Nỗi sợ của Lisa (BlackPink)

Lisa chia sẻ việc bị fan cuồng bám đuôi, thậm chí tìm đến tận nhà khiến cô thấy sợ hãi, không dám ở một mình.

Ngày 27/2, cuộc phỏng vấn độc quyền của nghệ sĩ giải trí nổi tiếng Thái Lan Woody Milintachinda với Lisa được chia sẻ trực tuyến, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Trong 30 phút trò chuyện, Woody hỏi em út BlackPink trong 10 năm làm nghề, cô có trải qua tình huống nào tác động mạnh hoặc gây lo lắng cho cô không. Người đẹp sinh năm 1997 trả lời bằng cách chia sẻ về những trải nghiệm ám ảnh liên quan đến fan cuồng. Theo Lisa, cô vốn nghĩ đó là vấn đề chỉ các sao nam gặp phải cho đến khi bản thân trở thành người trong cuộc.

Bị fan cuồng tìm đến tận nhà là trải nghiệm đáng sợ đối với Lisa.

Bị fan cuồng tìm đến tận nhà là trải nghiệm đáng sợ đối với Lisa.

Năm 2024, sau khi đáp máy bay xuống Hàn Quốc và trở về nơi ở một mình, cô gặp phải một người chờ sẵn trước cổng nhà. Cô nói với fan cuồng đó không cảm thấy thoải mái khi bị xâm phạm riêng tư như vậy và yêu cầu người đó rời đi. Lisa chia sẻ đến tận lúc vào trong nhà, cô vẫn cảm thấy sợ hãi khi kiểm tra camera giám sát.

Đó không phải lần duy nhất Lisa bị người hâm mộ quá khích xâm phạm. Một lần khác, khi đón taxi từ nhà riêng đến buổi diễn tập, một người tiếp cận giọng ca Money từ phía sau và dùng chân ngăn cô đóng cửa xe.

“Tôi không biết phải phản ứng ra sao vì chưa gặp tình huống như vậy bao giờ. Tôi chỉ biết bản thân rất sợ vì người đó ngay sát tôi. Đó là trải nghiệm kinh hoàng đối với tôi - cô gái độ tuổi 20 và sống một mình”, Lisa nói.

Lisa tiết lộ cũng gặp những trường hợp tương tự tại nhà ở Los Angeles, Mỹ. Hành vi cực đoan từ fan cuồng khiến cô cảm thấy bất an và không an toàn. Cô lo sợ bị người lạ tấn công ở nơi công cộng.

Trực tiếp trải qua những tình huống như vậy khiến Lisa bị sốc đến mức yêu cầu nữ quản lý sống cùng cô một thời gian.

Câu chuyện của Lisa nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Họ kêu gọi người hâm mộ hành xử văn minh và tôn trọng người nổi tiếng.

Cư dân mạng bình luận: “Họ đi quá xa. Họ không quan tâm đến cảm nhận của những idol Kpop giống như Lisa. Tôi không phải fan BlackPink nhưng tôi tôn trọng họ”, “Tôi cảm thấy tồi tệ khi biết cô ấy phải trải qua chuyện đó. Hy vọng mọi người có ý thức và không làm gì vượt quá giới hạn”, “Thật đáng sợ! Tôi gần như khóc khi nghe những gì cô ấy chia sẻ”, “Không chỉ Lisa, nhiều thần tượng khác cũng trải qua điều này. Có những câu chuyện ở hậu trường mà chúng ta không biết. Làm ơn hãy tử tế và hành xử đúng mực”, “Thật ghê rợn. Tôi không thể hiểu được tại sao những kẻ bám đuôi lại làm vậy”...

Tú Oanh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/noi-so-cua-lisa-blackpink-post1721126.tpo