Nữ diễn viên, ca sĩ phim 'Mẹ rơm' được vinh danh tại Nhật Bản
Vừa qua, nữ diễn viên Lily Chen (tên thật Trần Như Ngọc) vừa được Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản vinh danh tại Tokyo trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế 'Công nghiệp văn hóa – Động lực chiến lược cho phát triển bền vững'. Đây là sự kiện hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập UNESCO, đồng thời đánh dấu hơn 50 năm cột mốc quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản.
Tại buổi lễ trang trọng, Lily Chen được xướng tên trong hạng mục Doanh nhân Văn hóa UNESCO vì Cộng đồng 2025– danh hiệu tôn vinh những cá nhân có đóng góp tiêu biểu trong việc kết nối sáng tạo nghệ thuật với trách nhiệm xã hội.
Cô cũng là nghệ sĩ Việt Nam trẻ tuổi nhất được nhận danh hiệu này trong năm 2025.

Nghệ sĩ Lily Chen nhận danh hiệu "Doanh nhân Văn hóa UNESCO vì Cộng đồng 2025" từ Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản
Sự vinh danh dành cho Lily Chen không chỉ đến từ thành tích nghệ thuật, mà còn từ tinh thần nhân văn và nghị lực sống đặc biệt.
Trước hàng trăm đại biểu quốc tế, Lily Chen đã thể hiện ca khúc Đất nước tình yêu, một tiết mục được xem là lời tri ân gửi đến quê hương và cũng là tiếng nói của người nghệ sĩ Việt Nam trong dòng chảy toàn cầu hóa.
Giọng hát sâu lắng và phong thái tự tin của cô đã khiến khán phòng xúc động, nhận được tràng pháo tay dài của quan khách quốc tế.
Việc được vinh danh tại Tokyo đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình nghệ thuật của Lily Chen, khi từ một nữ ca sĩ, diễn viên quen thuộc trên sóng truyền hình, cô trở thành đại diện tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ Việt Nam trẻ tuổi mang tinh thần UNESCO – sáng tạo, hội nhập và gắn kết cộng đồng.

Nữ ca sĩ, diễn viên Lily Chen biểu diễn trong chương trình Hội nghị quốc tế “Công nghiệp văn hóa – Động lực chiến lược cho phát triển bền vững”
Trước khi được vinh danh quốc tế, Lily Chen đã là cái tên quen thuộc với khán giả Việt Nam. Cô từng góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình và điện ảnh như Mẹ rơm, Mẹ biển, Chị em khác mẹ… Đặc biệt trong đó, Mẹ rơm là tác phẩm từng giành Giải Cánh diều Vàng (hạng mục Phim truyền hình) của Hội Điện ảnh Việt Nam.
Nhắc đến Lily Chen, người ta nhớ đến hình ảnh của một nghệ sĩ trẻ chăm chỉ, không ngại thử thách bản thân. Với mỗi vai diễn, cô không chỉ diễn bằng kỹ thuật mà bằng trải nghiệm sống.
Trong Mẹ rơm, Lily đảm nhận vai người phụ nữ lam lũ, chịu nhiều tổn thương nhưng vẫn giữ lòng nhân hậu, hi sinh vì chồng vì con. Cô từng chia sẻ rằng để hóa thân vào nhân vật, mình phải sống cùng người dân miền quê, quan sát từng cử chỉ, ánh mắt, nhịp thở của họ để mang lên màn ảnh một hình tượng chân thật nhất.

Nữ nghệ sĩ trong phim "Mẹ biển"
Tinh thần dấn thân ấy cũng thể hiện trong nhiều dự án điện ảnh và âm nhạc khác. Với Lily Chen, nghệ thuật không phải nơi trú ẩn của cảm xúc, mà là quá trình rèn luyện nghiêm túc, nơi mỗi vai diễn là một lần được sống thêm một cuộc đời khác.
Bên cạnh điện ảnh, Lily Chen còn là một ca sĩ được yêu mến với danh hiệu Á quân Tình Bolero 2019. Giọng hát của cô được khán giả gọi bằng cái tên trìu mến “Ngọc nữ Bolero” – không chỉ bởi vẻ đẹp trong sáng, mà bởi lối hát đằm thắm, giàu tự sự, gợi lại tinh thần của dòng nhạc Việt truyền thống.
Cùng năm đó, cô tiếp tục khẳng định bản lĩnh trong lĩnh vực dẫn chương trình, giành ngôi vị Á quân Én vàng 2022, trở thành một trong số ít nghệ sĩ trẻ có thể hoạt động đa lĩnh vực với tinh thần chuyên nghiệp.

Nữ ca sĩ, diễn viên Lily Chen
Những năm gần đây, Lily Chen còn đảm nhận vai trò doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản và y dược, với mong muốn phát triển các mô hình gắn kết nghệ thuật, y tế và di sản. Chính cách nhìn toàn diện đã giúp cô trở thành hình mẫu của người nghệ sĩ trong thời đại công nghiệp sáng tạo.
Sinh năm 1995 tại Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Lily Chen lớn lên trong một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nữ nghệ sĩ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, từng sống nhờ trợ cấp xã hội và những phần quà từ các chương trình thiện nguyện.
Nhưng chính từ nơi nghèo khó ấy, Lily Chen đã sớm hình thành khát vọng vươn lên và niềm tin vào giá trị của lao động chân chính.
Tuổi thơ nhiều thiếu thốn không làm cô bi lụy, mà trở thành chất liệu để hiểu sâu hơn về con người, về nỗi đau và lòng bao dung, những điều sau này trở thành cảm hứng cho nghệ thuật của cô.
Khi bước chân vào con đường nghệ thuật, Lily Chen chia sẻ: “Tôi mang trong mình ký ức của người nghèo, nên những vai diễn xoáy sâu vào thân phận con người đều khiến tôi rung động”.
Chính vì thấu hiểu cuộc đời, Lily Chen luôn xem việc quay lại hỗ trợ cộng đồng là trách nhiệm tự nhiên. Cô thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện tại quê nhà Tây Ninh: ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, tài trợ xây nhà tình thương, hỗ trợ trẻ em mồ côi và phụ nữ đơn thân. Nhiều năm liền, cô được Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh trao bằng khen vì những đóng góp thiết thực cho xã hội.

Lily Chen tài trợ xây nhà tình thương tại Tây Ninh
Không dừng ở đó, Lily Chen còn phát triển các dự án kinh doanh tạo việc làm cho người dân địa phương. Cô tin rằng nghệ sĩ không chỉ lan tỏa cảm xúc, mà còn có thể tạo ra giá trị vật chất – điều giúp văn hóa trở thành nền tảng của phát triển bền vững.
Năm 2025, với toàn bộ hành trình ấy, cô được Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản trao danh hiệu Doanh nhân Văn hóa UNESCO vì Cộng đồng 2025, một vinh dự dành cho những cá nhân tiêu biểu biết kết hợp sáng tạo, kinh doanh và nhân văn.
Danh hiệu này, theo Ban Tổ chức, không chỉ ghi nhận cống hiến của một nghệ sĩ trẻ, mà còn thể hiện tinh thần UNESCO, đề cao sự đa dạng văn hóa, khuyến khích nghệ sĩ trở thành cầu nối của các giá trị nhân loại.













