Nụ cười của cậu bé 5 tuổi chống chọi với ung thư giai đoạn cuối

Oscar Saxelby-Lee mắc bệnh bạch cầu lymphoblastic cấp tính, một loại ung thư chưa tìm ra biện pháp điều trị. Tuổi thơ của Oscar gắn liền với giường bệnh và những cơn đau.

Trong khi bạn bè cùng trang lứa đến trường và tận hưởng thời thơ ấu bên gia đình, bạn thân của Oscar Saxelby-Lee là chiếc giường của bệnh viện, hàng trăm đợt truyền thuốc. Cậu bé 5 tuổi đến từ Anh đang điều trị bạch cầu lymphoblastic cấp tính tại Singapore.

5.000 người chờ xét nghiệm hiến tế bào gốc

Chú lính chì dũng cảm này đã trải qua 3 đợt hóa trị nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Cô Olivia Saxelby và anh Jamie Lee, cha mẹ của Oscar, vẫn nhớ như in ngày hai vợ chồng mua được căn nhà mới cũng là ngày họ phát hiện bệnh tình của con trai.

 Oscar mắc bệnh bạch cầu lymphoblastic cấp tính. Ảnh: Channel News Asia.

Oscar mắc bệnh bạch cầu lymphoblastic cấp tính. Ảnh: Channel News Asia.

“Ngay trước Giáng Sinh, Oscar bị bầm tím khắp chân. Tôi thấy con nằm cuộn tròn mệt mỏi trên ghế sofa mà không chạy nhảy, nô đùa nữa. Vài ngày sau, khi chơi ném phi tiêu, một mũi tên bọt biển bay trúng mặt khiến Oscar bị bầm một vết lớn”, cô Olivia nhớ lại.

Khi đó, bà Sarah (mẹ Olivia) và chị gái Jocelyn đã khuyên cô đưa Oscar đi khám. Chiều cùng ngày, kết quả chẩn đoán cậu con trai bé bỏng mắc bệnh ung thư máu khiến cả gia đình bàng hoàng.

“Vợ chồng chúng tôi đã đưa Oscar thẳng tới bệnh viện. Jamie xúc động đến nỗi không thể tập trung lái xe. Chúng tôi cố gắng không để Oscar thấy mình buồn. Nên tôi nói với con: “Con không được khỏe lắm nên bố mẹ phải đưa con đến bệnh viện”, Olivia nói.

Ngay sau đó, Oscar được chuyển đến Bệnh viện nhi đồng Birmingham. Các bác sĩ nhét ống thông vào tĩnh mạch của em để truyền máu. Mức tiểu cầu của Oscar xuống thấp cực hạn khiến cả nhà lo lắng. Chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến em chảy máu. Sau đó, Oscar phải gắn chặt với giường bệnh và hóa trị thường xuyên nhưng tình hình không mấy tích cực.

Tháng 3/2019, gia đình cậu bé phải nỗ lực tìm kiếm tế bào gốc phù hợp để cứu sống con trai. Câu chuyện của Oscar được lan truyền trên mạng xã hội và chạm đến trái tim hàng triệu người. Kết quả, hơn 5.000 người tốt bụng xếp hàng dưới mưa phùn chờ xét nghiệm, tìm ra tế bào gốc phù hợp cho Oscar.

 Hàng nghìn người xếp hàng dưới mưa, chờ xét nghiệm hiến tế bào gốc cho Oscar. Ảnh: SWNS.

Hàng nghìn người xếp hàng dưới mưa, chờ xét nghiệm hiến tế bào gốc cho Oscar. Ảnh: SWNS.

Dù vậy, đợt hóa trị thứ 4 vẫn không mấy khả quan. Cậu bé được hóa trị, ghép tế bào gốc và tiêm các tế bào khỏe mạnh nhưng các khối ung thư ngày càng lan rộng. Bác sĩ cho biết nếu không tìm ra cách điều trị thích hợp, Oscar có thể sẽ không qua khỏi trong 6 tháng tới.

Hy vọng mới cho cậu bé dũng cảm

Theo Channel News Asia, phương pháp điều trị thử nghiệm mới được phát triển tại Singapore có thể cứu sống Oscar. Ngày 19/11/2019, Oscar cùng gia đình bay sang Singapore để bắt đầu quá trình điều trị.

Phương pháp mới có tên gọi liệu pháp tế bào Receptor-T của Chimeric, hay CAR-T. Nó giúp tái tạo gen của các tế bào miễn dịch, thúc đẩy quá trình chúng tìm kiếm và tiêu diệt các tế bào ung thư.

 Oscar và gia đình đã tới Singapore để thử nghiệm phương pháp điều trị mới. Ảnh: Channel News Asia.

Oscar và gia đình đã tới Singapore để thử nghiệm phương pháp điều trị mới. Ảnh: Channel News Asia.

CAR-T khác biệt nhưng cũng khá khó khăn bởi trên thế giới mới chỉ có duy nhất một bệnh nhân điều trị bằng phương pháp này, Oscar là người thứ hai, Allen Yeoh, Trưởng khoa Ung thư nhi tại Bệnh viện Đại học Quốc gia (NUH), cho biết. Cách điều trị thử nghiệm còn nhiều thách thức nhưng cha mẹ và bác sĩ có niềm tin mãnh liệt rằng nó sẽ cứu sống Oscar.

Thử nghiệm CAR-T tiêu tốn tới 500.000 bảng Anh. Toàn bộ viện phí của Oscar được bảo hiểm của Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) chi trả. Tuy nhiên, số tiền cho phương pháp điều trị vẫn là gánh nặng với gia đình Olivia. Để trang trải khoản chi phí này, họ lập một trang thông tin cá nhân để kêu gọi tài trợ và cập nhật tình hình sức khỏe của Oscar.

Ngày 18/12/2019, Oscar bước vào đợt điều trị đầu tiên tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore (NUH). Tín hiệu khá khả quan khi ngày 2/1, chú lính chì dũng cảm có thể đi bộ 10 phút quanh bệnh viện. Mặc cho những cơn đau, Oscar vẫn nở nụ cười tươi cùng sự lạc quan trong đôi mắt.

Thiên Nhan

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nu-cuoi-cua-cau-be-5-tuoi-chong-choi-voi-ung-thu-giai-doan-cuoi-post1033674.html