NSND Trà Giang đấu giá thành công tranh quý ủng hộ đồng bào bão lũ

NSND Trà Giang đấu giá thành công bức tranh quý 'Hồn quê', thu về 151 triệu đồng. Toàn bộ số tiền sẽ được gửi đến ủng hộ bà con vùng bão lũ các tỉnh miền Bắc.

Chia sẻ với VietNamNet, NSND Trà Giang kể những ngày qua, bà theo dõi tin tức bão lũ qua báo đài. Nghệ sĩ thấy chạnh lòng, thương xót trước cảnh tang thương, mất mát của người dân nhưng không biết làm cách gì. Bà nảy ý định chọn bức tranh Hồn quê do mình vẽ, nhờ một đơn vị hỗ trợ kêu gọi bán đấu giá để có tiền ủng hộ đồng bào miền Bắc.

NSND Trà Giang bên bức tranh "Hồn quê".

NSND Trà Giang bên bức tranh "Hồn quê".

NSND Trà Giang vui mừng vì sau 3 ngày kêu gọi, tác phẩm vừa kết thúc phiên đấu giá với số tiền 151 triệu đồng. Trà Giang và Maii Art Space - đơn vị tổ chức buổi đấu giá sẽ dành toàn bộ kinh phí cho hoạt động thiện nguyện.

“Người dân Việt Nam những ngày qua hướng về miền Bắc - nơi đang chịu nhiều mất mát do thiên tai bão lũ. Với tấm lòng nhỏ của mình, tôi muốn đóng góp bức tranh với hy vọng được chốt mức giá cao nhất có thể, có thêm kinh phí gửi ủng hộ miền Bắc”, bà chia sẻ.

Bức Hồn quê được NSND Trà Giang vẽ năm 2020, sau một chuyến đi xuyên Việt. Tranh được vẽ bằng chất liệu sơn dầu, kích thước 70cm x 70cm, với khung cảnh quê nhà thấp thoáng trên nẻo đường về, với hoa, núi non và đường chân trời sâu thẳm…

NSND Trà Giang bên các bức tranh - thứ bà xem là quý giá nhất với mình trong những năm cuối đời.

NSND Trà Giang bên các bức tranh - thứ bà xem là quý giá nhất với mình trong những năm cuối đời.

Ở tuổi 82, NSND Trà Giang sống một mình trong căn hộ chung cư tại TPHCM. Nhiều năm qua bà khép lại giấc mơ phim ảnh để đến với miền đất mới - hội họa.

Từ suy nghĩ ban đầu dạo chơi, giờ đây bà có hàng trăm bức vẽ đủ thể loại, lấy cảm hứng từ phụ nữ, phim ảnh, vùng đất đã đi qua suốt thời tuổi trẻ.

Nghệ sĩ tếu táo bảo “vớ” được hội họa như thú vui cứu rỗi sau khi rời điện ảnh. Trà Giang không dám nhận là họa sĩ, chỉ xem mình là diễn viên vẽ. Dù vậy, đến nay bà có nhiều thành tích đáng tự hào qua 10 cuộc triển lãm nhóm, 4 cuộc triển lãm cá nhân.

Hồi đầu năm, Trà Giang gửi tặng bức tranh sơn dầu Lau trên đèo Vi ô lắc - lấy cảm hứng từ phong cảnh Quảng Ngãi - để bán đấu giá gây quỹ thiện nguyện, thu về 270 triệu đồng.

Với Trà Giang, hội họa từ lâu là người bạn, giúp bà giãi bày, tâm sự mỗi ngày để khỏa lấp đi nỗi niềm đôi khi khó cất thành lời.

NSND Trà Giang minh mẫn, lạc quan ở tuổi 82.

NSND Trà Giang minh mẫn, lạc quan ở tuổi 82.

NSND Trà Giang sinh năm 1942, là một trong những tượng đài của điện ảnh cách mạng Việt Nam. Bà thuộc thế hệ sinh viên khóa 1 của Đại học Điện ảnh Việt Nam (sau này là Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội).

Bộ phim đầu tiên Trà Giang tham gia là Một ngày đầu thu năm 1961. Năm 1962, nữ diễn viên đóng chị Tư Hậu trong bộ phim cùng tên, mang về cho bà Huy chương Bạc LHP quốc tế Moskva, Nga.

Hàng loạt phim sau đó lưu dấu ấn của Trà Giang như: Vĩ tuyến 17 ngày và đêm (giải "Nữ diễn viên xuất sắc" tại LHP quốc tế Moskva), Bài ca ra trận, Em bé Hà Nội, Ngày lễ thánh... Bà đồng thời là nữ diễn viên đầu tiên được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND và Hội Điện ảnh Việt Nam tôn vinh với giải Thành tựu trọn đời.

NSND Trà Giang nỗ lực vượt khó, đóng phim trong thời kỳ gian khổ để rồi từng bước trở thành ngôi sao sáng trong suốt thập niên 1960 đến cuối 1980. Sau tác phẩm Dòng sông hoa trắng (1989), bà chính thức rời màn ảnh.

NSND Trà Giang trong phim "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm"

Ảnh, clip: NVCC, tư liệu

Tuấn Chiêu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nsnd-tra-giang-dau-gia-thanh-cong-tranh-quy-ung-ho-dong-bao-bao-lu-2322587.html