Nữ NSƯT quan họ quê Bắc Ninh có đời thực bình yên bên gia đình, lạc quan chống lại bạo bệnh

NSƯT Minh Phức là nghệ sĩ quê Bắc Ninh có tình yêu và nhiều nhiệt huyết âm nhạc dân gian, cụ thể là quan họ. Ở tuổi xế chiều, dù gặp phải bạo bệnh nhưng bà vẫn lạc quan và dành tâm huyết với nghề.

NSƯT Minh Phức: Nữ nghệ sĩ gạo cội của làng quan họ Bắc Ninh

NSƯT Minh Phức sinh năm 1949, trong một gia đình nhiều thế hệ làm nghệ thuật, có bố là tay trống cự phách của Nhà hát Chèo Việt Nam, các anh, chị đều học trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Bà là lớp nghệ sĩ đầu tiên của Đoàn Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Ngoài cống hiến cho nghề được khán giả ghi nhận, NSƯT Minh Phức còn nổi tiếng bởi là mẹ ruột của NSND Tự Long.

NSƯT Minh Phức trả lời báo chí trong ngày nhận danh hiệu cao quý.

NSƯT Minh Phức trả lời báo chí trong ngày nhận danh hiệu cao quý.

Cách đây ít năm, NSND Tự Long viết mừng sinh nhật mẹ bằng dòng viết xúc động. Anh tâm sự: "Mẹ tôi tuổi đã ngoài 70, là mẹ của NSND và là vợ của NSƯT. Mẹ sinh ra trong gia đình nhiều thế hệ làm nghệ thuật. Ông ngoại tôi là tay trống cự phách của Nhà hát Chèo Việt Nam. Các bác đều học trường Đại học Sân khấu điện ảnh.

Mẹ tôi hát quan họ hay lắm. Tôi chỉ hát bằng một phần nghìn của mẹ thôi. Mẹ yêu nghề và thích hát nhưng suốt những năm công tác tại Đoàn Quan họ Bắc Ninh, mẹ chẳng được công nhận cái gì cả, nghĩ mà buồn cho mẹ tôi. Tôi đã nỗ lực phấn đấu có được như ngày hôm nay cũng là muốn dành tặng cho mẹ. Mẹ sẽ vui và tự hào về con trai của mẹ. Hôm nay sinh nhật mẹ, viết mấy dòng mong mẹ thật vui, khỏe, yêu đời và hạnh phúc".

Được biết, đây là lần hiếm hoi Tự Long chia sẻ hình ảnh mẹ ruột. Vì vậy, bài viết của nam nghệ sĩ đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

NSƯT Minh Phức và con trai NSND Tự Long.

NSƯT Minh Phức và con trai NSND Tự Long.

Năm ngoái khi ở tuổi U80 nhận được danh hiệu NSƯT, nữ nghệ sĩ gạo cội của làng quan họ đã rất xúc động. Bà bảo: "Đến tuổi này, tôi cũng không mong gì hơn nữa. Việc được nhận danh hiệu ở tuổi này là một vinh dự khiến tôi vô cùng hãnh diện và tự hào".

Trong niềm vui ấy, khi được nhắc về việc được con trai khen hát hay, NSƯT Minh Phức lại rất khiêm tốn và nói rằng thế hệ sau vẫn làm mọi thứ giỏi hơn mình. Dù nói nhưng bà vẫn có niềm tự hào của mình đó là tự tay sưu tập được những tác phẩm quan họ cổ xưa nhất.

"Điều tôi tự hào nhất là mình giữ được vốn cổ của quan họ. Bây giờ chỉ có tôi là người viết ra được những cuốn sách có 400-500 bài hát ghi lại cụ thể nguồn gốc, xuất xứ ở từng làng, từng cụ trong từng thời gian cụ thể nào. Làm được điều đó khiến tôi không ân hận gì nữa với vai trò là một người học trò ghi chép lại những gì của các thế hệ đi trước", NSƯT Minh Phức chia sẻ.

NSƯT Minh Phức được gia đình thương yêu khi bạo bệnh

Trong chương trình "Kí ức vui vẻ" tập cuối phát sóng vào tháng 5/2021, NSND Tự Long tiếp tục có những chia sẻ xúc động về mẹ ruột của mình. "Mẹ tôi cũng đang bị bệnh. Mẹ tôi cắt một quả thận và bị ung thư 3 năm nay rồi. Mẹ từng rụng hết tóc nhưng bây giờ lại mọc bình thường.

Có được điều đó là nhờ tinh thần sảng khoái của mẹ tôi. Điều đó được chính bác sĩ điều trị cho mẹ bảo rằng không thể tin được mẹ tôi lại có thể hồi phục một cách bình thường như vậy", NSND Tự Long nói.

NSND Tự Long khoe mẹ với niềm tự hào.

NSND Tự Long khoe mẹ với niềm tự hào.

Còn NSƯT Minh Phức khi nói đến động lực sống và vượt qua bạo bệnh chính là nhờ sự yêu thương chăm sóc từ gia đình, cụ thể là con trai - NSND Tự Long. "Long là một người con hết lòng vì bố mẹ. Tôi bị bệnh nhiều lắm. Tôi bị cắt một quả thận và ung thư di căn, phải mổ 2 lần, truyền hóa chất 11 lần rồi nhưng vẫn sống được là nhờ con. Long không chỉ chu đáo về mặt tinh thần mà còn về vật chất cho bố mẹ. Tôi cũng gửi lời cảm ơn con vì đã luôn hết lòng vì bố mẹ. Long chu đáo lắm, luôn chăm lo từng viên thuốc, hộp sữa, chế độ sinh hoạt hàng ngày cho mẹ. Tôi cứ làm theo con nên mới nói bản thân sống được vì con", NSƯT Minh Phức kể.

Gia đình NSƯT Minh Phức.

Gia đình NSƯT Minh Phức.

Hiện tại, sau những thăng trầm với nghề, sau những tháng ngày tuổi trẻ phải gửi con cho người thân để đi cống hiến cho nghề, NSƯT Minh Phức đã có tuổi xế chiều bình yên bên đại gia đình. Bà cũng quên đi bệnh tật để sống lạc quan hơn.

Đỗ Quyên

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nu-nsut-quan-ho-que-bac-ninh-co-doi-thuc-binh-yen-ben-gia-dinh-lac-quan-chong-lai-bao-benh-172250316220924718.htm