Vụ học sinh nghi ngộ độc ở Thanh Oai: 'Em sợ lắm rồi!'

Sau khi uống xong nước ngọt được cho miễn phí ngoài cổng trường, 1-2 tiếng sau hàng chục em học sinh trường THCS Bình Minh cảm thấy đau bụng, đau đầu và chóng mặt, buồn nôn. Hiện tại sức khỏe của các em đã ổn định và có chung suy nghĩ sợ các món ăn, đồ uống lề đường, vỉa hè.

Liên quan đến thông tin nhiều học sinh của Trường THCS Bình Minh, Hà Nội nghi ngộ độc thực phẩm sau khi dùng nước ngọt đóng chai được phát miễn phí ngoài cổng trường. Đầu giờ chiều 1/10, phóng viên có mặt tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Oai, ghi nhận tại đây các học sinh vẫn đang được các bác sĩ chăm sóc, điều trị.

"Em sợ lắm rồi!"

Em L.V.A.H (học sinh lớp 8D, trường THCS Bình Minh) - một trong 3 nạn nhân bị nặng nhất hiện đang điều trị tại Khoa Cấp cứu hồi sức tích cực - chống độc nhớ lại, vào khoảng 13h30' chiều ngày 30/9, H. đến trường, thấy có người đứng ở cổng trường mời nước miễn phí. Họ bảo rằng nước này miễn phí, các cháu uống bao nhiêu cũng được. Vừa nóng, vừa khát nên em đã uống.

“Uống xong khoảng 1-2 tiếng sau em cảm thấy đau bụng, đau đầu và chóng mặt, buồn nôn”, H. cho biết.

Chị Nguyễn Thị Hảo đang chăm sóc bạn T. ở viện

Chị Nguyễn Thị Hảo đang chăm sóc bạn T. ở viện

Lúc đó cô giáo đưa H. xuống phòng y tế của trường, khoảng 10-15 phút sau cô giáo đưa H. lên xe đến Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Oai. H. cho biết đến thời điểm hiện tại em đã khỏe hơn, ăn được cháo và uống sữa.

“Lúc đầu khi có biểu hiện mệt như vậy, em thấy sợ lắm, rơm rớm nước mắt. Cho đến hôm nay em sợ lắm rồi, em sợ các món ăn, đồ uống bán lề đường, không dám ăn nữa. Trong lớp của em có một bạn cũng cùng triệu chứng”, H. chia sẻ.

L.V.T (học sinh lớp 8E, THCS Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội) cho biết em nhận được chai nước lúc đầu giờ chiều ngày 30/9, hầu như cả lớp thấy nước miễn phí (free) nên đều uống. Sau khoảng 1 tiếng, T. thấy có biểu hiện chóng mặt, đau đầu, sau khi điều trị tại bệnh viện, giờ sức khỏe của T. đã ổn hơn.

“Lúc đưa nước các cô chú bảo là nước miễn phí, uống nhanh không hết”, T. kể lại.

Chị Nguyễn Thị Hảo (xã Bình Minh, huyện Thanh Oai) mẹ của T. cho biết, chiều hôm qua, cô giáo báo tin các cháu nghi bị ngộ độc cho phụ huynh vào lúc 15hh30- 16h. “Khi đó, biết được con đang nằm phòng y tế trường, tôi vội đến thấy con đang nằm mệt lịm đi, nhà trường gọi cấp cứu đưa con đến Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Oai, lúc đến viện, các bạn lịm dần đi. Bác sĩ cho các cháu vào thở oxy và tiến hành rửa ruột ngay. Về đêm thì các bạn tỉnh dần”, chị Hảo kể.

Theo lời của chị Hảo, ở nhà chị cũng thường cấm con sử dụng các loại bánh kẹo, đồ uống bán ở cổng trường.

“Giờ tôi chỉ mong muốn cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vì sao loại nước này lại được bày bán ở cổng trường để xảy ra tình trạng như này”, chị Hảo nói.

Sau sự việc này T. nói sẽ không bao giờ uống các loại nước cũng như ăn các loại thực phẩm bày bán ở cổng trường, nhất là khi chưa rõ nguồn gốc xuất xứ.

Sức khỏe các nạn nhân ổn định

Theo ông Bạch Ngọc Hoàng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Oai, ngày 30/9, đơn vị tiếp nhận 13 bệnh nhân từ Trung tâm y tế huyện Thanh Oai chuyển đến.

Sức khỏe của các bạn học sinh nghi ngộ độc đã ổn định

Sức khỏe của các bạn học sinh nghi ngộ độc đã ổn định

“Các học sinh nhập viện sau khi uống nước giải khát được phát miễn phí ngoài cổng trường, sau khi vào viện các học sinh có biểu hiện đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn. Có một số học sinh sốt nhẹ, được bệnh viện tiếp đón, điều trị ngay”, ông Hoàng cho biết.

Trong số 13 bệnh nhân được điều trị có 3 học sinh hiện ở Khoa Cấp cứu hồi sức tích cực - chống độc, còn 10 học sinh điều trị ở khoa truyền nhiễm. Đến sáng nay (1/10) sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định, một số cháu còn sốt nhẹ thì được tiếp tục theo dõi, điều trị.

Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Oai cho biết: "Trung tâm y tế huyện Thanh Oai thông tin rằng có người đến phát nước ngọt miễn phí ngoài cổng trường cho các học sinh. Sau khi uống xong hàng chục em có biểu hiện nghi ngộ độc, xuất hiện các triệu chứng giống nhau như đau bụng, buồn nôn, chóng mặt".

Về phía bệnh viện, đơn vị đã huy động y bác sĩ khẩn trương cho các học sinh vào khoa điều trị. Hiện không có ca nặng phải chuyển tuyến trên. Khi nào bệnh nhân ổn định sẽ cho xuất viện.

Cũng theo ông Hoàng, phải rất lâu rồi bệnh viện mới ghi nhận trường hợp ngộ độc hàng loạt, do đó, lãnh đạo bệnh viện Thanh Oai cho biết đã trao đổi với phụ huynh của các học sinh, cảnh báo những đồ ăn, thức uống, bán rong tại trường học chưa có kiểm nghiệm, chứng nhận được cấp phép lưu hành thì khuyến cáo học sinh không nên dùng, khi sử dụng phải rõ nguồn gốc.

Trước đó, theo thông tin của Ban giám hiệu trường THCS Bình Minh, cho biết khoảng 13h45' ngày 30/9/2024, phát hiện một số học sinh được cho miễn phí một số sản phẩm nước uống đóng chai ngoài cổng trường. Khoảng 14h36 phát hiện 1 trường hợp đầu tiên có triệu chứng đau bụng vùng rốn nhà trường đưa đến trạm y tế.

Đến thời điểm 17h30 phút ghi nhận trong tổng số 1.037 học sinh, trong đó có 235 học sinh đã uống nước nêu trên; hiện tại ghi nhận 30 học sinh có triệu chứng đau đầu, đau bụng, buồn nôn, chóng mặt; có 9 học sinh đi khám tại bệnh viện Đa khoa Thanh Oai, có 21 học simh đang theo dõi tại trường.

Các sản phẩm học sinh đã sử dụng: Trà mật ong BONCHA vị ô long đào. Nước C2 hương ổi hồng chanh dây. (Nguồn gốc các trai nước học sinh uống chưa rõ nguồn gốc người cung cấp cho học sinh uống).

Tại thời điểm thu nhận được 234 chai trà mật ong BONCHA vị ô long đào, 2 chai nước C2 hương ổi hồng chanh dây, trỏng đó đã sử dụng 98 chai. Còn lại 136 chai chưa sử dụng.

Đoàn kiểm tra liên nghành tiến hành niêm phong và bàn giao cho Công an huyện Thanh Oai tiếp tục điều tra xử lý. Đoàn kiểm tra liên nghành tiến hành lấy 2 mẫu đi kiểm nghiệm tại Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia.

Nguyễn Hà -Thùy Trang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/vu-hoc-sinh-nghi-ngo-doc-o-thanh-oai-em-so-lam-roi-post1125324.vov