Nỗi niềm phụ huynh khi con ở nhà tránh dịch

PTĐT - Để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, học sinh cả nước có đợt nghỉ học kéo dài chưa từng thấy. Với những gia đình có ông bà hoặc có người giúp việc, thì cuộc sống ít bị xáo trộn còn, với những cặp vợ chồng không có được những thuận lợi đó thì việc trông con là cả một vấn đề.

Chị Hải nghĩ ra trò chơi nhặt hạt đậu, vẽ tranh cho 2 con chơi vừa rèn luyện tính kiên nhẫn cho trẻ.

Chị Hải nghĩ ra trò chơi nhặt hạt đậu, vẽ tranh cho 2 con chơi vừa rèn luyện tính kiên nhẫn cho trẻ.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hải ở phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì có 2 con nhỏ đang ở độ tuổi chưa tự lập được. Chị Hải cho biết: Từ khi hai con được nghỉ học đến nay, mình vẫn vừa làm việc ở nhà vừa trông con nên đã nghĩ ra một số trò chơi tránh cho các con sự nhàm chán như nhặt hạt đậu, nặn bánh, vẽ tranh, ghép hình....cũng may là chúng rất hào hứng và chơi vui vẻ.Vừa làm việc, vừa phải chăm hai con nhỏ sàn sàn tuổi nhau khiến chị Hải nhiều khi cũng phải đau đầu. Hằng ngày phải lo cho bọn trẻ con ba bữa, nấu nướng, dọn dẹp rồi lo trông chúng đánh nhau, tranh giành. “Trẻ con chơi gì mãi cũng chán, nên mình dạy cho chúng học như viết chữ, vẽ tranh theo chủ đề bởi không muốn để bọn trẻ xem ti vi nhiều.

Ngoài giờ đi làm, Chị Giang ở phường Minh Nông, thành phố Việt Trì cố gắng sắp xếp thời gian hướng dẫn con học bài.

Ngoài giờ đi làm, Chị Giang ở phường Minh Nông, thành phố Việt Trì cố gắng sắp xếp thời gian hướng dẫn con học bài.

Với các gia đình có con lớn hơn một chút, cách xoay xở khi con ở nhà cũng phần nào dễ dàng hơn. Gia đình chị Trần Hương Giang ở phường Minh Nông, thành phố Việt Trì có cháu lớn năm nay học lớp 6, cháu bé học lớp 2 nên 2 chị em đã biết tự trông nhau, hàng ngày ngoài giờ học nhóm với các bạn trong lớp cùng cô giáo qua mạng internet thì cháu lớn còn giúp mẹ nấu cơm, lau nhà, trông em... Cháu Nguyễn Phương Thúy – lớp 6 trường THCS Nông Trang tâm sự: Trong thời gian nghỉ dịch kéo dài cháu rất nhớ các bạn, không được chơi cùng các bạn. Cô giáo chủ nhiệm có cho cả lớp học qua mạng, rồi giao bài tập, lúc nào làm xong thì gửi lại cho cô giáo chấm.

Cùng con vào bếp là điều thường xuyên với mẹ con chị Giang.

Cùng con vào bếp là điều thường xuyên với mẹ con chị Giang.

Chị Trần Hương Giang – phụ huynh cháu Thúy chia sẻ: Gia đình đã tạo cho các cháu ý thức tự lập nên việc bố mẹ đi làm các con nghỉ học ở nhà cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến nếp sinh hoạt. Các con tự ở nhà trông nhau, học và chơi theo thời khóa biểu mẹ lập sẵn. Bên cạnh đó, nhà tôi sân vườn rộng rãi nên ngoài giờ học nhóm qua mạng với các bạn cùng lớp, tôi cũng khuyến khích cho các con chơi thể thao ngoài sân, tự gieo hạt trồng cây, học nấu ăn với mẹ...Đến nay, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp. Các gia đình, sau những xáo trộn ban đầu, các gia đình nhỏ đã tìm ra cách sắp xếp hợp lý để dần thích nghi với nếp sinh hoạt mới. Tuy nhiên, trên hết, ai cũng muốn sớm được trở lại cuộc sống bình thường như những ngày chưa có dịch, cha mẹ đi làm, con đi học, cuộc sống tất bật nhưng không phải canh cánh nỗi lo dịch bệnh.

Linh Nguyễn

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/xa-hoi/202003/noi-niem-phu-huynh-khi-con-o-nha-tranh-dich-169886