Nữ phóng viên bị thương trong cuộc không kích của Israel ở Lebanon rước đuốc Olympic, vinh danh các nhà báo

Một phóng viên ảnh người Lebanon bị thương nặng trong cuộc không kích của Israel ở miền nam Lebanon đã rước ngọn đuốc Olympic tới Paris để tưởng nhớ các nhà báo thiệt mạng và bị thương.

Christina Assi, của hãng thông tấn AFP, là một trong sáu nhà báo bị trúng đạn pháo của Israel vào ngày 13/10 khi đang đưa tin về cuộc giao tranh dọc biên giới giữa quân đội Israel và nhóm dân quân Hezbollah.

Cô bị thương nặng và phải cắt cụt một phần chân phải. Vụ tấn công đã giết chết nhà quay phim của Reuters là Issam Abdallah.

 Nữ nhà báo Christina Assi (ngồi xe lăn) cầm đuốc Olympic cùng với Nicolas Fayeur (trái) tại Paris, Pháp vào ngày 21 tháng 7 năm 2024. Ảnh: AP

Nữ nhà báo Christina Assi (ngồi xe lăn) cầm đuốc Olympic cùng với Nicolas Fayeur (trái) tại Paris, Pháp vào ngày 21 tháng 7 năm 2024. Ảnh: AP

Nhà quay phim của AFP, Dylan Collins, người cũng bị thương trong cuộc tấn công của Israel, đã đẩy xe lăn của Assi khi cô mang ngọn đuốc qua vùng ngoại ô Vincennes của Paris vào Chủ nhật.

Cuộc rước đuốc, bắt đầu vào tháng 5, chứng kiến 10.000 người từ nhiều tầng lớp khác nhau mang ngọn lửa đi khắp nước Pháp trước lễ khai mạc Olympic vào ngày 26/7 tới đây.

"Tôi ước Issam ở đây để chứng kiến cảnh này. Và tôi ước những gì xảy ra hôm nay không phải là do chúng tôi bị trúng hai quả tên lửa", Assi nói với hãng tin AP. Các đồng nghiệp của AFP và hàng trăm khán giả đã cổ vũ Assi và Collins.

AFP, Reuters và Al Jazeera cáo buộc Israel đã nhắm vào các nhà báo của họ, những người khẳng định họ ở vị trí cách xa nơi xảy ra chiến sự và có những phương tiện được đánh dấu rõ ràng là xe của báo chí.

Các tổ chức nhân quyền quốc tế cho biết vụ tấn công này là hành động tấn công có chủ đích vào dân thường và cần phải được điều tra như một tội ác chiến tranh. Quân đội Israel khi đó cho biết vụ việc đang được xem xét.

Khi cầm ngọn đuốc, Assi cho biết việc tham gia cuộc rước đuốc "là để gửi đi thông điệp rằng các nhà báo cần được bảo vệ và có thể làm việc mà không sợ rằng họ có thể chết bất cứ lúc nào".

Assi không tin rằng sẽ có sự trả thù cho các sự kiện diễn ra vào ngày tháng 10 đó, nhưng cô hy vọng việc tham gia lễ rước đuốc Olympic có thể thu hút sự chú ý đến tầm quan trọng của việc bảo vệ các nhà báo. "Với tôi, công lý sẽ đến vào ngày tôi có thể đứng dậy, cầm máy ảnh và quay lại làm việc", cô nói.

Nhóm giám sát Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) cho biết ít nhất 108 nhà báo đã thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến Israel - Hamas bắt đầu vào ngày 7/10, phần lớn xảy ra ở Dải Gaza.

Hoàng Hải (theo Sky News, AP, CPJ)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nu-phong-vien-bi-thuong-trong-cuoc-khong-kich-cua-israel-o-lebanon-ruoc-duoc-olympic-vinh-danh-cac-nha-bao-post304360.html