Nữ bác sĩ bị kính rơi trúng người ở quán The Coffee House sắp xuất viện đi làm trở lại

Sau 3 tháng 10 ngày điều trị, trải qua nhiều lần phẫu thuật (lồng ngực, tiêu hóa, thận tiết niệu, chấn thương cột sống) và phục hồi chức năng, nữ bác sĩ gặp nạn tại quán The Coffee House sắp xuất viện và dự định sẽ quay trở lại làm việc tại BV K.

Trong buổi gặp gỡ với các đồng nghiệp Bệnh viện K sang thăm trước ngày được ra viện, bác sĩ Hoàng Minh Lý bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn tới các đồng nghiệp, bạn bè và người dân quan tâm chia sẻ với bác sĩ Lý trong hơn 3 tháng qua. Với bác sĩ Lý, sự động viên ấy là động lực để nữ bác sĩ vượt qua và hôm nay đón tin vui được ra viện, hồi phục sức khỏe tốt.

Bác sĩ Lý bên cạnh các đồng nghiệp Bệnh viện K, (Ảnh: BVCC)

Bác sĩ Lý bên cạnh các đồng nghiệp Bệnh viện K, (Ảnh: BVCC)

Do gặp nhiều tổn thương nặng nên thời gian hồi phục của bác sĩ Lý sẽ còn kéo dài, chắc chắn hành trình phía trước cũng sẽ gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, bác sĩ Lý bày tỏ nguyện vọng sau khỏi bệnh được trở lại bệnh viện được tiếp tục làm việc tại khoa xạ 5, Bệnh viện K, nơi bác sĩ Lý đang làm việc trước khi xảy ra tai nạn hy hữu.

"Trên cơ sở nguyện vọng của bác sĩ Lý và do nữ bác sĩ hiện vẫn đang ngồi xe lăn nên bệnh viện sẽ tiếp tục bố trí để nữ bác sĩ làm việc tại khoa và sẽ phân công công việc phù hợp", ông Quảng cho hay.

Là người tiếp nhận và điều trị cho bác sĩ Hoàng Minh Lý cấp cứu sau vụ tai nạn bất ngờ tại quán The Coffee House, BS Trần Quang Trung, Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chia sẻ: Đây là ca chấn thương rất nặng, nguy kịch tới tính mạng. Khi nhập viện, nữ bác sĩ trẻ Lý bị đa chấn thương cột sống, ngực, bụng. Tổn thương gãy trượt đốt sống chèn ép tủy ngực và thắt lưng rất nặng, làm liệt hoàn toàn 2 chi dưới, mất cảm giác từ ngực trở xuống, mất tự chủ đại tiểu tiện. Phần bụng của bệnh nhân chấn thương nặng, vỡ cơ hoành dẫn đến các tạng dưới ổ bụng thoát lên lồng ngực. Chấn thương ngực khiến người bệnh gãy nhiều xương sườn, tràn máu màng phổi, gây suy hô hấp và hôn mê.

Cấp cứu ban đầu là giai đoạn cam go nhất trong quá trình điều trị của bác sĩ Lý, với mục tiêu cứu sống và giảm thiểu tối đa hệ lụy của tổn thương. Lý được phẫu thuật cấp cứu vá cơ hoành để ruột không thoát lên ngực và tiếp sau là cuộc phẫu thuật cố định cột sống và giải ép tủy, đặt mục tiêu giúp người bệnh ngồi được xe lăn.

“Điều may mắn là người làm trong ngành y nên Lý rất hiểu và chấp nhận tình trạng của mình; vừa tự nỗ lực khắc phục về tâm lý, vừa rèn luyện thể chất để vượt qua. Trong quá trình điều trị, Lý chưa bao giờ suy sụp tuy có thời điểm Lý ít nói khiến chúng tôi lo lắng Lý trầm cảm, tuy nhiên bạn đã tự điều chỉnh và không phải dùng đến thuốc điều trị về trầm cảm”, BS Trung chia sẻ.

Và điều khiến bác sĩ điều trị cảm phục nữ bệnh nhân “đặc biệt” này, đó là dù trải qua nhiều lần phẫu thuật, với các tổn thương nghiêm trọng đe dọa tính mạng, nhưng trong suốt thời gian điều trị, chưa khi nào nữ bác sĩ trẻ Hoàng Minh Lý khóc hay thể hiện mình yếu ớt trước mặt mọi người. Lý rất mạnh mẽ đối diện với tình cảnh của mình.

Đón nhận thông tin nữ bác sĩ trẻ Hoàng Minh Lý sắp xuất viện, BS Trung cho hay: “Kết quả này chính là một kỳ tích với Lý bởi khi nhập viện em vô cùng nguy kịch, và đó cũng là ước mơ của chúng tôi về sự phục hồi ngoạn mục của Lý, dù em phải ngồi trên xe lăn”.

Trước đó, ngày 20/4, bác sĩ Hoàng Minh Lý, sinh năm 1995, quê quán tại Diễn Đồng, Diễn Châu, Nghệ An, công tác tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, không may bị một tấm kính cường lực của quán cà phê bị vỡ, đổ sập vào người. Tai nạn vô cùng hy hữu nhưng gây hậu quả vô cùng nặng nề.

Nữ bác sĩ Lý được đưa vào nhập viện Đại học Y Hà Nội trong tình trạng đa chấn thương, vỡ nhiều thân đốt sống, tổn thương tủy sống làm hai chân liệt hoàn toàn, gãy nhiều xương sườn gây chấn thương ngực kín, tràn máu tràn khí màng phổi hai bên, chấn thương gan độ 4, chấn thương lách độ 2.

Đặc biệt, tai nạn khiến nữ bác sĩ bị gãy trượt đốt sống chèn ép tủy ngực và thắt lưng rất nặng, làm mất cảm giác từ ngực trở xuống, liệt hoàn toàn 2 chân và đại tiểu tiện mất tự chủ.

Họa vô đơn chí, trước đó mẹ của Lý lại phát hiện bệnh U Lympho – một thể bệnh ung thư máu tiên lượng nặng, hiện cũng đang điều trị tại bệnh viện K. Bố Lý là bộ đội làm việc xa nhà từ lâu, Lý còn một người em trai còn nhỏ. Những biến cố liên tục ập đến khiến gia đình của Lý thêm khó khăn chồng chất.

Sau hơn một tháng điều trị, gần cuối tháng 5/2024, nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý được chuyển sang điều trị phục hồi chức năng, và chuẩn bị xuất viện.

Vũ Vũ

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nu-bac-si-bi-kinh-roi-trung-nguoi-o-quan-the-coffee-house-suc-khoe-gio-ra-sao-192240731090819664.htm