Nữ chính gây tranh cãi nhất phim VTV: Đụng đâu hỏng đấy, mãi chưa trưởng thành
Khán giả càng hy vọng nữ chính này thay đổi thì cô lại càng gây chuyện nhiều hơn và không hiểu đến khi nào mới tiến bộ để các nhân vật khác đỡ khổ.
Dịu Dàng Màu Nắng bắt đầu đi đến chặng đường cuối nhưng nữ chính Xuân vẫn là một dấu chấm hỏi to đùng trong lòng khán giả. Ngay từ những tập đầu tiên, Xuân đã hiện lên là một cô gái hậu đậu và kém duyên. Xưa nay, khán giả vẫn quen với nhân vật tiểu thư nhà giàu vụng về, chảnh chọe hay gây khó dễ cho người khác nhưng Xuân nhà nghèo mà cũng hội tụ đủ những tính cách ấy.

Nhà nghèo nhưng Xuân nhiều lúc hành xử như tiểu thư.
Xuân cả tin đến mức đi vay tiền hộ bạn, tự đẩy mình vào cảnh bị dân xã hội đen tìm đến đòi tiền, mất việc, bị đuổi khỏi nhà trọ và phải đến ở nhờ vợ chồng nhà Bắc. Không tiền không nơi nương tựa nhưng Xuân liên tục muốn gia đình Bắc giúp cô việc này việc kia.

Biết làm công nhân vất vả nhưng Xuân không chăm lo cho chính mình.
Đến lúc đi làm công nhân, còn xung phong làm ca đêm nhưng Xuân không chủ động ăn uống đầy đủ nên ngất ở nơi làm việc, khiến mọi người phải chạy đôn chạy đáo lo cho cô. Trong lúc Xuân nằm ở trạm cấp cứu thì Phong cũng tới đây vì đau dạ dày. Thay vì khuyên Phong hãy chờ bác sĩ tới cho thuốc, Xuân lại tự ý pha trà gừng nóng cho anh uống.

Cô còn lanh chanh đi chữa bệnh cho người khác.
Tình huống này khiến nữ chính Dịu Dàng Màu Nắng càng thêm mất điểm. Khán giả chán ngán khi cô đã lớn mà chưa chịu trưởng thành, không biết tự chăm sóc sức khỏe cho mình mà gây ảnh hưởng đến công việc chung. Rồi hành động pha nước cho Phong, ở bối cảnh khác có thể rất lãng mạn nhưng đây lại liên quan đến sức khỏe, Xuân không có kiến thức y học nhưng lại hồn nhiên ra tay chữa trị cho người khác. Nhất là khi uống trà gừng lúc đau dạ dày có thể khiến tình trạng bệnh nặng hơn.

Giờ thì khán giả chỉ còn biết tự hỏi không biết đến khi nào Xuân mới thay đổi, học hỏi và đỡ gây rắc rối, để cô mang lại cảm giác dễ chịu cho người xem đúng như tên phim Dịu Dàng Màu Nắng.