Nốt nhạc trầm của thành phố Vũ Hán trong 'tâm bão' do virus corona

Những danh xưng không được chào đón như 'ổ dịch viêm phổi do virus corona', 'tâm điểm bùng phát dịch bệnh' đang khiến cho Vũ Hán, thành phố vốn là một trung tâm nghệ thuật và học thuật của Trung Quốc điêu đứng trong hơn 1 tháng qua...

Tết Nguyên đán năm nay ở Vũ Hán - thành phố thơ mộng thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc không giống như mọi năm. Không tiếng pháo đêm giao thừa, không khoảnh khắc đếm ngược tại quảng trường, không dòng người ngược xuôi chia sẻ lời chúc mừng Năm mới... Quê hương của Hoàng Hạc Lâu - một trong ba công trình nhà tháp văn hóa lớn, nổi tiếng và đặc sắc nhất của Trung Quốc (còn gọi là Tam Đại Văn Hóa Danh Lâu) đang trải qua những ngày thật buồn khi chính là nơi khởi phát của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đang diễn biến ngày càng phức tạp. Tính đến sáng nay (28/1), tại quốc gia đông dân nhất thế giới đã ghi nhận 106 ca tử vong, khoảng 4.500 ca nhiễm bệnh do virus nguy hiểm này. Không chỉ Vũ Hán, Chính phủ Trung Quốc đã áp dụng lệnh phong tỏa đối với gần 20 thành phố khác với tổng số dân gần 60 triệu người nhằm ngăn dịch lây lan.

Hai cư dân Vũ Hán với ánh mắt đượm buồn... Tết Nguyên đán năm nay với họ thật trống trải và ngập trong nỗi lo lắng nhiều hơn. Ảnh chụp ngày 27/1.

Một phụ nữ đang kiểm tra nhiệt độ của con trai trên đường phố Vũ Hán ngày 27/1. Thông tin hơn 100 người tử vong do virus corona và hơn 4.500 người nhiễm bệnh ở Trung Quốc khiến cho ai cũng không khỏi lo lắng.

Từ tuần trước, mọi hình thức giao thông công cộng, bao gồm xe buýt, tàu điện ngầm, phà, tàu điện cao tốc, máy bay... đều ngừng hoạt động ở Vũ Hán. Lệnh hạn chế đi lại bắt đầu từ 10h sáng 23/1 và kéo dài vô thời hạn. Trong ảnh chụp ngày 27/1, đường phố vắng tanh ở địa danh nổi tiếng là trung tâm kinh tế, du lịch lớn của Trung Quốc.

Hai người đang đi dạo trong công viên Jiangtan - hình ảnh hiếm hoi trong những ngày này ở Vũ Hán - thành phố vốn rất sôi động với 11 triệu dân.

Một nhân viên đang phun thuốc khử trùng để phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh viêm phổi do virus corona.

Một sĩ quan cảnh sát kiểm tra nhiệt độ của lái xe tại một trạm kiểm soát trên đường phố ngoại ô Vũ Hán ngày 27/1.

Các nhân viên y tế ở Vũ Hán đang tiến hành các biện pháp khử trùng nhằm tránh sự lây lan của virus nguy hiểm này.

Các nhân viên y tế hỗ trợ một bệnh nhân đến bệnh viện ngày 26/1.

Một bệnh nhân đang được đưa vào điều trị ở Bệnh viện Chữ thập đỏ Vũ Hán. Phần lớn bệnh nhân nhiễm bệnh đều là người lớn, những người đã tử vong thường ở độ tuổi ngoài 60.

Trái ngược với khung cảnh vắng lặng trên đường phố, bệnh viện vẫn là nơi tập trung đông người dân đến khám và chữa bệnh. Ảnh chụp ngày 25/1 tại Bệnh viện Chữ thập đỏ Vũ Hán.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân nhiễm virus corona, Trung Quốc quyết tâm xây dựng 2 bệnh viện dã chiến: bệnh viện Huoshenshan với 700-1.000 giường bệnh và bệnh viện Leishenshan với 1.300 - 1.500 giường bệnh. Hai cơ sở y tế khẩn cấp này dự kiến sẽ đi vào hoạt động lần lượt trong các ngày 3/2 và 5/2 tới.

Lúc cao điểm, có đến 1.500 công nhân xây dựng có mặt tại công trường. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng đã đến thị sát công trường và yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy nhanh tốc độ xây dựng các bệnh viện dã chiến này.

Vũ Hán - một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất và có vị trí đắc địa nối nhiều tuyến đường lớn của Trung Quốc trong những ngày vắng lặng bất thường. Ảnh chụp ngày 27/1.

Sự lo ngại đối với đại dịch viêm phổi do virus corona chủng mới không thể ngăn cản những phụ nữ này duy trì thói quen tập thể dục, dù vẫn phải đeo khẩu trang để tự bảo vệ mình. Ảnh chụp ngày 27/1.

Một gia đình ở Vũ Hán đang nhìn qua cửa sổ nhà mình... Dường như họ đang trông chờ một điều kỳ diệu sẽ đến với thành phố thân yêu của mình. Ảnh chụp ngày 27/1.

Mai Khanh

(theo The Atlantic)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/not-nhac-tram-cua-thanh-pho-vu-han-trong-tam-bao-do-virus-corona-108474.html