Nữ công nhân vệ sinh môi trường bị sát hại: 'Dì tôi hiền lắm, vậy mà...'

Chưa lập gia đình, công việc vất vả nhưng người thân, đồng nghiệp chưa ai thấy bà H. than vãn mà luôn nỗ lực để hoàn thành tốt công việc.

Khu vực bà H. bị đối tượng Toàn sát hại.

Khu vực bà H. bị đối tượng Toàn sát hại.

Liên quan đến vụ việc bà Vũ Thị H. (SN 1978, trú tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội - nhân viên Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên) bị đối tượng Lê Như Toàn (SN 1991, trú tại phường Trung Sơn, TP. Tam Điệp, Ninh Bình) dùng gạch tấn công dẫn đến tử vong, chiều ngày 5/4, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Sáng cùng ngày, sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý, thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao về cho gia đình để lo hậu sự theo phong tục.

Ghi nhận của PV, trưa ngày 5/4, nhiều người thân, đồng nghiệp có mặt tại nghĩa trang Đức Diễn để tổ chức tang lễ, tiễn đưa người nữ lao công xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đối tượng Lê Như Toàn.

Đối tượng Lê Như Toàn.

Chị Oanh (20 tuổi, cháu bà H.) cho biết, mặc dù đã lớn tuổi nhưng bà H. vẫn chưa lập gia đình. Cách đây hơn 2 năm, bà H. xin vào làm công nhân môi trường cho Công ty CP môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên. Khoảng 1 năm trở lại đây, để dì bớt vất vả, những lúc rảnh rỗi, chị Oanh đi phụ giúp dọn dẹp cùng.

Công việc của bà H. bắt đầu từ 16h chiều. Nếu thời tiết ủng hộ, di chuyển thuận tiện thì công việc của bà H. sẽ kết thúc lúc 22h. Tuy nhiên, những hôm nhiều rác, thời tiết xấu, bà H. phải 1h sáng ngày hôm sau mới trở về nhà.

Vất vả như vậy nhưng người thân, đồng nghiệp chưa ai thấy bà H. than vãn về công việc của mình mà luôn nỗ lực để hoàn thiện công việc để sáng hôm sau đường phố quang đãng, sạch sẽ cho người dân đi lại.

Tối ngày 4/4, thời tiết thuận lợi, công việc suôn sẻ, bà H. đang làm những công đoạn cuối cùng để hoàn tất ngày làm việc thì bất ngờ sự việc không may ập đến.

Khi bà H. đang đẩy xe chở rác di chuyển đến đoạn trước tòa nhà Discovery Complex (Cầu Giấy, Hà Nội) thì Lê Như Toàn bất ngờ di chuyển lại gần và nhặt 1 viên gạch đánh mạnh vào vùng đầu nữ lao công.

Người thân, đồng nghiệp tiễn đưa bà H. về nơi an nghỉ cuối cùng.

Người thân, đồng nghiệp tiễn đưa bà H. về nơi an nghỉ cuối cùng.

Những nhát đánh chí mạng của đối tượng có tiền sử bệnh tâm thần cướp đi sinh mạng của người nữ lao công hiền lành, tận tụy với công việc. Chị Oanh nói: "Lúc nghe tin dì bị người ta đánh chết ở chỗ tòa nhà Discovery Complex mà tôi rụng rời chân tay. Dì hiền lắm chẳng cãi chửi nhau với ai bao giờ sao người ta lỡ đánh chết dì đau đớn vậy".

Chị Oanh cho biết, bản thân ở với bà H. từ nhỏ, tình cảm gắn kết chẳng khác nào mẹ con ruột nên khi hay tin “người mẹ thứ 2” của mình qua đời, bản thân chị cảm thấy rất đau đớn. “Giờ dì ấy mất rồi, tôi biết phải sống ra sao”, chị Oanh nghẹn ngào.

Đến dự đám tang tiễn đưa người phụ nữ xấu số, nhiều đồng nghiệp không kìm lòng được trước sự ra đi đột ngột của bà H. Đối với họ, bà H. được đánh giá là người nhiệt tình, cởi mở và sẵn sáng giúp đỡ mọi người.

Thời gian làm việc tại Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên chưa lâu nhưng những người đồng nghiệp cho biết chưa từng thấy bà H. có mâu thuẫn gì trong công việc và luôn chiếm được tình cảm của mọi người.

Người thân của bà H. đau đớn trước sự ra đi của người phụ nữ hiền lành, chịu khó.

Người thân của bà H. đau đớn trước sự ra đi của người phụ nữ hiền lành, chịu khó.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 20h45’ ngày 4/4, Lê Như Toàn đi bộ trên vỉa hè theo hướng từ đường Cầu Giấy về đường Xuân Thủy thì gặp bà Vũ Thúy H. đang đẩy xe chở rác.

Khi nạn nhân đang di chuyển đến đoạn trước tòa nhà Discovery Complex thì Toàn bất ngờ di chuyển lại gần và nhặt 1 viên gạch đánh mạnh vào vùng đầu nữ lao công.

Cú đánh mạnh khiến bà H. ngã gục tại chỗ. Chưa dừng ở đó, đối tượng tiếp tục dùng gạch đánh liên tiếp vào vùng đầu bà H. sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Bà H. được xác định tử vong do đa chấn thương vùng đầu.

Gần 1 tiếng sau khi gây án, đối tượng Toàn bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu đô thị làng quốc tế Thăng Long (phường Dịch Vọng, Cầu Giấy).

Theo cơ quan chức năng, Toàn là đối tượng không có nghề nghiệp và có tiền sử mắc bệnh tâm thần.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/nu-cong-nhan-ve-sinh-moi-truong-bi-sat-hai-di-toi-hien-lam-vay-ma-yuyBoalGg.html