'Nơi gửi gắm lòng tin của nhân dân'
Ngay sau những ngày Tết Ất Tỵ 2025, Công an nhiều phường, xã trên địa bàn TP Huế liên tục nhận được những lá thư cảm ơn của người dân. Đây chính là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ càng nỗ lực hơn nữa với tinh thần vì nhân dân phục vụ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Sáng ngày 6/2 vừa qua, chị Nguyễn Thị Thanh Biên (ngụ 42 Hòa Mỹ, phường Tây Lộc, quận Phú Xuân, TP Huế) dựng chiếc xe máy hiệu Honda Vision BKS 75F1 - 652.83 trước cổng nhà. Đến trưa cùng ngày, chị ra lấy xe đi công việc thì phát hiện chiếc xe đã “không cánh mà bay”. Sau khi nhận được tin báo của chị Biên, Công an phường Tây Lộc đã nhanh chóng huy động lực lượng xuống hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường đã nhanh chóng xác định được đối tượng nghi vấn là Lê Nghĩa (SN 1996, trú tại 27 Tôn Thất Cảnh, phường An Đông, quận Thuận Hóa) nên đã nhanh chóng cử tổ công tác phối hợp cùng Công an phường An Đông đến nhà đối tượng để làm rõ. Đến tối cùng cùng ngày, Công an phường đã bắt giữ được đối tượng và đưa tang vật về trụ sở để đấu tranh làm rõ. Trước các bằng chứng không thể chối cãi, Lê Nghĩa đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình.
![Công an phường Phú Hội, quận Thuận Hóa, TP Huế trao trả 60 triệu đồng cho bà Trần Thị Xi trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_11_5_51443959/1274102d2463cd3d9472.jpg)
Công an phường Phú Hội, quận Thuận Hóa, TP Huế trao trả 60 triệu đồng cho bà Trần Thị Xi trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương.
Về phần nạn nhân, khi nhận được thông tin từ Công an phường Tây Lộc, chị Biên rất bất ngờ, cảm động vì chỉ chưa đầy nửa ngày báo tin, Công an đã tìm lại tài sản rất quan trọng đối với chị và gia đình. Ngày 7/2, chị Biên đã viết thư cảm ơn gửi đến Công an quận Phú Xuân, Công an phường Tây Lộc, trong đó có đoạn viết: “Các anh là chỗ dựa và là nơi gửi gắm lòng tin của nhân dân”.
Cũng trong những ngày đầu sau kỳ nghỉ Tết, Công an quận Phú Xuân đã trao trả 6 chiếc xe máy bị mất cắp cho các bị hại. Một bị hại khi nhận lại được tài sản đã rất cảm động, bởi trong thời gian mất xe, chị không có phương tiện để đi lại phục vụ cho công việc lao động tự do của mình. Một số bị hại nhận được phương tiện bị trộm cắp đã có thư cảm ơn gửi đến Công an quận Phú Xuân.
Trước đó, Công an quận Phú Xuân đã bắt giữ nhóm 8 đối tượng trộm cắp xe máy chuyên nghiệp thông qua đường dây nóng của Giám đốc Công an TP Huế. Tại cơ quan Công an, nhóm đối tượng khai nhận từ ngày 29/12/2024 đến khi bị bắt giữ đã gây ra 10 vụ trộm cắp xe máy và 1 vụ trộm tiền. Hiện, Công an quận đang tiếp tục củng cố hồ sơ để chuyển đến các đơn vị có thẩm quyền xử lý theo quy định, nhằm nhanh chóng trao trả lại tài sản cho người dân bị mất cắp.
Ngày 7/2, Công an phường Tây Lộc nhận được thư cảm ơn của anh Cao Quang Sang (trú tại xã Phong Sơn, thị xã Phong Điền) về việc được Công an phường hỗ trợ tìm lại số tiền đã chuyển khoản nhầm. Trước đó, anh Sang đã chuyển nhầm số tiền 9 triệu đồng tới tài khoản của chị Mai Thị Nguyệt. Sau đó, anh Sang đến Công an phường Tây Lộc trình báo, nhờ hỗ trợ liên hệ với chị Nguyệt. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tây Lộc đã tiến hành xác minh, liên hệ và vận động chị Nguyệt đến trụ sở Công an phường để trả lại số tiền anh Sang đã chuyển khoản nhầm. Nhận lại được số tiền trên, anh Sang không khỏi xúc động bởi với anh một người đi làm thuê thì đó là số tiền lớn. Anh Sang cũng đã có thư cảm ơn gửi đến Công an TP Huế, Công an quận Phú Xuân và Công an phường Tây Lộc đã nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ.
Ở chợ tạm Trần Quang Khải (phường Phú Hội, quận Thuận Hóa), chúng tôi được nghe kể chuyện bà Trần Thị Xi - bán rau củ tại chợ này, trong khi bán hàng đã bị mất số tiền 60 triệu đồng. Đây là số tiền bà Xi gom góp trong nhiều tháng qua để thanh toán nợ nần cho các chủ hàng. Khi phát hiện số tài sản lớn bị mất cắp, bà Xi cũng như người thân rất hoang mang, không còn tinh thần mua bán.
Là cán bộ đầu tiên tiếp nhận tin báo của bà Xi, biết hoàn cảnh của bà Xi khó khăn, Thượng úy Nguyễn Hoài Vũ, Cảnh sát khu vực Công an phường Phú Hội đã rất đồng cảm, chia sẻ. Ngay sau đó, anh đã báo cáo vụ việc đến Ban Chỉ huy Công an phường và phối hợp với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị lần tìm ra manh mối. Với quyết tâm sẽ sớm tìm ra đối tượng, chỉ sau 9 giờ gây án, Công an phường Phú Hội đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng Trần Thị Hương trú tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc (TP Huế). Thật khó ngờ khi nhà ở cách chợ nơi bà Xi bán rau củ quả hơn 40km, thỉnh thoảng mới đi chợ nhưng Hương đã để mắt đến “con mồi”. Hôm đó, sau khi mua hàng rời quầy bà Xi, đối tượng quay trở lại với lý do mua chưa đủ hàng và lợi dụng sự sơ hở của bà Xi, Hương đã thò tay lấy cọc tiền 60 triệu đồng của bà Xi. Không phải chỉ ra tay trộm tiền của bà Xi, khi mua hàng tại chợ An Cựu (quận Thuận Hóa), Hương cũng lấy trộm 1 điện thoại di động của một người dân và vụ án đang được Công an điều tra…
Nhận lại số tiền 60 triệu đồng từ Công an phường Phú Hội, bà Xi và gia đình rất vui mừng, cảm động và đã có thư cảm ơn gửi đến lực lượng Công an. “Nếu không nhờ các anh Công an sớm tìm lại được số tiền lớn này, tôi sẽ không thể trang trải nợ nần và cũng không còn vốn để tiếp tục mua bán hàng hóa để mưu sinh, nuôi con ăn học”, bà Xi giọng nghèn nghẹn. Ghi nhận thành tích của Công an phường Phú Hội, UBND phường Phú Hội đã thưởng nóng số tiền 5 triệu đồng; đồng thời, biểu dương và chúc mừng Công an phường với tinh thần chủ động, sự quyết liệt trong công tác đấu tranh phòng,chống tội phạm đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng phạm tội, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.
Sáng 10/2, ngay sau khi tiếp nhận báo cáo của Công an xã Phổ Cường, Thượng tá Trần Anh Dũng, Trưởng Công an thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi), đã đề nghị chính quyền địa phương biểu dương một công dân đã có việc làm tốt, khi nhặt được số tiền trên 38 triệu đồng, đã liên hệ ngay với cơ quan Công an nhờ xác minh, tìm người đã đánh rơi để trả lại.
Trước đó, vào lúc 13h30 ngày 8/2 khi đang trên đường đi công việc cá nhân về đến gần đoạn cầu Vạt thuộc thôn Mỹ Trang, xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, ông Lê Văn Sang (ở xóm 22, thôn Trung Sơn, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ) nhặt được 1 ví da màu nâu, bên trong ví da có CCCD và một số giấy tờ tùy thân mang tên Trần Minh Quy (ở Tổ dân phố Long Thạnh 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ) và số tiền trên 38,2 triệu đồng). Ngay lập tức ông Sang đã mang số tài sản trên đến Công an xã Phổ Cường để trình báo.
Sau khi tiếp nhận, Công an xã Phổ Cường nhanh chóng xác minh và liên hệ ông Trần Minh Quy. Khi nhận lại tài sản bị đánh rơi, ông Quy đã gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến ông Lê Văn Sang và tinh thần trách nhiệm của Công an xã Phổ Cường. (Trung Thành)
Nguồn CAND: https://cand.com.vn/cong-an/noi-gui-gam-long-tin-cua-nhan-dan-i758717/