Novak Djokovic bị cựu Phó Thủ tướng Serbia công kích nặng nề về học vấn và tham vọng chính trị
Cựu Phó Thủ tướng Zorana Mihajlovic chỉ trích Djokovic sau khi anh ủng hộ phe đối lập, đồng thời nghi ngờ khả năng lãnh đạo của tay vợt huyền thoại này.
Mối quan hệ giữa biểu tượng quần vợt Novak Djokovic và giới cầm quyền Serbia đang rơi vào tình trạng căng thẳng tột độ. Không chỉ dừng lại ở những khác biệt về quan điểm, sự việc đã leo thang thành các cuộc công kích cá nhân nhắm vào học vấn và đời tư của tay vợt sở hữu 24 danh hiệu Grand Slam.
Những lời chỉ trích trực diện nhắm vào huyền thoại quần vợt
Mới đây, bà Zorana Mihajlovic, cựu Phó Thủ tướng Serbia, đã có những phát ngôn gây sốc trên truyền thông nước này nhắm vào Djokovic. Nguồn cơn bắt nguồn từ thông điệp "công lý và sự thật luôn thắng" mà tay vợt 38 tuổi đưa ra trong buổi họp báo sau trận chung kết Australia Mở rộng, điều được cho là ngầm ủng hộ các phong trào phản đối chính phủ đương nhiệm.
"Thật đáng thương. Dù cậu ấy là VĐV vĩ đại cỡ nào, ai sẽ nghe theo lời của một người mới chỉ gần hoàn thành bậc tiểu học và bị đuổi khỏi trường trung học", bà Mihajlovic công kích thậm tệ trên truyền thông Serbia hôm 11/2. Bà thậm chí còn mỉa mai khả năng tham chính của Nole: "Cậu ấy muốn lãnh đạo đất nước ư? Chắc phải nhờ tới con cái của mình cho một chiến dịch tranh cử thôi".

Cựu Phó Thủ tướng Serbia, Zorana Mihajlovic chỉ trích Djokovic trên truyền thông. Ảnh: Sportal
Sự rạn nứt giữa biểu tượng quốc gia và giới chính trị
Trong nhiều năm qua, Djokovic không ngần ngại thể hiện sự đối lập với Tổng thống Aleksandar Vucic. Anh công khai ủng hộ tầng lớp sinh viên trong các cuộc biểu tình quy mô lớn chống cáo buộc tham nhũng. Năm ngoái, tại Australia Mở rộng, Djokovic từng dành tặng chiến thắng cho một sinh viên bị tai nạn trong khi đang biểu tình, một hành động mang tính biểu tượng chính trị mạnh mẽ.
Ngược lại, bà Mihajlovic – người từng có nhiều năm làm việc cùng ông Vucic trước khi thành lập phong trào riêng mang tên "Luôn vì Serbia" – lại thể hiện quan điểm cứng rắn với Djokovic. Sự rạn nứt này cho thấy một thực tế phức tạp tại Serbia, nơi các ngôi sao thể thao có tầm ảnh hưởng xã hội đôi khi trở thành đối trọng với các chính trị gia lão luyện.
Cuộc sống mới tại Hy Lạp và dự án 23 triệu USD
Giữa những áp lực bủa vây tại quê nhà, Djokovic đã quyết định chuyển định cư sang một vùng ngoại ô tại thủ đô Athens, Hy Lạp. Hai người con của anh là Stefan (11 tuổi) và Tara (8 tuổi) hiện đang theo học tại một trường quốc tế của Anh quốc. Giới thạo tin cho rằng, đây là bước đi nhằm tránh khỏi các rắc rối chính trị mà Tổng thống Vucic có thể gây ra cho anh.
Bên cạnh việc ổn định cuộc sống gia đình, Djokovic cũng đang triển khai một dự án thể thao đồ sộ tại Hy Lạp. Theo truyền thông địa phương, anh đã được cấp phép xây dựng một tổ hợp đa năng bao gồm hơn 20 sân quần vợt, pickleball và padel với tổng kinh phí ước tính khoảng 23 triệu USD. Động thái này càng củng cố thêm giả thuyết về việc Djokovic đang xây dựng một nền tảng vững chắc để thực hiện những kế hoạch dài hạn sau khi giải nghệ, bao gồm cả tham vọng chính trị tại quê nhà.



