

Ông Thành cho biết, hằng ngày, ông cháu vẫn quấn quýt bên nhau nghe ông kể chuyện thiếu nhi. Trong câu chuyện, ông thường khuyên dạy các cháu học hành chăm chỉ, để sau này trở thành người tốt, có ích cho gia đình và xã hội.

"Cháu lớn là bé O thường nói với tôi sẽ cố gắng học giỏi để sau này đi làm có tiền nuôi ông và bố mẹ. Nó vẫn nói là "cháu đi làm để gia đình mình đỡ vất vả", vậy mà bao mơ ước của nó đã không thành hiện thực nữa", ông Thành nhớ lại.

Phùng Đô

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/noi-dau-tot-cung-cua-gia-dinh-co-4-me-con-tu-vong-vi-tngt-192240716212341829.htm