Nữ diễn viên bị ép đóng phim 18+ khi mới 17 tuổi

Chính vì điều này nên cuộc đời nữ diễn viên đã tràn ngập những bi kịch cho đến tận cuối đời.

Ngày 27/6 vừa qua, nhà văn Thái Lan - một trong "Tứ đại tài tử Hong Kong" đã qua đời ở tuổi 83. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi ông mất, mạng xã hội Trung Quốc đã bùng nổ với hàng loạt bê bối bị phanh phui, trong đó gây phẫn nộ nhất là việc ông bị tố ép nữ diễn viên Trần Bảo Liên đóng phim 18+ khi cô mới chỉ 17 tuổi.

Thái Lan và Trần Bảo Liên. (Ảnh: Sohu)

Thái Lan và Trần Bảo Liên. (Ảnh: Sohu)

Bị ép trở thành "nữ diễn viên phim cấp 3"

Bố mẹ ly hôn từ khi cô còn nhỏ, Trần Bảo Liên sống với ông bà một thời gian trước khi được mẹ đưa về. Mẹ cô nghiện cờ bạc, nợ nần chồng chất và khi nhận ra con gái càng lớn càng xinh đẹp, bà bắt đầu sử dụng nhan sắc của cô để kiếm tiền.

Năm 15 tuổi, Trần Bảo Liên bị mẹ ép chụp những bộ ảnh gợi cảm. Đến năm 17 tuổi, mẹ cô hợp tác với Thái Lan - khi ấy là giám chế của hãng phim và ép cô phải tham gia bộ phim 18+ Đăng Thảo Hòa Thượng. Theo lời kể từ người trong đoàn phim, mẹ thậm chí còn bôi sơn móng lên ngón tay run rẩy của Trần Bảo Liên rồi ép cô in dấu lên hợp đồng, biến đó thành một bản "bán thân" thực sự.

Ban đầu, Trần Bảo Liên không biết đây là phim cấp 3 và chỉ khi vào đoàn phim, cô mới phát hiện kịch bản yêu cầu toàn bộ cảnh quay phải khỏa thân. Nữ diễn viên mới 17 tuổi bật khóc và phản đối nhưng bị dọa sẽ phải đền bù khoản tiền khổng lồ nếu rút khỏi dự án. Khi đó, Trần Bảo Liên chỉ là một cô gái đơn độc bị mẹ ruột và nhà sản xuất đẩy vào đường cùng, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cam chịu.

Mẹ của Trần Bảo Liên cùng Thái Lan đã ép cô đóng phim nóng. (Ảnh: Baidu)

Mẹ của Trần Bảo Liên cùng Thái Lan đã ép cô đóng phim nóng. (Ảnh: Baidu)

Sau Đăng Thảo Hòa Thượng, cái mác "nữ diễn viên phim cấp 3" đã gắn chặt vào Trần Bảo Liên và cô phải đóng phim liên tục. Những năm tháng đó, Trần Bảo Liên chia sẻ rằng mình sống như cái bóng, chỉ biết "cởi đồ" trên phim và khóc khi về nhà. Nỗi cô đơn, tủi nhục khiến tinh thần cô ngày một suy sụp.

Cố thoát khỏi hình ảnh cũ nhưng bất thành

Năm 1994, Trần Bảo Liên có cơ hội đóng bộ phim Quốc Sản 007 cùng Châu Tinh Trì và để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Nữ diễn viên sinh năm 1973 hy vọng đó sẽ là bước ngoặt giúp mình thoát khỏi cái bóng quá khứ nhưng danh tiếng của cô chỉ gắn liền với 2 chữ "gợi cảm". Không ai tin tưởng trao cho Trần Bảo Liên những vai diễn tử tế và khán giả cũng không chấp nhận cô như một nữ diễn viên nghiêm túc.

Sau đó, mẹ cô tiếp tục nhận phim 18+ cho con gái. Không ai còn nhớ đến khả năng diễn xuất của Trần Bảo Liên mà chỉ nhớ đến những lần cô xuất hiện trên màn ảnh với cảnh nóng cùng những hình ảnh giật gân trên bìa tạp chí.

Trần Bảo Liên không thể thoát khỏi cái danh "nữ diễn viên phim nóng". (Ảnh: Baidu)

Trần Bảo Liên không thể thoát khỏi cái danh "nữ diễn viên phim nóng". (Ảnh: Baidu)

Mối tình lệch tuổi và cái kết bi kịch

Sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào năm 1997, Trần Bảo Liên gặp gỡ Hoàng Nhậm Trung - một tỷ phú người Đài Loan hơn cô 33 tuổi. Ban đầu, cô xem ông như cha nuôi nhưng rồi họ lại rơi vào một mối quan hệ tình ái gây tranh cãi. Hoàng Nhậm Trung bao dung cô mọi thứ, từ những cơn nóng giận, những lần say xỉn gây sự đến cả hành vi bạo lực nơi công cộng.

Tuy nhiên, tình cảm đó không kéo dài. Khi không còn yêu, vị đại gia phũ phàng cho Trần Bảo Liên một khoản tiền rồi đuổi khỏi nhà với danh nghĩa "ra nước ngoài du học". Trần Bảo Liên khi ấy đã mất hết phương hướng, sống như một cái bóng, lang bạt khắp nơi và cuối cùng trở lại với vòng xoáy điên loạn.

Cô cố gắng níu kéo Hoàng Nhậm Trung, thậm chí từng khỏa thân trước cửa nhà ông, uống thuốc tự tử nhưng không thành. Sau cùng, vị đại gia này chỉ đáp lại bằng một câu lạnh lùng: "Thiếu tiền thì nói, tôi sẽ gửi cho cô. Đừng làm loạn nữa".

Trần Bảo Liên từng yêu Hoàng Nhậm Trung và mặc kệ những lời dị nghị. (Ảnh: Baidu)

Trần Bảo Liên từng yêu Hoàng Nhậm Trung và mặc kệ những lời dị nghị. (Ảnh: Baidu)

Năm 2002, Trần Bảo Liên sinh con và không ai biết cha đứa trẻ là ai. Sau khi xuất viện, cô bế con chụp một bức ảnh và nở nụ cười hiếm hoi sau nhiều năm nhưng cũng là khoảnh khắc cuối cùng người ta thấy cô yên bình. Ngày 31/7/2002, Trần Bảo Liên nhảy lầu tự sát, để lại một bức thư tuyệt mệnh gửi Hoàng Nhậm Trung và nói rằng dù có mất thì cô vẫn luôn yêu ông.

Cuộc đời của Trần Bảo Liên là ví dụ đau lòng về việc một nữ diễn viên bị tước đoạt quyền làm người ngay từ khi chưa trưởng thành. Cô không có quyền lựa chọn, không có sự bảo vệ và khi gục ngã, chẳng ai đứng ra bênh vực. Đằng sau vẻ hào nhoáng của showbiz đôi khi là cả một đời người bị đẩy vào bóng tối chỉ vì một chữ "tiền".

Hoàng Linh - CTV

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/nu-dien-vien-bi-ep-dong-phim-18-khi-moi-17-tuoi-202507031716168558.html