Nữ bác sĩ, cựu chiến binh tâm huyết, trách nhiệm

Đến xã Sơn Giang (Hương Sơn, Hà Tĩnh), hỏi về một cựu chiến binh tận tụy phục vụ nhân dân, ai cũng biết và chỉ đường đến nhà nữ bác sĩ Trần Thị Soa (sinh năm 1960, ở thôn 3). Cuộc đời chị là một tấm gương sáng về tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, hết lòng phục vụ nhân dân.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất hiếu học, giàu truyền thống cách mạng, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chị Trần Thị Soa đã đạt thành tích cao trong học tập.

Tốt nghiệp THPT, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tháng 9-1978, chị tình nguyện nhập ngũ, nhận nhiệm vụ tại Binh đoàn 678, quân tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào. Sau 3 năm công tác, năm 1981, chị thi đỗ vào Trường Đại học Y Thái Bình. Sau khi tốt nghiệp đại học, chị xin về công tác tại quê nhà để phụng dưỡng mẹ già.

Năm 1994, chị Trần Thị Soa được bổ nhiệm làm Trưởng phòng khám Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn. Tháng 11-1999, chị được nhân dân tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND huyện Hương Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 1999-2004. Dù ở vị trí công tác nào, chị cũng luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. 7 năm liên tục, chị được Sở Y tế Hà Tĩnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua.

Ngoài công tác chuyên môn, chị còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại Liên đoàn Lao động huyện Hương Sơn, Chi hội Cựu chiến binh Trung tâm Y tế huyện. Chị là một trong 9 đại biểu đại diện cho hơn 50.000 hội viên cựu chiến binh toàn tỉnh Hà Tĩnh tham dự Đại hội đại biểu Cựu chiến binh toàn quốc lần thứ III (tháng 12-2002).

Chia sẻ về cuộc đời mình, chị Trần Thị Soa tâm sự: "Có được cuộc sống như hôm nay, tôi thật sự biết ơn Đảng, Quân đội đã giáo dục, rèn luyện tôi trưởng thành. Vì thế, dù trong môi trường công tác nào, tôi cũng quyết tâm phấn đấu, cống hiến với phẩm chất của người lính Cụ Hồ: Thắng không kiêu, bại không nản".

Đầu năm 2004, chị Trần Thị Soa được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn. Dù công việc ngày càng nhiều, chị vẫn tận tụy phục vụ nhân dân. Nhờ chuyên môn vững vàng và phẩm chất đạo đức tốt, chị được nhiều bệnh nhân cảm phục, đồng nghiệp nể trọng. Người dân đến khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện luôn được đón tiếp với thái độ niềm nở, ân cần, chu đáo.

Trao đổi với chúng tôi, bà Hồ Thị Tuyết (xã Sơn Hàm), ông Lê Thanh (xã Sơn Giang) và ông Trần Được (xã Sơn Châu) đều có chung nhận xét: "Bác sĩ Trần Thị Soa không chỉ giỏi chuyên môn mà còn rất tận tâm. Bất cứ việc gì bệnh nhân và gia đình còn bỡ ngỡ, chị đều tận tình hướng dẫn, động viên họ cố gắng điều trị". Trong mắt đồng nghiệp, bác sĩ Soa là một người nghiêm túc, khoa học, tỷ mỉ, sâu sát và thấu tình đạt lý. Nhờ sự quan tâm, chia sẻ của chị, nhiều bệnh nhân có thêm động lực vượt qua bệnh tật.

 Cựu chiến binh Trần Thị Soa.

Cựu chiến binh Trần Thị Soa.

Ngày 25-4-2004, chị tiếp tục được bầu làm đại biểu HĐND huyện Hương Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2004-2011. Tại Đại hội Đảng bộ huyện Hương Sơn khóa XVIII nhiệm kỳ 2005-2010, chị được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Về chuyên môn, chị được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Hương Sơn. Đến tháng 12-2015, chị nghỉ hưu theo chế độ.

Không chỉ cống hiến cho ngành y, gia đình chị Trần Thị Soa còn gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Đặc biệt, khi xã Sơn Giang đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, gia đình chị ngoài việc tham gia ngày công, đóng góp xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông, còn đăng ký xây dựng vườn mẫu theo tiêu chí nông thôn mới.

Chị đã đầu tư hàng chục triệu đồng thuê đổ hàng trăm mét khối đất nâng cao nền vườn rộng hơn 2.400m², phân khu rõ ràng: Trồng cây ăn quả, rau xanh, chăn nuôi gia cầm. Sau một năm miệt mài, ngày 17-12-2019, đoàn kiểm tra nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh đã công nhận vườn hộ gia đình chị đạt chuẩn vườn mẫu nông thôn mới.

Thấu hiểu khó khăn của nhân dân trong chăm sóc sức khỏe, sau khi nghỉ hưu, chị Soa đã phối hợp với Câu lạc bộ “Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam” tổ chức khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hằng năm, vào dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2, ngày giỗ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, chị kết nối với các bệnh viện lớn như Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng… khám bệnh miễn phí cho hàng nghìn lượt người dân.

Những ngày mưa bão, khi có bệnh nhân cần cấp cứu, chị không quản ngại đường xa, tận tình cứu chữa. Với chị, việc chăm sóc sức khỏe nhân dân không chỉ là trách nhiệm mà còn là tâm huyết cả đời.

Với những đóng góp cho quân đội, ngành y tế và công tác xã hội, cựu chiến binh Trần Thị Soa vinh dự được Bộ Y tế ghi danh vào Trang vàng ngành y tế Việt Nam, được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú, được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, cùng nhiều bằng khen, giấy khen khác.

Đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch UBND xã Sơn Giang nhận xét: "Cựu chiến binh Trần Thị Soa là một cán bộ có chuyên môn vững vàng, tận tâm với nghề. Sau khi nghỉ hưu, chị vẫn tích cực tham gia công tác địa phương, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe nhân dân".

Trở về cuộc sống đời thường, chị là người vợ, người mẹ đảm đang, là tấm gương sáng về tinh thần tận tâm vì người bệnh và ý chí vươn lên trong cuộc sống.

Bài và ảnh: LÊ HOÀI NHƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nu-bac-si-cuu-chien-binh-tam-huyet-trach-nhiem-817759