Nữ bác sĩ có 'đôi bàn tay vàng' trong ngành phẫu thuật hàm mặt và tạo hình vi phẫu

Trong ngành Y, phẫu thuật hàm mặt và tạo hình vi phẫu được xem là công việc nặng nề, mệt mỏi nên rất hiếm nữ. Nhưng với tình yêu nghề, 'đôi bàn tay vàng' và một trái tim nhân hậu, chị đã nâng giấc mơ, trả lại nụ cười cho hàng nghìn bệnh nhân.

Người mà tôi muốn nhắc đến trong bài viết này là TS.BS Nguyễn Hồng Nhung, Phó Trưởng Bộ môn Phẫu thuật Miệng - Hàm mặt, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bác sĩ nữ đam mê chuyên ngành nam

TS.BS Nguyễn Hồng Nhung sinh ra trong gia đình truyền thống nghề y, bố là GS.TS Nguyễn Tài Sơn - chuyên gia về phẫu thuật hàm mặt & tạo hình thẩm mỹ, còn mẹ là PGS chuyên ngành mắt, cả hai đều học Đại học Y tại Nga.

Phía sau thành công của TS.BS Nguyễn Hồng Nhung luôn có sự đồng hành của người bố là GS.TS Nguyễn Tài Sơn. Ảnh: PV

Phía sau thành công của TS.BS Nguyễn Hồng Nhung luôn có sự đồng hành của người bố là GS.TS Nguyễn Tài Sơn. Ảnh: PV

TS.BS Nguyễn Hồng Nhung tốt nghiệp đại học tại Học viện Y khoa Mátxcơva năm 2010, bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Y Dược lâm sàng, Bệnh viện trung ương Quân đội 108. Mặc dù được bố khuyên nên làm phẫu thuật viên chuyên ngành mắt bởi tính chất công việc nhẹ nhàng, phù hợp hơn với phụ nữ, nhưng từ bé chị là người vốn tính kiên định, ưa thử thách.

Sau khi cùng bố vào phòng mổ vi phẫu tham quan, được xem bố và đồng nghiệp thực hiện những ca mổ lớn, lần đầu tiên trong đời được xem ca tạo hình, chị thấy rất mới mẻ, phức tạp và được nhìn thấy những kết quả phẫu thuật làm thay đổi cả cuộc đời của con người, chị đã quyết định đi theo chuyên ngành phẫu thuật hàm mặt và tạo hình vi phẫu.

Vi phẫu là phẫu thuật nối mạch máu dưới kính hiển vi, thường được dùng trong phẫu thuật nối chi thể đứt rời, hoặc vùng hàm mặt bị phá hủy, biến dạng tổ chức do tai nạn, bệnh lý. Phẫu thuật và tạo hình hàm mặt nặng nề do vừa phải đáp ứng yêu cầu về chức năng của cơ quan vùng hàm mặt, vừa phải đảm bảo về thẩm mỹ, trả lại cuộc sống bình thường cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật vừa kéo dài có khi tới hàng chục tiếng đồng hồ, nếu nghỉ cũng chỉ khoảng 15-30 phút, lại đòi hỏi độ tập trung cao, tỉ mỉ, chính xác, vừa mang tính rủi ro cao, nên nhiều người "né", đặc biệt là bác sĩ trẻ hoặc phụ nữ.

Song, 12 năm công tác tại Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt trung ương, TS.BS Nguyễn Hồng Nhung là bác sĩ phẫu thuật hàm mặt và tạo hình thẩm mỹ đặc biệt chuyên sâu, có nhiều thành tựu trong phẫu thuật vi phẫu vùng hàm mặt. Chị đã cứu chữa, viết tiếp giấc mơ cho hàng nghìn ca bệnh nặng khắp mọi miền Tổ quốc.

Mỗi một ca phẫu thuật, đặc biệt với ca nặng, TS.BS Nguyễn Hồng Nhung luôn nhắc nhở bệnh nhân: “Nếu từ bỏ điều trị thì đồng nghĩa với việc từ bỏ mạng sống. Nếu quyết tâm hợp tác cùng bác sĩ để phẫu thuật điều trị thì bên cạnh bệnh nhân còn có bác sĩ cùng đấu tranh vì sự sống. Họ không phải chiến đấu một mình. Sức bền cho đường chạy của bác sĩ không phải cái gì xa vời mà chính là việc được khám lại thường xuyên, định kỳ cho các bệnh nhân mình từng phẫu thuật. Bệnh nhân trở lại cuộc sống bình thường, đến tái khám vui vẻ chính là “liều doping” để tôi và các đồng nghiệp “chạy tiếp”.

TS.BS Nguyễn Hồng Nhung, Phó Trưởng Bộ môn Phẫu thuật Miệng - Hàm mặt, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: NVCC

TS.BS Nguyễn Hồng Nhung, Phó Trưởng Bộ môn Phẫu thuật Miệng - Hàm mặt, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: NVCC

Với các thế hệ sinh viên hiện nay, khi tốt nghiệp ra trường thường thiếu định hướng công việc rõ ràng. Hầu như bạn trẻ nào cũng lựa chọn nhẹ nhàng, dễ bước, tránh chông gai. Do vậy, lĩnh vực phẫu thuật tạo hình hàm mặt, trong đó có vi phẫu hàm mặt, càng khan hiếm hơn vì “nặng nề và mệt mỏi”, nhiều năm rồi không có thêm bác sĩ mới.

Trăn trở với điều đó, năm 2023, TS.BS Nguyễn Hồng Nhung chuyển công tác sang Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, trở thành giảng viên Bộ môn Phẫu thuật Miệng - Hàm mặt, truyền thêm cảm hứng cho các bạn trẻ khi lựa chọn nghề.

“Khi về trường tiếp xúc với các bạn sinh viên, tôi thấy các bạn rất nhiều nhiệt huyết. Và trên thực tế mỗi khi tổ chức các chương trình mổ nhân đạo luôn có các bạn sinh viên, học viên nhiệt tình tham gia. Sau thời gian về công tác tại trường, tôi cảm nhận được ngày càng có nhiều sinh viên hăng say hơn với chuyên ngành phẫu thuật này. Và mỗi kỳ học lại có thêm những bạn học viên xin được đi theo học phẫu thuật. Các bạn sẵn sàng trong phòng mổ từ sáng tới tối, sẵn sàng tham gia các ca trực cấp cứu... Đó là niềm vui rất lớn đối với một người giảng viên, lại là bác sĩ phẫu thuật như tôi”, TS.BS Nguyễn Hồng Nhung cười tươi khi nhắc tới các sinh viên của mình.

Cứu chữa được bệnh nhân, trả lại gương mặt như xưa cho họ là niềm vui của mỗi bác sĩ.

Cứu chữa được bệnh nhân, trả lại gương mặt như xưa cho họ là niềm vui của mỗi bác sĩ.

Người kết nối những tấm lòng nhân ái

Không chỉ đam mê và thành công với nghề, nữ bác sĩ xinh đẹp còn có một trái tim nhân hậu, giàu lòng trắc ẩn. Chị luôn trăn trở đối với những ca bệnh khó, bệnh nặng, đặc biệt đối với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Khi được biết Bộ môn Phẫu thuật Miệng - Hàm mặt mà mình đang giảng dạy có đặt cơ sở lâm sàng tại Bệnh viện E, cũng là nơi mà người anh, người bạn đồng hành nhiều năm - TS.BS Nguyễn Tấn Văn, Phó Trưởng khoa Răng - Hàm - Mặt, Bệnh viện E, Trưởng Bộ môn Phẫu thuật Miệng - Hàm mặt, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội công tác, chị đã lựa chọn nơi đây là điểm đón những trái tim nhân ái, hỗ trợ các bệnh nhân khó khăn.

Được sự đồng tình của ban lãnh đạo Bệnh viện E, cùng các khoa phòng, Bộ môn Phẫu thuật Miệng - Hàm mặt đã phối hợp với tổ chức Operation Smile thực hiện nhiều chương trình phẫu thuật nhân đạo. Bác sĩ Nhung và bác sĩ Văn là đôi bạn đồng hành hỗ trợ phẫu thuật nhân đạo của các chương trình từ thiện.

Mỗi năm, tại Bệnh viện E tổ chức 5-7 chương trình nhân đạo cho các cháu bé bị dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt. Đặc biệt, 2 năm trở lại đây, bộ môn đã phối hợp với tổ chức Operation Smile thực hiện chương trình nhân đạo phẫu thuật cho người lớn, những bệnh nhân bị ung thư, bệnh nhân có khối u lớn vùng hàm mặt, bệnh nhân bị liệt mặt... cần sử dụng kỹ thuật vi phẫu để tái tạo khuôn mặt với chi phí hàng tỷ đồng.

TS.BS Nguyễn Hồng Nhung mang nụ cười cho nhiều bệnh nhân.

TS.BS Nguyễn Hồng Nhung mang nụ cười cho nhiều bệnh nhân.

Trong quá trình công tác, bác sĩ Hồng Nhung đã gặp nhiều trường hợp đặc biệt. Trong đó, có thể kể đến những ca ung thư vùng hàm mặt bị phá hủy và biến dạng dần theo từng ngày. Tất cả chức năng khác cũng mất dần, làm cho cuộc sống của bệnh nhân rất khó khăn. Sau khi mổ bóc tách khối u, bác sĩ sử dụng kỹ thuật vi phẫu để tạo hình lại khuôn mặt, từ đó, bệnh nhân không chỉ bảo toàn tính mạng mà còn được trả lại chức năng. Chị đã chứng kiến hàng trăm câu chuyện của bệnh nhân, mỗi câu chuyện đều để lại ấn tượng sâu sắc trong cuộc đời.

TS.BS Nguyễn Hồng Nhung trầm ngâm kể: Cháu Nguyễn Tuấn Anh (hiện nay 14 tuổi, xã Quảng Đức, tỉnh Quảng Ninh) lúc 8 tuổi, đi chơi nhặt được một cái ống có quả pháo chế, vì trẻ nhỏ không biết nên mang về đốt. Thấy pháo không nổ, cháu đã ghé mồm thổi, khiến quả pháo nổ bắn, biến dạng toàn bộ khuôn mặt, không có môi, không há miệng để ăn được. "Nhìn gương mặt cháu bị tàn phá rất đáng thương, tôi đã mổ lần đầu tiên để giải phóng mở được miệng cho cháu ăn. Năm 2024, tôi mổ vi phẫu để tạo hình khuyết 1/2 tầng dưới mặt cho cháu. Hiện nay, chờ cháu lớn hơn sẽ tiếp tục mổ tạo hình khuyết tầng môi trên...", bác sĩ Nhung chia sẻ.

Cháu Tuấn Anh nay đã có gương mặt lành lặn, đẹp hơn trước rất nhiều.

Cháu Tuấn Anh nay đã có gương mặt lành lặn, đẹp hơn trước rất nhiều.

Chị Nguyễn Thị Thúy, mẹ cháu Tuấn Anh, mỗi lần đưa con lên thăm khám tại Bệnh viện E thường kể: “Vợ chồng tôi có 3 cháu, Tuấn Anh là con lớn nhất. Cả hai vợ chồng là lao động tự do, thu nhập bấp bênh. Gia đình may được TS.BS Nhung hỗ trợ, kết nối chương trình nhân đạo. Cháu được bác sĩ Nhung và GS.TS Nguyễn Tài Sơn (bố bác sĩ Nhung) phẫu thuật. Từ ngày tai nạn đến nay, cháu phẫu thuật 5 lần, từ mổ, ghép vạt cằm, phẫu thuật môi… Tất cả những lần điều trị này đều được TS.BS Nhung kêu gọi các tổ chức hỗ trợ miễn phí. Nhiều lúc bác sĩ Nhung còn kêu gọi hỗ trợ thêm tiền chi phí ăn ở, hoặc cho gia đình tôi và cháu về nhà bác sĩ ăn ngủ, sinh hoạt như người nhà…”.

Chia sẻ về hành trình tương lai của mình, TS.BS Nguyễn Hồng Nhung mong rằng, những năm tới sẽ tập trung phát triển cơ sở lâm sàng tại Bệnh viện E, để có thể phẫu thuật cho nhiều bệnh nhân cần giúp đỡ hơn nữa, và để cho các học viên, sinh viên có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với thực tế lâm sàng, giúp họ đam mê hơn về chuyên ngành và chuẩn bị hành trang vững vàng sau khi tốt nghiệp trở thành bác sĩ thực thụ.

Phạm Hằng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nu-bac-si-co-doi-ban-tay-vang-trong-nganh-phau-thuat-ham-mat-va-tao-hinh-vi-phau-735120.html