Nơi ở mới tại Mỹ của vợ chồng cựu công chúa Nhật

Căn hộ do cựu công chúa Nhật Bản Mako và chồng chuyển đến có giá thuê 4.300 USD/tháng, tầm nhìn hướng ra trung tâm thành phố New York.

Sau khi đáp xuống sân bay JFK vào ngày 14/11, cả hai được phát hiện mang hành lý đến một tòa nhà dân cư nằm trên Phố 52, thuộc khu Hell's Kitchen, theo NY Post.

Mako và chồng được cho là chỉ thuê căn hộ có một phòng ngủ. Trên trang web giới thiệu, tòa nhà này gồm 392 căn hộ, hoàn thành xây dựng vào năm 2017. Các căn hộ đều có tầm nhìn bao quát ra thành phố với trần nhà cao, cửa sổ cỡ lớn.

Hình ảnh căn hộ một phòng ngủ được giới thiệu trên trang web. Ảnh: Taconic.

Hình ảnh căn hộ một phòng ngủ được giới thiệu trên trang web. Ảnh: Taconic.

Taconic, đơn vị sở hữu tòa nhà, mô tả khu chung cư là “một trong những nơi được săn lùng nhiều nhất ở Hell's Kitchen”.

Giá thuê cho phòng như vợ chồng cựu công chúa sống rơi vào trung bình 4.300 USD/tháng. Các tiện nghi chung khác gồm trung tâm gym, spa, thư viện và hệ thống mô phỏng sân golf.

Gần 3 tuần sau đám cưới chính thức, cựu công chúa Mako Komuro của Nhật Bản bay sang New York cùng chồng là Kei Komuro, bắt đầu cuộc sống mới trên đất Mỹ.

Hai vợ chồng Komuro được bảo vệ nghiêm ngặt bởi cảnh sát và nhân viên an ninh sân bay. Họ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của giới truyền thông. Hơn 100 phóng viên và paparazzi săn đón họ.

Trong lúc chờ bay sang Mỹ, Mako và chồng sống trong một chung cư cho thuê ở khu Shibuya sầm uất, trung tâm thủ đô Tokyo.

 Căn hộ được vợ chồng Mako thuê có view hướng ra trung tâm thành phố. Ảnh: Taconic.

Căn hộ được vợ chồng Mako thuê có view hướng ra trung tâm thành phố. Ảnh: Taconic.

Theo kế hoạch ban đầu, Kei sẽ bay đến Mỹ trước, còn Mako, người đợi lấy cuốn hộ chiếu đầu tiên, sẽ đến sau. Tuy nhiên, Kei ở lại Nhật Bản lâu hơn dự kiến để tham dự đám tang ông của Mako.

Cả hai được cho là phải tự lo về tài chính, sau khi Mako từ chối khoản tiền hồi môn trị giá 1,4 triệu USD.

Theo đài truyền hình Nhật Bản NHK, cựu công chúa đang trong quá trình xin thị thực để có thể làm việc tại Mỹ. Mako không công bố về kế hoạch tương lai của cá nhân, song nhiều suy đoán cho rằng cô sẽ tìm việc làm trong giới nghệ thuật ở New York.

Chồng của Mako, người vẫn chưa vượt qua kỳ thi luật sư cấp tiểu bang, hiện làm việc tại chi nhánh Manhattan của công ty luật Lowenstein Sandler.

 Cựu công chúa Nhật xuất hiện ở sân bay JFK (New York) vào hôm 14/11. Ảnh: AFP.

Cựu công chúa Nhật xuất hiện ở sân bay JFK (New York) vào hôm 14/11. Ảnh: AFP.

Lần đầu gặp gỡ vào năm 2012, khi là sinh viên Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế ở Tokyo, cả hai trải qua nhiều sóng gió trước khi kết hôn.

Kei Komuro bị chỉ trích là không xứng với bạn gái. Sau khi các lùm xùm liên quan đến nợ nần gia đình bạn trai bị truyền thông đưa tin, thái độ phản đối của người dân Nhật dành cho chuyện tình của Mako càng gay gắt hơn.

Đến khi tổ chức đám cưới, cựu công chúa và chồng cũng từ bỏ các nghi lễ truyền thống của hoàng gia, chỉ đưa ra thông báo kết hôn tới công chúng.

Trong buổi họp báo sau đó, Mako khẳng định tình yêu dành cho chồng mình và cuộc hôn nhân là đúng đắn. Về phía mình, Kei tuyên bố: “Tôi yêu Mako. Chúng ta chỉ có một cuộc đời thôi, và tôi muốn dành nó cho người tôi yêu”.

Hiền Thy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/noi-o-moi-tai-my-cua-vo-chong-cuu-cong-chua-nhat-post1277772.html