Nồng ấm nghĩa tình tháng tri ân

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Máu đào của các liệt sỹ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sỹ…”, hôm nay trên mảnh đất biên cương anh hùng, các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa thiết thực, ý nghĩa được các cấp, ngành, người dân đặc biệt quan tâm với tấm lòng thành kính, biết ơn.

Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên những ngày tháng 7 luôn lắng đọng cảm xúc. Từ đầu tháng 7 đến nay, Ban quản lý nghĩa trang đã đón hơn 1.000 đoàn đại biểu các cơ quan, đơn vị, du khách, thân nhân, cựu chiến binh và người dân về thắp hương cho các Anh hùng liệt sỹ (AHLS). Chị Hà Thị Vui, quê Phú Thọ xúc động chia sẻ: “Ngày xưa các anh không tiếc tuổi thanh xuân, anh dũng chiến đấu và hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, hôm nay, chúng tôi về đây thắp nén hương thơm tỏ lòng thành kính và biết ơn. Nhìn những hàng bia mộ liệt sỹ chưa xác định thông tin, ngôi mộ tập thể và khi biết vẫn còn nhiều liệt sỹ hy sinh đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt, các thành viên trong đoàn đều bật khóc, thương các anh, cũng tự hứa với bản thân mình sẽ nỗ lực, làm việc, cống hiến nhiều hơn để xứng đáng với sự hy sinh to lớn ấy”.

Các cựu chiến binh về thăm đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.

Các cựu chiến binh về thăm đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.

Trong hàng nghìn ngôi mộ các AHLS tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, có 2 ngôi mộ của 2 nguyên cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng trên đỉnh Tây Côn Lĩnh. Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đào Duy Tuấn chia sẻ: “Thiết thực tri ân sự hy sinh to lớn của các AHLS, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phát động thi đua lập thành tích trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, viếng các AHLS tại nghĩa trang, thăm hỏi, động viên, chăm lo chính sách cho 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh”.

40 năm sau ngày mở chiến dịch MB-84, hàng nghìn cựu chiến binh khắp cả nước đã trở lại chiến trường xưa, thắp hương tri ân, tưởng nhớ đồng đội. PGS.TS Nguyễn Xuân Trung, Trưởng Ban liên lạc Sư đoàn 356 toàn quốc xúc động trong ngày gặp lại, chia sẻ: “40 năm đã trôi qua, thời gian thật dài so với một đời người, cảnh vật nơi biên ải đã có nhiều thay đổi, đồng đội đều đã tóc hoa râm, nhưng trong trái tim mỗi người luôn khắc ghi lời thề của người lính Vị Xuyên “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử”. Hàng ngày chúng tôi luôn ngóng tin và hy vọng đội quy tập đã tìm thấy thêm bao nhiêu hài cốt liệt sỹ nữa, để đưa các anh về cùng đồng đội”. Đáp ứng mong mỏi đó, trong tháng 7, tỉnh Hà Giang đã long trọng tổ chức lễ Truy điệu, an táng 6 hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.

Đông đảo du khách thắp hương, tri ân các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài hương 468.

Đông đảo du khách thắp hương, tri ân các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài hương 468.

Cựu chiến binh Hồ Viết Xuân vượt chặng đường xa hàng nghìn km từ Bình Phước về Hà Giang thăm đồng đội. Đứng ở đài hương 468, ông Xuân nghẹn ngào chỉ tay về phía các điểm cao, kể cho người thân nghe những tháng ngày đánh nhau ác liệt, giành giật từng tấc đất, quyết tâm bảo vệ biên cương Tổ quốc. “Xa cũng cố gắng để về, với chúng tôi Hà Giang như quê hương thứ 2, như máu thịt của mình, nơi không chỉ có thanh xuân của chúng tôi mà còn là nơi chứa đựng những tình cảm sâu nặng với đồng đội, với người dân. Hôm nay về đây thấy Hà Giang phát triển, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên và Đài hương 468 khang trang, rộng rãi, sự quan tâm, chăm sóc của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với các AHLS khiến chúng tôi ấm lòng”, ông Xuân tâm sự.

Hiện nay, toàn tỉnh có 2.648 người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng, 2.269 liệt sỹ, 69 mẹ Việt Nam Anh hùng, 5 cán bộ lão thành cách mạng, 191 cán bộ tiền khởi nghĩa, 4 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 1.236 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, trên 1 nghìn người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 18.554 người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Tiếp nối truyền thống cách mạng, sáng ngời đạo lý “uống nước nhớ nguồn” tỉnh luôn quan tâm công tác “Đền ơn đáp nghĩa” với nhiều hoạt động thiết thực: Giai đoạn 2017 - 2024, toàn tỉnh đã xây mới, sửa chữa trên gần 2.000 ngôi nhà tình nghĩa cho thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công. 100% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ. Hàng năm, tỉnh đều trợ cấp điều dưỡng luân phiên cho hàng nghìn lượt người; thăm và tặng quà gia đình chính sách, người có công. Các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đã tặng hàng trăm sổ tiết kiệm tình nghĩa trị giá trên 1.863 triệu đồng. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, tôn tạo, nâng cấp các nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm, bia ghi công liệt sỹ được quan tâm...

Cựu chiến binh Lê Thanh Tình, quê Nghệ An kể cho vợ nghe những trận đánh ác liệt trên mặt trận Vị Xuyên.

Cựu chiến binh Lê Thanh Tình, quê Nghệ An kể cho vợ nghe những trận đánh ác liệt trên mặt trận Vị Xuyên.

Đáp lại sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, nhiều thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công không ngừng phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, học tập và lao động, xứng đáng với truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, là những tấm gương tiêu biểu cho thế hệ trẻ noi theo.

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202407/nong-am-nghia-tinh-thang-tri-an-3bf4076/