Nữ MC nổi tiếng bất ngờ nhắc đến Pu 'Đi Giữa Trời Rực Rỡ'

MC Tạ Bích Loan cho rằng phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ có một lời thoại 'không thực tế'.

Đi Giữa Trời Rực Rỡ đang là bộ phim hot nhất VTV ở thời điểm này. Phim xoay quanh nhân vật Pu (Thu Hà Ceri thủ vai) - cô gái người Dao không muốn quanh quẩn ở ruộng nương rồi lấy chồng sớm như bạn bè cùng lứa. Với khao khát đổi đời, cô xuống thành phố học Y dược, từ đây nhiều rắc rối đến với Pu khi cha không cho tiền học phí và phải tìm cách làm thêm.

Mới đây, MC Tạ Bích Loan cho rằng nhân vật trong phim có một lời thoại “không thực tế” nhưng gợi lên vấn đề của sinh viên ngoại tỉnh. Nữ nhà báo viết: “Sinh viên mới nhập học lo gì? Bộ phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ tập 19 có cô sinh viên mới tên là Pu, hỏi ý kiến chị Lê năm trên làm thế nào để có tiền ăn, đóng học, tiền trọ, sinh hoạt phí… Gợi ý của Lê: “Em làm gia sư, chạy bàn… một thời gian là có tiền gửi về cho mẹ”.

Lời thoại trên tuy không thực tế nhưng gợi lên vấn đề của sinh viên ngoại tỉnh hiện nay, phải đối mặt với bao khó khăn để vừa đi học vừa phải đi làm để trang trải cuộc sống.

Cháu mình mới nhập học được 1 ngày đã xin đi làm gia sư cho 1 trường online, cháu hỏi anh chị trả em bao nhiêu tiền một giờ, anh chị bảo em cứ làm đi tiền nói sau. Cháu còn đỡ phải lo kiếm tiền hơn các bạn nhiều đấy vì không phải sống xa nhà. Pu vừa chân ướt chân ráo vào Đại học đã lo cơm áo gạo tiền. Có nhiều em như Pu”.

Pu bắt đầu cuộc sống ở thành phố.

Pu bắt đầu cuộc sống ở thành phố.

Nhà báo Tạ Bích Loan đã nhắc đến nỗi lo cơm áo gạo tiền của Pu.

Nhà báo Tạ Bích Loan đã nhắc đến nỗi lo cơm áo gạo tiền của Pu.

Khi một người bạn cho rằng đây là một bộ phim ấn tượng, mang nhiều thông điệp, Tạ Bích Loan bày tỏ: “Cũng có nhiều tranh cãi vì thiếu thực tế nhưng phim thú vị”. Nữ nhà báo đình đám của của VTV đồng cảm và thấy rất thương những sinh viên xa nhà xuống thành phố học như Pu, phải lo toan cho cuộc sống.

Nhiều người cũng đồng tình với Tạ Bích Loan rằng, những bạn sinh viên như vậy đi làm thêm để không phải xin tiền mẹ đã là đỡ đần nhiều, chứ chưa thể gửi tiền về cho mẹ.

Nữ nhà báo cho rằng việc Lê nói với Pu đi làm thêm "một thời gian là có tiền gửi về cho mẹ" là thiếu thực tế.

Nữ nhà báo cho rằng việc Lê nói với Pu đi làm thêm "một thời gian là có tiền gửi về cho mẹ" là thiếu thực tế.

Nhà báo Tạ Bích Loan cũng rất tâm huyết với những chương trình hỗ trợ cho sinh viên khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt. Vài năm trở lại đây, cô ít lên sóng nhưng không ngừng cống hiến và dồn tâm trí vào công việc truyền hình. Cô đã trở thành “người đàn bà quyền lực” nhà đài.

Tạ Bích Loan được bổ nhiệm vào vị trí Phó trưởng ban Thể thao, Giải trí và Thông tin Kinh tế của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV3) vào năm 2007.10 năm sau, cô tiếp tục khẳng định vị thế của mình khi được giao nhiệm vụ Trưởng ban Sản xuất các chương trình Giải trí của VTV3, đồng thời kiêm chức Giám đốc VTV6.

Cùng năm đó, Tạ Bích Loan đảm nhận thêm vai trò Trưởng bộ môn Phát thanh và Truyền hình thuộc khoa Báo chí và Truyền thông của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Tạ Bích Loan được tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh là một trong 50 phụ nữ có ảnh hưởng nhất Việt Nam.

Ở tuổi 55, Tạ Bích Loan vẫn luôn xuất hiện tràn đầy năng lượng tại nhà đài, trở thành nguồn cảm hứng lớn cho đội ngũ cộng sự. Tuy nhiên, trong cuộc sống cá nhân, nữ MC “thế hệ vàng” này vẫn luôn giữ cuộc sống cá nhân của mình một cách kín đáo. Cô ít nhắc tới chồng con trên truyền thông.

Sa Sa

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/nu-mc-noi-tieng-bat-ngo-nhac-den-pu-di-giua-troi-ruc-ro-202408281548389129.html