Nữ bác sĩ bị kính rơi vào người được xuất viện

Sau 3 tháng 10 ngày điều trị, trải qua nhiều lần phẫu thuật (lồng ngực, tiêu hóa, thận tiết niệu, chấn thương cột sống) và phục hồi chức năng, nữ bác sĩ bị kính rơi vào người đã hồi phục sức khỏe và được xuất viện.

Lãnh đạo và các đồng nghiệp tại Bệnh viện K chúc mừng bác sĩ Hoàng Minh Lý. Ảnh: Bệnh viện K cung cấp

Lãnh đạo và các đồng nghiệp tại Bệnh viện K chúc mừng bác sĩ Hoàng Minh Lý. Ảnh: Bệnh viện K cung cấp

Ngày 30-7, trước khi bác sĩ Hoàng Minh Lý - nữ bác sĩ bị kính cường lực rơi vào người, ra viện, GS.TS Lê Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện K, cùng đại diện các đơn vị thuộc bệnh viện đã tới động viên, chúc mừng bác sĩ Lý vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trước đó, nữ bác sĩ nội trú Hoàng Minh Lý (29 tuổi, quê quán tại xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) vừa tốt nghiệp bác sĩ nội trú, công tác tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Tiếp nhận công việc chưa được bao lâu, một tai nạn đã xảy ra với bác sĩ Lý.

Đó là trong đêm mưa bão ngày 20-4-2024, do ảnh hưởng của gió, một tấm kính cường lực của quán cà phê bị vỡ, đổ sập, đâm vào người bác sĩ Lý. Tai nạn vô cùng hy hữu gây hậu quả rất nặng nề. Bác sĩ Lý bị đa chấn thương, vỡ nhiều thân đốt sống, tổn thương tủy sống làm hai chân liệt hoàn toàn, gãy nhiều xương sườn gây chấn thương ngực kín, tràn máu tràn khí màng phổi hai bên, chấn thương gan độ 4, chấn thương lách độ 2.

Sau 3 tháng 10 ngày điều trị, trải qua nhiều lần phẫu thuật (lồng ngực, tiêu hóa, thận tiết niệu, chấn thương cột sống) và phục hồi chức năng cùng với nghị lực phi thường và sự giúp đỡ tận tình của các đồng nghiệp, nữ bác sĩ đã hồi phục sức khỏe và đủ điều kiện để xuất viện.

Thăm hỏi, động viên và tặng quà cho bác sĩ Lý, GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết, bệnh viện sẽ tạo điều kiện hết sức để bác sĩ Hoàng Minh Lý có thể tiếp tục quay trở lại với công việc, cống hiến trí tuệ của mình và tiếp thêm hy vọng cho nhiều người bệnh.

Gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Y tế, Bệnh viện K, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cơ quan, đoàn thể cùng nhiều bạn đọc, người dân quan tâm chia sẻ với mình trong suốt hơn 3 tháng qua, bác sĩ Lý xúc động nói: “Chính sự động viên ấy là động lực giúp tôi vượt qua khó khăn để hôm nay đón tin vui được ra viện, hồi phục sức khỏe”.

Do gặp nhiều tổn thương nặng nên thời gian hồi phục của bác sĩ Lý sẽ còn kéo dài, chắc chắn hành trình phía trước cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, gia đình và Bệnh viện K cùng các đồng nghiệp nơi bác sĩ Lý công tác sẽ luôn động viên, hỗ trợ để bác sĩ Lý yên tâm công tác, cống hiến vì người bệnh.

Thu Trang

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nu-bac-si-bi-kinh-roi-vao-nguoi-duoc-xuat-vien-673426.html