'Miền ký ức' – Hồn quê Việt qua sắc sơn mài
Triển lãm 'Miền ký ức' của họa sĩ Nguyễn Minh Hải không chỉ là hành trình tìm kiếm cái đẹp mà còn là hành trình tìm về chính mình. Qua chất liệu sơn mài, những mảnh ghép của làng quê, của ký ức, của thời gian… được tái hiện vừa cổ điển, vừa đầy cảm xúc đương đại.
5 năm trở lại đây, họa sĩ Nguyễn Minh Hải quyết định gắn bó với sơn mài, một chất liệu đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ của người nghệ sĩ. Ứng dụng vào triển lãm mang tên “Miền ký ức” mới đây tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, anh mang đến hơn 30 tác phẩm đậm hơi thở truyền thống Việt. Mỗi tác phẩm là một lát cắt của thời gian, là khoảnh khắc của ký ức được lưu giữ bằng sắc màu. Đặc biệt, đây cũng là triển lãm cá nhân đầu tiên của họa sĩ Nguyễn Minh Hải sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật.
Họa sĩ Nguyễn Minh Hải chia sẻ: "'Miền ký ức' đối với mình là một khái niệm, một không gian chứa đựng những ký ức, những kỷ niệm của mỗi con người đã từng trải qua ở nơi đó. Hầu hết các tác phẩm của mình đều phảng phất, gợi lại một chút những kỷ niệm đã qua. Mỗi người khi xem tranh đều có thể thấy trong đó một điều gì đó quen thuộc – như thể đã từng ở nơi này, đã từng sống trong không gian này.
Trong quá trình sáng tác, chất liệu sơn mài thật sự rất khó. Ngay cả với những họa sĩ lâu năm, cũng không ai dám khẳng định rằng mình có thể làm chủ hoàn toàn chất liệu này, bởi yếu tố ngẫu nhiên trong sơn mài là rất lớn. Và đôi khi, chính những điều ngẫu nhiên ấy lại mang đến vẻ đẹp, làm nên hồn cho tác phẩm của mình".
“Miền ký ức” tái hiện những hình ảnh thân quen của làng quê, thiên nhiên, hoa sen, những góc Hà Nội. Tất cả đều được chuyển hóa qua lăng kính nội tâm của người nghệ sĩ, mở ra một không gian nghệ thuật đầy hoài niệm, gợi nhắc người xem về những điều tưởng như đã lãng quên.
Chị Đặng Thu Hà, phường Phương Liệt, cho biết: "Là một người trẻ, mình cảm nhận được những nét hoài cổ rất riêng và đặc trưng của Hà Nội được khắc họa qua chất liệu sơn mài. Về màu sắc cũng như cách thể hiện, các bức tranh thật sự nổi bật với những tông màu mạnh, đậm và đầy ấn tượng".
Họa sĩ Đoàn Xuân Tùng bày tỏ: "Bất ngờ nhất ở Hải chính là bộ tranh vẽ làng quê. Phải nói rằng đây là một bộ tranh đánh dấu bước phát triển rất mạnh của anh. Thực sự, các tác phẩm rất khúc chiết, với kỹ thuật xử lý sơn và trứng vô cùng tinh tế, đẹp mắt, gần như vượt hẳn so với giai đoạn trước đây của họa sĩ".
Triển lãm “Miền ký ức” chính là lời đối thoại giữa nghệ thuật và ký ức, giữa con người hôm nay và những năm tháng đã qua. Triển lãm kéo dài đến ngày 30/10 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội).
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/mien-ky-uc-hon-que-viet-qua-sac-son-mai-366490.htm











![[Infographic_Chạm 95] Xã Phước An](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2025_10_27_423_53595205/14f81b13725a9b04c24b.jpg)
