Non ngàn trổ đóa sen hồng

Tất cả đã tụ về đây, non ngàn Đà Lạt, nơi thênh thang gió núi, tạo nên một vườn sen tỏa hương chan chứa yêu thương trong tinh thần huy dương phật pháp.

Tác giả: Trí Tâm

Tìm về lẽ sống chân thường của Phật đạo, những người con hướng Phật đã làm nảy sinh ra nhạc và thơ, mộc mạc, chân chất, nhẹ nhàng, sâu lắng...

Nhà xuất bản Hội Nhà văn vừa ấn hành hợp tuyển thơ - nhạc Sen hồng đỉnh núi, tập hợp 37 bài thơ và 33 ca khúc của các tác giả trên mọi miền Tổ quốc gửi về tham dự Cuộc vận động sáng tác thơ & nhạc Phật giáo do Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức.

Bìa cuốn sách Sen hồng đỉnh núi:

Thượng tọa Thích Vạn Trí, Trưởng Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, kiêm Trưởng Ban Tổ chức Cuộc vận động sáng tác thơ & nhạc Phật giáo, cho biết: Sau 6 tháng kể từ ngày phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 209 tác phẩm của 84 tác giả.

Trong đó, 43 tác giả gửi 128 tác phẩm thơ, 41 tác giả gửi 81 tác phẩm nhạc mang những ước mơ trong lành, những ý nguyện thanh khiết. Mỗi tác giả có một thủ pháp nghệ thuật riêng: thi ảnh, cấu tứ, ngôn từ... (thơ), cách chọn hình tượng âm nhạc, cách tiến hành giai, cách ly điệu... (nhạc). Sự khác biệt đó tạo ra sự đa dạng về thể loại, phong phú về ngôn ngữ, điệu thức và ý nghĩa. Tất cả đã tụ về đây, non ngàn Đà Lạt, nơi thênh thang gió núi, tạo nên một vườn sen tỏa hương chan chứa yêu thương trong tinh thần huy dương phật pháp.

Thượng tọa Thích Vạn Trí, Trưởng Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Trưởng BTC Cuộc vận động sáng tác thơ & nhạc Phật giáo. Ảnh: Bá Nhân

Thượng tọa Thích Vạn Trí, Trưởng Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Trưởng BTC Cuộc vận động sáng tác thơ & nhạc Phật giáo. Ảnh: Bá Nhân

Từ tiếng lòng của những con người hướng Phật, Ban Tổ chức Cuộc vận động sáng tác thơ & nhạc Phật giáo đã chọn 37 tác phẩm thơ và 33 tác phẩm nhạc in thành hợp tuyển thơ - nhạc Sen hồng đỉnh núi. Sen hồng đỉnh núi là tiếng lòng tri ngộ của những tâm hồn bình lặng phát nguyện trở gót quay về miền tịnh lạc, nhất tâm cùng tiếng chuông chùa ngân nga, ngân nga, ngân nga...

Ngón tay chỉ trăng. Tranh của họa sĩ Võ Trịnh Biện

Ngón tay chỉ trăng. Tranh của họa sĩ Võ Trịnh Biện

Tác giả: Trí Tâm số 5/3 Mê Linh, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

Nguồn Tạp chí Phật học: https://tapchinghiencuuphathoc.vn/non-ngan-tro-doa-sen-hong.html