Nơi 'Đơn vị là nhà, đồng đội là anh em'.

Đón người thân lên thăm đơn vị, chăm lo chu đáo từ nơi ăn chốn ở đến đời sống tinh thần là cách Trung đoàn 754 tiếp thêm động lực cho 300 chiến sĩ mới. Sự đồng hành của gia đình và đơn vị chính là 'điểm tựa vàng' giúp các tân binh vững vàng hơn trong những ngày đầu nhập ngũ.

Chúng tôi tới thăm Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 754, Bộ CHQS tỉnh Sơn La sáng cuối tuần, đúng ngày đơn vị tổ chức đón tiếp người thân chiến sĩ tới thăm sau một tháng nhập ngũ. Hơn 7 giờ sáng, cổng Tiểu đoàn Bộ binh 1 đã có khá đông người thân chiến sĩ từ nơi xa đến xếp hàng, đăng ký và được hướng dẫn vào khu tiếp đón của đơn vị để gặp người thân.

Chỉ huy Trung đoàn 754 đón tiếp người thân chiến sĩ đến thăm đơn vị

Chỉ huy Trung đoàn 754 đón tiếp người thân chiến sĩ đến thăm đơn vị

Đại úy Lò Đức Quang, Chính trị viên phó, Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 754, Bộ CHQS tỉnh Sơn La, cho biết: Khi gia đình chiến sĩ đến thăm, cán bộ, chỉ huy đơn vị trực tiếp đón tiếp, hướng dẫn đăng ký, phổ biến các quy định ra vào đơn vị. Đồng thời, giới thiệu khái quát về nhiệm vụ, môi trường học tập, rèn luyện của chiến sĩ mới và dành thời gian cho gia đình gặp gỡ, động viên con em mình. Thông qua hoạt động này, đã giúp các gia đình của chiến sĩ hiểu rõ hơn về môi trường quân đội, từ đó yên tâm, tin tưởng và đồng hành cùng đơn vị trong quá trình quản lý tư tưởng, rèn luyện và trưởng thành của chiến sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 754 giao lưu văn nghệ cùng người thân chiến sĩ

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 754 giao lưu văn nghệ cùng người thân chiến sĩ

Để đón tiếp gia đình chiến sĩ đến thăm con em được chu đáo, trước đó, cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị cùng tham gia chỉnh trang doanh trại sáng, xanh, sạch đẹp. Ngay bên phải cổng vào đơn vị là tấm pa nô lớn với hàng chữ: “Nhiệt liệt chào mừng gia đình chiến sĩ đến thăm đơn vị”, đây cũng là địa điểm được các gia đình đến thăm con em và đơn vị chụp lại những bức ảnh lưu niệm. Phía bên trái cổng vào đơn vị được bố trí đầy đủ bàn ghế, nước uống và các điều kiện cần thiết, tạo không khí thoải mái, vui tươi, phấn khởi khi gia đình tới thăm, động viên chiến sĩ.

Chỉ huy Trung đoàn 754 trao đổi với gia đình về tình hình rèn luyện của chiến sĩ

Chỉ huy Trung đoàn 754 trao đổi với gia đình về tình hình rèn luyện của chiến sĩ

Trò chuyện với phóng viên sau khi chụp ảnh lưu niệm cùng con và đồng đội của con, chị Mùi Thị Hòa, bản Châu Phong, xã Tô Múa, xúc động chia sẻ: Sau hơn một tháng, kể từ ngày con lên đường nhập ngũ, tôi cùng chồng và các con, cháu lên thăm con trai đang huấn luyện tại Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 754, Bộ CHQS tỉnh Sơn La. Lên đây, được chỉ huy đơn vị, đồng đội của con đón tiếp chu đáo, nhiệt tình. Chỉ trong thời gian ngắn nhưng thấy con trưởng thành, rắn rỏi hơn nhiều, mừng lắm. Chúng tôi còn được thăm nơi con ăn, ở, sinh hoạt, huấn luyện của con, chỗ nào cũng sạch đẹp, gọn gàng, ngăn nắp. Gia đình phấn khởi và rất yên tâm, tin là con sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Người thân tham quan nơi ở của chiến sĩ

Người thân tham quan nơi ở của chiến sĩ

Được gặp lại người thân sau hơn một tháng xa nhà, sống, rèn luyện trong môi trường quân ngũ, Binh nhì Mùa A Hậu, chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn Bộ binh 1, chia sẻ: Việc được gặp gỡ, đón tiếp người thân ngay tại nơi ăn, ở, huấn luyện, giúp tôi có thêm động lực tinh thần rất lớn. Gia đình hiểu rõ hơn về cuộc sống của tôi trong quân đội, từ đó chia sẻ, động viên tôi cố gắng rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật; tiếp thêm động lực để tôi nỗ lực hơn nữa trong học tập, huấn luyện, rèn luyện bản lĩnh, ý chí, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của gia đình và sự quan tâm của đơn vị.

Gia đình là điểm tựa của người chiến sĩ

Gia đình là điểm tựa của người chiến sĩ

Chứng kiến những ánh mắt, nụ cười, niềm vui và cả những giọt nước mắt hiện trên gương mặt chiến sĩ cùng người thân khi tới thăm đơn vị, Trung tá Bùi Văn In, Chính ủy Trung đoàn 754 chia sẻ: Trong công tác quản lý và huấn luyện chiến sĩ mới, bên cạnh việc thường xuyên bám nắm tình hình tư tưởng của bộ đội, chúng tôi kế thừa và áp dụng những phương pháp quản lý phù hợp, trong đó việc phối hợp giữa đơn vị, địa phương và gia đình là một giải pháp mang lại hiệu quả, với những mô hình, như: Nhóm zalo hậu phương, giờ kết nối gia đình... Đặc biệt là việc tổ chức cho gia đình chiến sĩ thăm thân trong ngày nghỉ cuối tuần có ý nghĩa rất quan trọng. Đơn vị tổ chức đón tiếp, gặp gỡ, thông tin và trao đổi về tình hình chiến sĩ tại đơn vị, đồng thời nắm bắt thêm về hoàn cảnh gia đình, năng lực, sở trường của từng chiến sĩ. Qua đó, có thêm những phương pháp quản lý, huấn luyện, bồi dưỡng hiệu quả hơn.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 754 chụp ảnh lưu niệm cùng thân nhân chiến sĩ

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 754 chụp ảnh lưu niệm cùng thân nhân chiến sĩ

Chia tay cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 754 ra về, hình ảnh cán bộ chỉ huy đơn vị tiễn người thân chiến sĩ ra cổng, cùng những cái bắt tay thật chặt, những ánh mắt rạng ngời gửi gắm niềm tin nơi đây, khiến chúng tôi cảm nhận rõ hơn ý nghĩa câu nói: “Đơn vị là nhà, đồng đội là anh em”. Tin chắc rằng, đơn vị cùng với gia đình, người thân là những điểm tựa vững chắc để những chiến sĩ trẻ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp sức xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam./.

Bài, ảnh: Hồng Nhẫn

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/quoc-phong-an-ninh/noi-don-vi-la-nha-dong-doi-la-anh-em--DCrUxVTDR.html