Nữ diễn viên mê trai nhất 'Lật mặt 7' được Lý Hải giao toàn vai...xấu

Tạ Lâm cho biết, cô vẫn sẽ tiếp tục casting những phần 'Lật mặt' sau, đến khi nào được Lý Hải giao vai mỹ nhân mới thôi.

"Lật mặt 7: Một điều ước" nói riêng và series "Lật mặt" nói chung của Lý Hải đã đặt bệ phóng cho nhiều sao trẻ, tân binh chưa ai biết đến trở nên nổi tiếng, thay đổi ngoạn mục từ sự nghiệp đến cuộc đời. Trong 2 phần phim "Lật mặt" gần đây, Tạ Lâm chắc chắn là cái tên “được tổ đãi” nhất khi đi lên từ những vai diễn phụ nhưng duyên dáng do Lý Hải đích thân chọn lựa. Thậm chí, nhiều chi tiết từ ngoại hình, tính cách đến câu thoại của Tạ Lâm trong phim đều “gây bão”, được khán giả nhớ đến.

Cô Hiền “mê trai” với câu thoại chấn động cõi mạng

Trong "Lật mặt 7", Tạ Lâm thủ vai cô Hiền - hàng xóm cạnh bên nhà bà Hai. Khi bà Hai bị thương, cô Hiền được 5 người con bà Hai nhờ sang chăm sóc bà, sẵn trông coi nhà và vườn hoa bất tử. Với tính cách sôi nổi, “nhiều chuyện” và nhất là mê trai, Hiền là nhân vật vui vẻ, mang đến nhiều khoảnh khắc hài hước cho khán giả. Đặc biệt, Tạ Lâm trở lại với "Lật mặt 7" và không quên mang đến câu thoại “viral”. Nếu ở "Lật mặt 6", nhân vật Yến “kem trộn” của Tạ Lâm có lời thoại “báo quá báo” mắng chồng đáng nhớ, thì Hiền ghi điểm với câu nói “giữ nguyên hiện trường” trong phần 7.

Tạ Lâm ghi dấu ấn với vai diễn cô giúp việc mê trai và câu nói báo hiệu nhiều biến cố.

Tạ Lâm ghi dấu ấn với vai diễn cô giúp việc mê trai và câu nói báo hiệu nhiều biến cố.

Đặc biệt, “giữ nguyên hiện trường” còn là câu thoại đi kèm với tai ương xảy ra với bà Hai trong "Lật mặt 7". Mỗi khi Hiền chạy đến thì lúc nào bà Hai cũng ở thế đã rồi, không té ngã thì cũng “lăn quay” dưới suối. Ngoài ra, nhiều chi tiết khác về nhân vật Hiền cũng vô cùng đáng nhớ, chẳng hạn như dùng 3 cây son giá 50 nghìn mua ở chợ Đà Lạt, bị netizen đùa là “không thoát khỏi kiếp xài mỹ phẩm rẻ bèo”.

Nhờ vào cách thể hiện nhân vật hài duyên dáng, cũng như không ngại “làm xấu” vì vai diễn mà Tạ Lâm được Lý Hải tin yêu, mời casting "Lật mặt 7". Cô nàng thành công có được vai diễn nhờ chính thực lực của mình, và kết quả cho thấy nữ diễn viên xứng đáng với sự giao phó của Lý Hải và ekip.

Nhiều cơ duyên với Lý Hải, được khán giả nhờ “chửi thuê” vì quá hot

Trước khi “bén duyên” với "Lật mặt 7", Tạ Lâm đã có khoảng thời gian trau dồi kỹ năng diễn xuất tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Cô nàng sinh năm 2000 tại Hà Nội, sau đó cùng bố mẹ vào Lâm Đồng sinh sống rồi mới quyết định “Nam tiến” để theo nghề. Có thể nói, việc tham gia "Lật mặt 7" là cơ hội để Tạ Lâm trở về với ngôi nhà thuở bé của mình.

Khoảng thời gian còn đi học, Tạ Lâm thường xuyên bị bạn bè chọc ghẹo, thậm chí bị đánh rớt chỉ vì ngoại hình mũm mĩm. Khi ấy, nữ diễn viên đã quyết định giảm cân, chăm chút bản thân và trở nên tự tin hơn rất nhiều. Nhờ vậy, Tạ Lâm có thể phát huy năng lực thật sự của mình, từ đó được thầy cô và các đàn anh đàn chị đi trước chú ý. Đỉnh điểm là khi tham gia cuộc thi Gương mặt điện ảnh, Tạ Lâm chỉ dừng chân ở top 6 nhưng thành công gây ấn tượng với Lý Hải, từ đó dẫn đến cơ duyên đóng "Lật mặt".

Tại buổi casting "Lật mặt 6", Tạ Lâm đã có kỷ niệm khó quên liên quan đến mẹ của mình. Cô chia sẻ: “Hồi đi xem phim "Lật mặt: 48h", mẹ tôi vô tình nói: ‘Biết đâu được "Lật mặt 6" có con gái của mẹ đóng’. Lúc nghe mẹ nói câu đó, nhiều người xung quanh cười ồ làm tôi rất ngượng. Cả nhà tôi ai cũng mê anh Lý Hải”.

Nào ngờ về sau điều này linh ứng, khi Tạ Lâm chính thức tham gia dàn cast "Lật mặt 6". Chưa kể, khi casting thì Tạ Lâm chọn vai bi (do có kinh nghiệm ở Gương mặt điện ảnh), nhưng ekip sau đó yêu cầu diễn thử vai Yến. “Tôi mượn áo chống nắng của mẹ, xức kem trắng bệch, đem dao thớt ra làm đạo cụ và quay một đoạn đóng vai người bán hàng đang chửi khách. Không ngờ lại được chọn”, Tạ Lâm vui vẻ chia sẻ. Về sau, vai Yến bùng nổ đến mức Tạ Lâm được khán giả khắp nơi vây quanh, theo đuổi, không phải để xin chữ ký mà để xin… quay clip đòi nợ, chúc cả lớp thi tốt hộ fan…

Còn ở "Lật mặt 7", Tạ Lâm vui mừng khi nhân vật mới của mình có chút “tiến hóa” nhan sắc. Song, cô vẫn sẽ tiếp tục casting những phần "Lật mặt" sau, đến khi nào được Lý Hải giao vai mỹ nhân mới thôi. Tạ Lâm hài hước cho biết: “Phần này em cũng đẹp hơn phần trước rồi, một sự tiến hóa thành công. Em ráng phần sau em đi casting tiếp, chừng nào phân cho em vai đẹp thì em mới dừng lại. Anh Hải ảnh ghét cái đẹp hay sao á, ảnh bị kỵ người đẹp, vô phim của ảnh là xấu, xấu điên xấu đảo, mà ảnh thích vậy đó”.

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/nu-dien-vien-me-trai-nhat-lat-mat-7-duoc-ly-hai-giao-toan-vaixau-post1094798.vov