Nữ diễn viên nổi tiếng bị chỉ trích khi đi xem concert G-Dragon
Nữ diễn viên hào hứng khoe ảnh tham dự concert của G-Dragon nhưng lại vấp phải nhiều tranh cãi từ cư dân mạng.
Nữ diễn viên từng đoạt giải Chuông Vàng Giả Tịnh Văn bất ngờ vướng phải làn sóng chỉ trích từ cộng đồng người hâm mộ G-Dragon (BIGBANG) sau khi đăng bài viết bày tỏ sự yêu thích với nam ca sĩ tại buổi hòa nhạc diễn ra ở Đài Bắc tối 11/7.
Trên trang cá nhân Instagram, Giả Tịnh Văn chia sẻ hình ảnh cô tham dự concert cùng dòng trạng thái: "GD dễ thương quá, tôi đã trở thành fan ngay lập tức". Kèm theo đó là loạt ảnh cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của nữ diễn viên từ cây lightstick đặc trưng của G-Dragon cho đến bộ móng tay được thiết kế theo phong cách hỗ trợ thần tượng.

Tuy nhiên, chính lời khen ngợi tưởng chừng vô hại này lại khiến nhiều người hâm mộ lâu năm của G-Dragon (VIP) nổi giận, cho rằng cô "đu trend", "giả tạo" và thậm chí chất vấn việc nữ diễn viên sử dụng vé PR (vé dành cho khách mời truyền thông, đối tác). Nhiều bình luận gay gắt đã xuất hiện dưới bài viết, với nội dung như: "Có vé PR thì đừng khoe phô trương", "Không phải fan chính hiệu thì đừng chiếm chỗ người khác". Một số ý kiến còn gay gắt hơn khi cho rằng Giả Tịnh Văn đang "câu fan", "lợi dụng danh tiếng của G-Dragon để được chú ý".
Trước làn sóng chỉ trích bất ngờ, sáng 12/7, Giả Tịnh Văn đã lên tiếng trấn an dư luận bằng một story trên Instagram, kèm biểu tượng cảm xúc chắp tay và đôi dòng cầu xin: "Những người hâm mộ đáng yêu của tôi, xin hãy bình tĩnh… Tôi thực sự đã mua vé để vào xem biểu diễn rồi!". Cô giải thích mình đến concert với tâm thế "hành hương", đơn giản chỉ để chiêm ngưỡng thần tượng biểu diễn và lan tỏa sự yêu mến với G-Dragon: "Anh ấy tỏa sáng, dễ thương và quyến rũ. Tôi bị cuốn vào không khí sôi động hôm đó".

Theo truyền thông Đài Loan, vé của Giả Tịnh Văn được mua thông qua người bạn thân thiết là Anita Chang. Tuy nhiên, cụm từ "tôi đã trở thành fan ngay lập tức" mà cô sử dụng vô tình bị một bộ phận VIP diễn giải như lời tuyên bố "fan chớp nhoáng", khiến những người hâm mộ kỳ cựu cảm thấy bị xúc phạm.
Tranh cãi quanh việc nghệ sĩ sử dụng vé PR không phải điều xa lạ trong giới giải trí. Vé PR vốn dành cho khách mời đặc biệt, giới truyền thông hoặc đối tác, nhưng việc nghệ sĩ nổi tiếng bị soi xét vì nhận vé mời hay thậm chí không nhận mà vẫn bị nghi ngờ đang cho thấy sự nhạy cảm và ranh giới mong manh giữa fandom và nghệ sĩ.
Trong trường hợp này, Giả Tịnh Văn - người từng nổi tiếng với hình tượng Triệu Mẫn bá đạo lại buộc phải rơi vào tình thế thanh minh vì... đi xem concert như một khán giả bình thường.
Đằng sau sự việc tưởng như đơn giản là một câu chuyện lớn hơn: sự phân biệt đối xử trong cộng đồng fan ngày càng khắt khe. Người nổi tiếng nếu không phải "fan cứng" thì sẽ bị nghi ngờ động cơ, người qua đường nếu thể hiện sự yêu mến cũng có thể bị chất vấn về "địa vị fandom". Khi sự yêu mến bị biến thành "quyền sở hữu" và fandom trở thành không gian khép kín, có lẽ điều cần thiết hơn bao giờ hết là nhớ lại tinh thần cởi mở ban đầu của âm nhạc như chính lời kết đầy thiện chí của Giả Tịnh Văn: "Thưởng thức nghệ thuật nên là một hạnh phúc đôi bên".
