Nói ít sống yên, người thông minh tuyệt đối không hé môi về 3 điều

Trong cuộc sống, người thông minh không chỉ thể hiện ở chỗ họ giỏi giang, mà còn ở khả năng 'giữ miệng'. Bởi đôi khi, sự im lặng mới là cách bảo vệ bản thân tốt nhất.

Chia sẻ có thể giúp con người gần nhau hơn, nhưng không phải chuyện gì cũng nên kể. Dưới đây là 3 điều cơ mật mà người thông minh dù thân thiết đến đâu cũng tuyệt đối không tiết lộ.

1. Mâu thuẫn trong gia đình: "Đừng phơi quần áo bẩn ở nơi thoáng gió"

Người xưa có câu "tốt khoe, xấu che" – lời dạy tưởng cũ mà vẫn còn nguyên giá trị. Ai trong chúng ta cũng từng trải qua lúc mệt mỏi, muốn tìm người để giãi bày, tâm sự. Nhưng liệu việc kể ra những chuyện "nội bộ" trong gia đình có giúp ta nhẹ lòng thật không?

Sự thật là "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Nhà ai cũng có vấn đề riêng – hạnh phúc hay mâu thuẫn, giàu hay nghèo, chẳng ai hoàn hảo.

Vì thế, người thông minh luôn hiểu rằng, dù trong nhà có sóng gió thế nào, cũng nên để người trong cuộc tự giải quyết.

Một khi bạn đem chuyện gia đình đi kể khắp nơi, đồng nghĩa với việc bạn đánh mất quyền giữ bí mật và để người khác kiểm soát thông tin của mình.

Tệ hơn, chỉ một lời nói vô tình cũng có thể trở thành "ngọn gió" thổi bùng thêm hiểu lầm, khiến câu chuyện lan xa và méo mó.

"Đừng phơi quần áo bẩn ở nơi thoáng gió", vì quần áo chẳng những không sạch hơn, mà còn khiến người khác có cớ bàn tán. Mâu thuẫn dù nhỏ cũng có thể trở thành "vết sẹo" trong mắt người ngoài, khiến chính bạn là người chịu tổn thương nhiều nhất.

Người thông minh luôn hiểu rằng, dù trong nhà có sóng gió thế nào, cũng nên để người trong cuộc tự giải quyết. Ảnh minh họa

Người thông minh luôn hiểu rằng, dù trong nhà có sóng gió thế nào, cũng nên để người trong cuộc tự giải quyết. Ảnh minh họa

2. Sự xuất sắc của con cái: Đừng để lời khen biến thành gánh nặng

Không ít bậc cha mẹ có thói quen khoe thành tích của con từ điểm 10 trên lớp đến giải thưởng học sinh giỏi.

Họ cho rằng đó là niềm tự hào chính đáng, là cách khích lệ con phấn đấu hơn. Nhưng đôi khi, người thông minh sẽ chọn cách im lặng thay vì phô trương.

Việc thường xuyên chia sẻ thành tích của con lên mạng xã hội hay khoe khoang trước người khác vô tình tạo ra áp lực vô hình cho trẻ.

Con sẽ cảm thấy mình luôn phải "hoàn hảo", sợ làm cha mẹ thất vọng, thậm chí sợ thua kém chính hình ảnh mà cha mẹ đã dựng lên.

Chưa kể, những lời khen quá mức về con cũng dễ khiến bạn trở thành tâm điểm soi mói của người khác. Trẻ có thể bị bạn bè ghen tị, xa lánh, còn phụ huynh thì bị cho là "khoe con".

Người thông minh không cần dùng miệng để thể hiện sự xuất sắc của con, họ dùng hành động để bồi dưỡng và nuôi dưỡng.

Thay vì kể lể, hãy động viên nhẹ nhàng để con hiểu rằng: "Ba mẹ luôn tự hào về con, dù con có đạt được điều gì hay không." Đó mới là món quà lớn nhất dành cho con.

Người thông minh không cần dùng miệng để thể hiện sự xuất sắc của con, họ dùng hành động để bồi dưỡng và nuôi dưỡng. Ảnh minh họa

Người thông minh không cần dùng miệng để thể hiện sự xuất sắc của con, họ dùng hành động để bồi dưỡng và nuôi dưỡng. Ảnh minh họa

3. Chuyện của người khác: Biết nhiều chưa chắc là khôn

Chuyện thiên hạ, nghe cho vui thì được, nhưng nói ra thì dại. Một người thích bàn chuyện đúng sai của người khác, sớm muộn cũng sẽ trở thành tâm điểm của chính những thị phi ấy.

Vì thế, người thông minh luôn biết giữ miệng, biết chọn điều nên nói và điều nên im lặng.

Nhà văn Ernest Hemingway từng nói: "Chúng ta mất hai năm để học nói, nhưng mất cả đời để học cách im lặng."

Thực tế, im lặng là vàng trong những câu chuyện không thuộc về mình. Đừng tham gia bình luận, đừng thêm mắm dặm muối, và càng không nên trở thành "người đưa tin" cho ai khác. Bởi mỗi lời bạn nói ra, dù vô tình, đều có thể thổi bùng lên một ngọn lửa hiểu lầm.

Hơn nữa, chuyện người khác kể bạn nghe, chưa chắc đã là sự thật. Giữ im lặng, không bình phẩm chính là cách bạn bảo vệ mình khỏi rắc rối và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với mọi người.

Giữ kín cũng là một loại trí tuệ

Ai cũng có bí mật, có những điều không muốn người khác biết. Nhưng chỉ người thông minh mới hiểu rằng không phải điều gì biết cũng nên nói, và không phải chuyện gì cũng nên chia sẻ.

Giữa một thế giới ồn ào, biết cách giữ im lặng, biết cách chọn điều nên nói ra đó chính là dấu hiệu của sự khôn ngoan và trưởng thành.

Tường Vy (t/h)

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/noi-it-song-yen-nguoi-thong-minh-tuyet-doi-khong-he-moi-ve-3-dieu-172251028144507621.htm