Nữ nghệ sĩ cải lương xuất thân dòng dõi nghệ thuật, xế chiều nhà thuê 10m2, nhặt ve chai, không giấy tờ tùy thân
Mỹ Phụng từng là đào chính trên sân khấu cải lương, hiện bà sống trong căn trọ chật hẹp tại TPHCM, mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai, gặp nhiều trở ngại về giấy tờ tùy thân và sức khỏe.
Nghệ sĩ cải lương Mỹ Phụng là em gái thứ 6 của cố NSƯT Bửu Truyện, gia đình có truyền thống nghệ thuật khi có các anh chị em nghệ sĩ là: Bửu Khánh, Mỹ Lợi, Bửu Ấn... Bà bắt đầu sự nghiệp từ năm 15 tuổi và từng theo các đoàn hát có sự hỗ trợ từ anh trai tại đoàn Minh Tơ. Bà lập gia đình với nghệ sĩ cải lương Phú Xuân và có hai con trai. Từ khi chồng qua đời năm 2018, nữ nghệ sĩ gần như một mình xoay xở cuộc sống.
Đi qua thời hoàng kim của sân khấu, đến khi tuổi xế chiều nữ nghệ sĩ sống chật chội cùng con trai trong căn phòng thuê rộng 10m2, có 1 gác xép, cầu thang dốc đứng. Gặp gỡ nhóm Ngũ long du ký gồm: Phi Phụng, Phương Dung... mới đây, nghệ sĩ Mỹ Phụng kể, gác xép là con trai ở vì cầu thang quá dốc bà không leo lên được. Con trai đi hát Lô Tô mỗi ngày để kiếm sống.
Còn bà, hàng ngày vẫn nhận việc làm thuê theo yêu cầu: Khi dọn dẹp nhà cửa và nhặt ve chai quanh xóm. Những ngày có việc, bà kiếm được 100 đến 200 nghìn đồng. Những ngày không có, bà đi bộ lượm lon, chai bán lấy vài chục nghìn mua gạo.

Nghệ sĩ Mỹ Phụng là em gái thứ 6 của cố nghệ sĩ Bửu Truyện, thuộc dòng dõi gia đình có truyền thống nghệ thuật. Thời còn trẻ, bà từng là đào chính ở nhiều đoàn cải lương.

Đến tuổi xế chiều, gặp gỡ nhóm Ngũ long du ký, nghệ sĩ Mỹ Phụng khiến nhiều người xót xa khi tiết lộ vừa đi lượm được một túi to các loại vỏ lon và một số bìa giấy nhưng lại chỉ được 5 nghìn đồng.
"Tôi cứ đi đường, thấy người ta vất gì ra thì tới lượm, cũng kiếm được 5-10 nghìn để dành. Nhiều nhà họ biết tôi nên có đồ gì không dùng nữa sẽ cho vào túi rồi thấy thì gọi tôi vào lấy, không thì tôi đi lượm ngoài đường. Tôi có ăn trộm ăn cắp gì đâu mà ngại", nghệ sĩ Mỹ Phụng kể.
Bà lo lắng nhất là khoản tiền nhà hơn 2 triệu đồng/tháng - một con số lớn so với thu nhập từ nhặt ve chai. Con trai thỉnh thoảng hỗ trợ được một ít nhưng không thường xuyên.
Sức khỏe bà đang suy giảm. Bệnh khớp khiến việc đi đứng khó khăn, tay bị biến dạng sau tai nạn cũ nhiều năm trước. Mỗi khi thời tiết thay đổi, cơn đau lại hành hạ. Bà ít đến bệnh viện vì lo chi phí và chưa có giấy tờ tùy thân đầy đủ nên chỉ mua thuốc giảm đau thông thường tại hiệu thuốc gần nhà.
Bà cho biết, dù cuộc sống vất vả nhưng vẫn tự nhủ rằng mình kiếm tiền bằng lao động chân chính. Bà lo nhất trường hợp bệnh nặng nằm một chỗ sẽ không có tiền đóng trọ, trong khi ăn uống nhờ bà con lối xóm hỗ trợ một phần.

Căn phòng trọ chật hẹp của Mỹ Phụng. Bà mang trong người nhiều bệnh... song hoàn cảnh khó khăn khiến việc điều trị cũng dang dở.

Nghệ sĩ Mỹ Phụng cho biết bà không có đầy đủ giấy tờ tùy thân vì từ nhỏ đã theo các đoàn hát, rong ruổi nhiều nơi nên không làm giấy tờ cá nhân.
Một khó khăn lớn khác là bà chưa có căn cước công dân hợp lệ. Mỹ Phụng cho biết bà không có đầy đủ giấy tờ tùy thân vì từ nhỏ đã theo các đoàn hát, rong ruổi nhiều nơi nên không làm giấy tờ cá nhân. Hiện bà chỉ còn giữ tấm căn cước được cấp từ năm 1978, nay đã cũ nhòe, gây nhiều trở ngại trong việc làm lại giấy tờ. Không có bảo hiểm y tế, mỗi lần đau bệnh, nữ nghệ sĩ chỉ có thể mua thuốc giảm đau uống tạm qua ngày.
Dù đã rời xa sân khấu nhiều năm, nghệ sĩ cải lương Mỹ Phụng vẫn đau đáu nỗi nhớ nghề. Trong cuộc trò chuyện với nhóm Ngũ long du ký, nữ nghệ sĩ còn ngẫu hứng ca một đoạn cải lương bằng chất giọng ngọt ngào, hơi vẫn dài và khỏe, chất chứa nhiều cảm xúc khiến người xem không khỏi xúc động.











