Nữ DJ nổi tiếng Hà Thành cứ ra đường là chồng ghen vì trẻ đẹp, không ai tin đã làm mẹ 3 con
Mẹ 3 con nhưng nữ DJ khiến nhiều chị em phụ nữ phải ganh tỵ vì vừa xinh vừa giỏi.
Trải qua những biến cố không may mắn, khiến hôn nhân chưa trọn vẹn và phải một mình nuôi dạy con, hơn ai hết, những người mẹ đơn thân luôn xứng đáng nhận được tình yêu thương, và có được một cuộc đời thật hạnh phúc. DJ Tít (tên thật Trần Thị Thủy Tiên, sinh năm 1994) cũng là một người mẹ đơn thân như thế.
Mặc dù ngày nay, có rất nhiều DJ trẻ hoạt động, nhưng DJ Tít vẫn là một trong những nữ DJ nổi tiếng đất Hà Thành, không chỉ nhờ tài năng mà còn bởi vẻ ngoài quyến rũ, trẻ đẹp. Ít ai ngờ rằng, sau khi ly hôn người chồng đầu tiên, và trải qua thời gian làm mẹ đơn thân, hiện tại mỹ nhân 9X đã là mẹ 3 con, và có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn bên chồng mới hiện tại.

Nữ DJ 9X xinh đẹp, nổi tiếng bậc nhất Hà Thành.
Trải qua nhiều thăng trầm trong tình yêu hôn nhân thì cuối cùng chị cũng đã có được một tổ ấm hạnh phúc, chị cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại không?
Tít đang có những trải nghiệm, và thay đổi khá nhiều trong cuộc sống, nhưng lại đang cảm thấy rất hài lòng với hiện tại. Khi mình biết đủ thì mọi thứ của mình đều là vui vẻ, tích cực, và hạnh phúc (cười).
Lần đầu "lên chức" mẹ bỉm là khi chị ở độ tuổi 22 còn khá trẻ, hiện tại chị đã là mẹ 3 con. Chị cảm thấy lần đầu làm mẹ và những lần sau có sự khác nhau ra sao?


Khi Tít sinh bé đầu tiên, cảm giác lần đầu làm mẹ khá bỡ ngỡ và thời điểm đó cũng khá vất vả, vì bản thân mình chưa biết sẽ phải làm gì, chăm sóc bé sao cho tốt, nhưng khi tình yêu của một người mẹ là bản năng thì Tít cũng đã cố gắng chăm sóc con tốt nhất một cách có thể.
Đến khi sinh bé thứ hai, mọi thứ trở nên quen thuộc hơn và dễ dàng hơn. Thế nhưng, do dịch COVID-19, chỉ có Tít và chồng được ở trong viện, không ai được vào thăm. Khi sinh bé thứ ba, cảm xúc của Tít lại khác đi một chút vì đây là một bé gái. Tít cảm thấy khó tả, nhưng cũng rất vui khi hai con trai có thêm em gái.
Giờ đây, gia đình đã có đủ nếp đủ tẻ, và điều đó làm Tít hạnh phúc. Một điểm chung trong cả ba lần sinh nở là không bé nào chịu ra đúng ngày, cả ba đều phải kích đẻ mới chào đời.
Có câu chuyện hay kỷ niệm nào đáng nhớ nhất trên hành trình chị sinh 3 con?
Lần sinh bé Bis, con đầu lòng của Tít, chắc chắn là một trải nghiệm không thể quên. Cảm giác mà các cụ nói về "cửa sinh là cửa tử" thật sự không sai. Hôm đó, khi vào viện chờ sinh, Tít không có kinh nghiệm gì, không biết cách rặn hay hít thở đúng cách. Bệnh viện sản Trung ương rất đông, Tít cùng một chị khác phải nằm chờ. Trong khi đó, quạt thổi thẳng vào người và điều hòa thì lạnh quá, mà không có bác sĩ nào ở đó để hỗ trợ.
Khi cơn đau dồn dập đến, Tít bất ngờ bị sốt cao. Dù rất cố gắng, nhưng cơ thể mệt mỏi khiến Tít gần như không còn cảm giác gì. Khi bé Bis chào đời, con bị ngạt và không khóc, Tít chỉ biết nhìn con và cầu nguyện, không biết sẽ ra sao nếu có chuyện gì xảy ra. Rất may, sau một lúc, bé đã khóc lên, dù tiếng khóc khàn đặc, lúc đó Tít mới cảm thấy yên tâm phần nào.
Tuy nhiên, bác sĩ khám cho bé và phát hiện con bị nhiễm khuẩn máu do Tít bị sốt khi sinh. Bé phải chuyển sang khoa nhi, và Tít không được gặp con trong 5 ngày. Thời gian đó thật sự căng thẳng và lo lắng. Bệnh viện quá đông, không còn phòng, Tít phải kê giường nằm ở hành lang chờ đợi.
Lần đầu sinh con thật nhiều thử thách, nhưng cũng may mắn là sau khi điều trị, bé đã khỏi và bác sĩ bế con về cho Tít gặp. Khoảnh khắc đó, Tít mới thật sự cảm thấy yên tâm, và quên đi hết những cơn đau, sự mệt mỏi đã trải qua.
Nhà đông con nên việc nuôi dạy các bé sẽ vất vả hơn, chị đã đối diện với những khó khăn ra sao để các con nhận được sự chăm sóc tốt nhất?


Trong việc nuôi dạy các bé, Tít luôn áp dụng một phương pháp, là khuyến khích con rèn tính tự lập. Tít cũng đặt ra những quy tắc riêng để các bé hiểu rằng, không phải lúc nào cũng có thể làm theo ý muốn của mình. Dù Tít là người khá nghiêm khắc trong việc dạy con, nhưng cũng rất chiều chuộng, tùy vào từng tình huống. Điều này giúp các con biết cố gắng trong học tập, và rèn luyện bản thân.
Tít nghĩ mình là người mẹ vừa khó tính lại vừa dễ tính. Tít luôn nỗ lực hết mình để chăm sóc gia đình và các bé, tất nhiên, có cả sự hỗ trợ của ông xã, vợ chồng cùng nhau chăm lo cho tổ ấm nhỏ.
Sự nghiệp thành công hẳn sẽ mang lại cho chị một nguồn thu nhập tốt, chị tiết lộ một chút về chi phí mỗi tháng cho 3 con?
DJ là một nghề cũng khá thịnh hành thời nay, nguồn thu nhập cũng đủ để Tít chăm lo cho các con hàng tháng, và chi tiêu cho gia đình.
Trong mắt chị, ông xã có phải là người chồng, người bố hoàn hảo?


Thật ra thì không có ai là hoàn hảo cả, chỉ là vì gia đình mà mỗi người sẽ biết cách thay đổi và yêu thương bằng sự hoàn hảo nhất có thể của mình.
Ông xã Tít là một người suy nghĩ sâu, đôi khi Tít cảm thấy anh như “ông già” vậy đó. Anh rất yêu trẻ con và luôn là người nhẹ nhàng với các con hơn Tít, thường thì trong nhà luôn có một người phải đóng vai phản diện, và đó không ai khác chính là mình (cười).
Mẹ 3 con nhưng sắc vóc DJ Tít lại vô cùng xinh đẹp, trẻ trung như gái 18, hẳn chị sẽ nhận được rất nhiều lời tán tỉnh từ bạn khác giới, chồng chị có bao giờ ghen không?




Tán tỉnh thì cũng không hẳn là nhiều đâu, vì bây giờ mọi người đều biết Tít có gia đình rồi. Có một vài người gửi tin nhắn hỏi han, nhưng hầu như Tít không quen nên mình cũng không hồi đáp. Vào thời điểm 1-2 năm đầu yêu nhau, chồng Tít cũng ghen lắm. Nhưng sau thời gian sống cùng nhau, thì anh cũng đã hiểu tính cách vợ thế nào, nên bây giờ luôn tin tưởng tuyệt đối và không còn ghen tuông nữa (cười).
Mối quan hệ giữa con riêng - con chung trong gia đình chị thế nào?
Trong gia đình Tít không có khái niệm con chung con riêng, bé Bis ở với chồng hiện tại của Tít từ lúc còn bé nên Bis và chồng mình cũng thân thiết như bố ruột con vậy. Bé Bis rất yêu bố Đức, và bố cũng rất chiều Bis.
Tính chất công việc DJ sẽ không cố định thời gian, thường làm vào đêm và có những lịch diễn phải đi xa, bằng cách nào chị có thể cân bằng được giữa việc làm mẹ và theo đuổi đam mê?
Mười mấy năm nay, Tít chỉ nhận làm show vào cuối tuần, hoặc chương trình event lâu lâu mới phải làm vào ngày thường, và đi đâu diễn xa thì Tít cũng cố gắng hôm sau sẽ bay về sớm nhất có thể. Ở nhà thì Tít luôn sắp xếp có người trông các bé cẩn thận, vậy thì mẹ mới yên tâm đi làm được.

Vợ chồng DJ Tít có dự định sẽ "tăng nhân khẩu" trong tương lai?
Hiện tại gia đình Tít đã đủ quân số, nên sẽ tạm dừng “tăng nhân khẩu” (cười).