Nữ Phó Bí thư trẻ tuổi với lý tưởng tiếp lửa đam mê cho các thế hệ thanh niên

Nguyễn Thị Huyền Diệu (sinh năm 2004) quê Hà Nội, đang là sinh viên năm ba Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Từ nhỏ Diệu là một cô bé nhút nhát, ngại đám đông. Tuy nhiên, trước ngưỡng cửa đại học, Diệu lại quyết định thử thách bản thân bằng cách chọn theo học ngành Báo chí truyền thông đòi hỏi sự tự tin và khả năng giao tiếp cao.

Môi trường năng động đã giúp Diệu dần vượt qua nỗi sợ, phát triển kỹ năng và trở thành một cán bộ Đoàn tích cực, luôn đi đầu trong các phong trào tình nguyện của trường và địa phương.

Nguyễn Thị Huyền Diệu hiện đang là sinh viên năm ba tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Nguyễn Thị Huyền Diệu hiện đang là sinh viên năm ba tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Được sinh ra trong gia đình chỉ làm buôn bán nhỏ, Diệu ít có cơ hội được tiếp xúc với các loại hình nghệ thuật hay những chương trình giáo dục kỹ năng. Phần lớn thời gian Diệu chỉ dành cho việc học tập và ở nhà phụ giúp bố mẹ. Môi trường sống xung quanh dần khiến bạn thu mình và trở nên ngại giao tiếp với người khác. Những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, Diệu có cơ hội được tham gia đội tuyển ôn thi học sinh giỏi môn Ngữ Văn cấp thành phố. Chính điều này đã giúp bạn nhận ra khả năng của mình trong việc viết lách. Từ đó Huyền Diệu quyết tâm theo đuổi ngành Báo chí truyền thông mặc dù bản thân được nhiều người nhận xét là không hợp với nghề.

Diệu quyết tâm theo đuổi ngành Báo chí truyền thông dù được nhiều người nhận xét là không hợp với nghề.

Diệu quyết tâm theo đuổi ngành Báo chí truyền thông dù được nhiều người nhận xét là không hợp với nghề.

Bước chân vào ngôi trường mới với nhiều hy vọng và dự định, Diệu tích cực đăng ký ứng tuyển vào các câu lạc bộ của trường. Nhưng rồi hy vọng ấy nhanh chóng bị dập tắt khi Diệu trượt tất cả các buổi phỏng vấn. Chuỗi thất bại liên tiếp khiến cô sinh viên năm nhất chìm trong nỗi buồn và sự tự ti. Diệu không ngừng tự hỏi liệu mình có thực sự đúng đắn khi lựa chọn một con đường quá khó khăn cho bản thân. Trong môi trường năng động của học viện, nơi đâu cũng thấy những gương mặt rạng rỡ, tự tin. Diệu cảm thấy bản thân quá nhỏ bé, lạc lõng với những người bạn vốn đã quen với ánh đèn sân khấu và micro. Diệu đã từng nghĩ mình sẽ không đủ can đảm để tiếp tục, sẽ mãi là cái bóng lu mờ trong một thế giới quá sức sôi động và náo nhiệt ấy.

Huyền Diệu được bầu cử trở thành Bí thư chi đoàn của lớp Báo mạng điện tử, đồng thời cũng đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Đoàn tại địa phương.

Huyền Diệu được bầu cử trở thành Bí thư chi đoàn của lớp Báo mạng điện tử, đồng thời cũng đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Đoàn tại địa phương.

Thế nhưng, trong một lần Diệu tham gia hoạt động xã hội tại địa phương, câu nói của anh Bí thư Đoàn đã giúp Diệu lấy lại được ngọn lửa nhiệt huyết ban đầu: “Không có việc gì khó bằng việc chiến thắng chính bản thân mình. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất xung quanh em: giúp đỡ người già qua đường, quét dọn đường xá, tổ chức vui chơi cho các em thiếu nhi. Việc làm tưởng như đơn giản đó không chỉ giúp em cởi mở hơn với mọi người mà còn giúp ích cho xã hội.”

Từ đó, Diệu bắt đầu tham gia nhiều hơn vào các hoạt động xã hội tại địa phương. Thay vì luôn khép mình ở nhà, bạn đã mạnh dạn ra ngoài và tổ chức các buổi sinh hoạt, tình nguyện giúp đỡ mọi người. Vào cuối năm hai của đại học, Diệu may mắn được mọi người tin tưởng giao cho chức vụ Bí thư chi đoàn của lớp. Thành tựu tuy không lớn nhưng là khởi đầu đánh dấu sự cởi mở và tự tin của Diệu với mọi người.

Huyền Diệu cùng Ban chấp hành chi đoàn Quảng Minh tổ chức chương trình Rung chuông vàng.

Huyền Diệu cùng Ban chấp hành chi đoàn Quảng Minh tổ chức chương trình Rung chuông vàng.

Bước ngoặt lớn nhất trong hành trình của Huyền Diệu là được đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Đoàn tại địa phương khi chỉ mới 20 tuổi. Thời điểm đầu, Diệu chưa có nhiều kinh nghiệm và gặp khó khăn trong quá trình điều hành. Bởi lẽ trước đây bạn chỉ là người tham gia chứ không phải người lãnh đạo. Diệu chia sẻ: “Trước khi đưa ra quyết định, mình đã suy nghĩ rất nhiều. Sự e ngại lớn nhất của mình là liệu bản thân có đủ năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hay không. Tuy nhiên, nhận được sự động viên, tin tưởng của các đồng chí, của nhân dân địa phương, mình càng cảm thấy tràn đầy quyết tâm. Chính tình cảm đó đã thôi thúc mình vượt qua mọi khó khăn, sẵn sàng cống hiến hết mình với khát khao tiếp lửa đam mê cho các thế hệ thanh niên”. Huyền Diệu đã dùng tình cảm và lý tưởng của mình để kêu gọi, giữ chân các bạn trẻ khác cùng tham gia hành trình này, cùng chung tay xây dựng một tập thể thanh niên luôn sẵn sàng, tự tin, sáng tạo.

Trong quá trình làm công tác xã hội tại địa phương, Diệu tham gia tổ chức các chương trình cho các em thiếu nhi như Tết trung thu, rung chuông vàng hay các chương trình nâng cao kỹ năng sống hoặc kỹ năng giao tiếp. Diệu cho biết: “Mỗi chương trình đều cần có những sự chuẩn bị khác nhau, vì vậy trong quá trình thực hiện mình học được rất nhiều kinh nghiệm. Mình được gặp gỡ các bạn thiếu nhi trong thôn với nhiều tính cách khác nhau: có bạn rất năng động, tự tin, tích cực tham gia biểu diễn văn nghệ, ngược lại một số bạn vẫn còn khá rụt rè và nhút nhát. Ngoài ra, chi đoàn hàng năm vẫn vận động và tổ chức các dịp trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó, có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh có thành tích cao trong học tập. Tuy sự hỗ trợ từ chúng mình không nhiều nhưng được nhìn thấy niềm vui và nụ cười của các em mình càng cảm thấy hạnh phúc. Gia đình mình cũng tự hào hơn khi mình làm được những việc có ý nghĩa cho cộng đồng, nhờ đó tiếp thêm sức mạnh và động lực để mình tiếp tục cống hiến càng nhiều hơn nữa.”

Diệu luôn hiểu rõ nhiệm vụ của thế hệ trẻ hiện nay là tiếp nối truyền thống quê hương, cùng tuổi trẻ cả nước giữ vững tinh thần yêu nước, kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc. Đồng thời, cần nắm bắt cơ hội, vượt qua thử thách để đạt nhiều thành công trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, cống hiến sức trẻ và nhiệt huyết cho sự phát triển của quê hương. Từ một cô gái không dám đứng trước đám đông, giờ đây Huyền Diệu đã tự tin đứng trên sân khấu thuyết trình, chia sẻ và tổ chức những hoạt động của Đoàn Thanh niên.

Tuổi trẻ luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, nhưng chúng ta cần một "kim chỉ nam" để định hướng cho hành động và ước mơ của mình, đó chính là lý tưởng sống. Qua đây, Huyền Diệu cũng mong muốn rằng mỗi bạn trẻ hãy nuôi dưỡng cho mình những ước mơ, hoài bão lớn lao, phù hợp với khát vọng của bản thân, lớn hơn là của quê hương, đất nước. Đừng quên rằng để biến những ước mơ đó thành hiện thực, chúng ta cần hành động, dù chỉ là những việc nhỏ nhưng phải thiết thực, hoạt động tích cực trong học tập rèn luyện, trong công tác đoàn viên thanh niên. Nếu không hành động, ta sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu. Hy vọng rằng mỗi người trong chúng ta sẽ có những ước mơ tươi đẹp, hoài bão to lớn và quyết tâm hành động mạnh mẽ để góp phần chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Thanh Phương

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nu-pho-bi-thu-tre-tuoi-voi-ly-tuong-tiep-lua-dam-me-cho-cac-the-he-thanh-nien-post1683638.tpo