Nơi họa sĩ trẻ 'Thắt một mối dây' đầy cảm xúc

Triển lãm của các họa sĩ trẻ chủ đề 'Thắt một mối dây' tại Hội Mỹ thuật TP HCM, thu hút đông khách thưởng ngoạn.

Các họa sĩ trẻ ra mắt tại triển lãm "Thắt một mối dây"

Các họa sĩ trẻ ra mắt tại triển lãm "Thắt một mối dây"

Sau thành công của triển lãm "Tìm một mối dây", Hội Mỹ thuật TP HCM tiếp tục phối hợp cùng nhóm "Gấp Đôi" tổ chức triển lãm nghệ thuật "Thắt một mối dây".

Triển lãm tiếp tục mở ra câu chuyện còn dang dở của một đoạn dây liên kết, tạm nối từ chuỗi dài sáng tác của 6 người trẻ trong nhóm.

Tác phẩm "Cái ô cá vàng" của họa sĩ Trần Ngọc Nhật

Tác phẩm "Cái ô cá vàng" của họa sĩ Trần Ngọc Nhật

Kết nối với nhau nhờ sợi dây "Duyên", họ cùng tìm thấy "nút thắt" trong từng đam mê sáng tạo mỹ thuật, bám trụ nghề hội họa giữa cuộc sống bộn bề, vội vã. Đề từ đó, họ cùng chia sẻ những cách nhìn nhận và thực hành nghệ thuật của mỗi người.

Qua 37 tác phẩm được trưng bày, người xem được dẫn lối vào những thế giới tâm lý con người khi suy tư, lo lắng, run sợ,… được thể hiện qua những bố cục, màu sắc dữ dội, đối kháng.

Tại triển lãm, Họa sĩ Nguyễn Trung Tín , Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam hoan nghênh tinh thần làm việc và sáng tạo nghệ thuật của các tác giả trẻ đã khiến địa chỉ Hội Mỹ thuật TP HCM nhiều lần lọt tốp xu hướng mạng xã hội.

Đem những hình ảnh thân thuộc nhất về đồng quê và người mẹ thân thương vào tác phẩm, tác giả Trần Phương Thùy Anh tái hiện hình ảnh đống rơm bằng vải sợi tổng hợp.

Đem những hình ảnh thân thuộc nhất về đồng quê và người mẹ thân thương vào tác phẩm, tác giả Trần Phương Thùy Anh tái hiện hình ảnh đống rơm bằng vải sợi tổng hợp.

Với triển lãm lần này, các họa sĩ hy vọng mỗi người đến xem sẽ có được một không gian riêng cho bản thân. Các họa sĩ trẻ cũng mong muốn tạo ra một không gian trưng bày chuyên nghiệp thu hút thêm nhiều bạn trẻ, các thành viên và người yêu nghệ thuật.

Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm mang đậm vẻ đẹp trang trí đặc sắc, đa dạng về loại hình từ vải sợi, nan tre, vàng lá đến các chất liệu và kỹ thuật truyền thống như sơn dầu, acrylic, màu nước…Nhiều tác phẩm toát lên những cảm xúc ấm áp, bình yên với những hình ảnh vật nuôi trong nhà, ao hồ, đống rơm, hàng cây cau...

Một tác phẩm của tác giả Tô Bảo Ân

Một tác phẩm của tác giả Tô Bảo Ân

Triển lãm diễn ra từ nay đến ngày 19-10 tại Hội Mỹ Thuật TP HCM (218A Pasteur, Quận 3, TP HCM). Triển lãm mở cửa tự do.

Bài và ảnh: Thanh Trúc

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/noi-hoa-si-tre-that-mot-moi-day-day-cam-xuc-196241015124239921.htm