Nữ người mẫu tuyệt vọng vì không thể cai nghiện
Nữ người mẫu này cho biết cô được những nhân vật quyền lực của ngành thời trang mời sử dụng ma túy vào năm 19 tuổi.
Lottie Moss - cựu người mẫu và em gái của siêu mẫu Kate Moss đã bật khóc trong chương trình Celebrity Bear Hunt khi kể về quãng thời gian cai nghiện và chiến đấu với chứng trầm cảm không thành công. Cô thừa nhận từng phải phụ thuộc vào ma túy để tồn tại trong ngành công nghiệp thời trang đầy khắc nghiệt.
Sự mở đầu đen tối
Trong cuộc trò chuyện với các đồng nghiệp, Lottie thẳng thắn tiết lộ rằng cô rơi vào vòng xoáy ma túy và trầm cảm đến mức không còn cảm xúc, thậm chí không quan tâm đến sự sống hay cái chết. Khi mẹ cô nhận ra tình trạng này, bà đã thúc giục cô vào trại cai nghiện.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: "Quá trình cai nghiện năm 2022 của tôi không hiệu quả", Lottie Moss nghẹn ngào. Trước khi tham gia chương trình truyền hình này, nữ người mẫu đã định vào trại cai nghiện thêm một lần nữa.
Điều đáng sợ hơn cả là cách mà ngành công nghiệp thời trang đã tạo điều kiện cho sự sa ngã của cô. "Tôi chưa từng đụng đến ma túy hay rượu trước khi bước chân vào làng mẫu. Nhưng rồi mọi chuyện thay đổi", Lottie chia sẻ. Cô tiết lộ rằng các nhân vật quyền lực trong ngành đã cung cấp ma túy và rượu cho cô từ khi còn rất trẻ, đến mức cô không nhận ra đó là điều sai trái.
“Bạn đến một bữa tiệc thời trang xa hoa, trong một căn hộ áp mái, những người làm việc cho các thương hiệu nổi tiếng ngồi đó dùng ma túy cùng bạn khi bạn mới 19 tuổi. Đó là một thực tế đáng sợ.”
Sự vô cảm của ngành công nghiệp thời trang
Lottie Moss cũng bày tỏ sự thất vọng khi không ai trong ngành quan tâm đến sức khỏe của cô. "Không ai ngăn cản tôi cả. Không ai nói rằng, 'Có lẽ chúng ta không nên để người mẫu của mình dùng ma túy. Có lẽ chúng ta nên chăm sóc họ tốt hơn", cô gái chia sẻ.
Cô cho rằng những cuộc tiệc tùng, rượu bia và ma túy đã trở thành một phần không thể thiếu của làng mẫu. Khi không còn chịu nổi áp lực của nghề, cô đã tìm đến chất cấm như một cách để tồn tại.
Năm 2024, Lottie tiếp tục gặp biến cố khi phải nhập viện vì sử dụng quá liều thuốc giảm cân Ozempic. Cô dùng loại thuốc này dù chỉ nặng 60kg, dẫn đến co giật, mất nước nghiêm trọng và suýt mất mạng. Sau trải nghiệm kinh hoàng này, cô tuyên bố: “Tôi thà chết còn hơn dùng Ozempic thêm một lần nữa.”
Dù nổi tiếng nhờ họ Moss, Lottie cho biết cô chưa bao giờ có một mối quan hệ thân thiết với chị gái Kate Moss. Việc bị so sánh với một trong những siêu mẫu hàng đầu thế giới đã trở thành một áp lực nặng nề với cô. Trong những năm tháng đỉnh cao của sự nghiệp, mỹ nhân sinh năm 1998 cảm thấy lạc lõng và chỉ được bao quanh bởi những kẻ lợi dụng, những người chỉ muốn cô tham gia tiệc tùng và tiếp tục chìm trong ma túy.
Cuộc đời của Lottie Moss là một minh chứng sống động cho sự đen tối của ngành công nghiệp thời trang – nơi mà danh vọng đi kèm với áp lực khổng lồ, nơi những người mẫu trẻ bị cuốn vào vòng xoáy tiệc tùng, ma túy và sự cô độc. Và khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, họ chỉ còn lại nỗi đau và những hệ lụy kéo dài cả đời.