Nữ quân nhân tự hào, xúc động tham gia 'Chiến dịch 500 ngày đêm'

4 giờ sáng, thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Đặng Thị Hồng Quyên, nhân viên Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, lặng lẽ cùng đồng đội lên đường để kịp có mặt tại nghĩa trang liệt sĩ làm lễ, bắt đầu một ngày mới của 'Chiến dịch 500 ngày đêm quy tập, tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin'.

 Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Đặng Thị Hồng Quyên cùng đồng đội tham gia "Chiến dịch 500 ngày đêm" tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Đặng Thị Hồng Quyên cùng đồng đội tham gia "Chiến dịch 500 ngày đêm" tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Niềm tự hào xen lẫn áp lực của những ngày đầu nhận nhiệm vụ

Dưới cái nắng rát mặt tháng 7 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh - nơi có số lượng phần mộ liệt sĩ lớn nhất của tỉnh, thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Đặng Thị Hồng Quyên cùng đồng đội tỉ mỉ, nhẹ nhàng phủi từng lớp đất trên một di vật nhỏ vừa được tìm thấy trong phần mộ liệt sĩ, vừa cẩn thận ghi chép thông tin vào cuốn sổ trên tay.

Là một trong số ít nữ quân nhân trực tiếp tham gia "Chiến dịch 500 ngày đêm", chị Quyên được phân công làm nhiệm vụ tại Tổ số hóa, ghi chép toàn bộ quá trình lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Những ngày tháng 7, lực lượng vũ trang Quân khu 4 vẫn miệt mài với nhiệm vụ thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm"

Những ngày tháng 7, lực lượng vũ trang Quân khu 4 vẫn miệt mài với nhiệm vụ thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm"

Mãi đến khi tạm xong một phần nhiệm vụ, chị mới cởi bỏ khẩu trang, lau vội những giọt mồ hôi ướt đẫm trên mặt. Dù đã cùng đồng đội tham gia lấy mẫu tại nhiều nghĩa trang Liệt sĩ ở các địa phương tại Can Lộc, Thạch Hà, Hương Khê, Đức Thọ trong thời gian qua, nhưng chị vẫn nhớ rõ cảm xúc của những ngày đầu nhận nhiệm vụ. "Biết mình được giao nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Quân đội, nên tôi rất tự hào vì được góp một phần nhỏ bé đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ, với quê hương. Nhưng cũng có chút áp lực bởi công việc khá vất vả, thường xuyên làm việc ngoài trời, nắng nóng, di chuyển nhiều và đòi hỏi sự cẩn trọng tuyệt đối".

"Ai cũng lặng đi sau mỗi lần tìm thấy hài cốt hay di vật của liệt sĩ"

Sau nhiều ngày gắn bó với công việc đặc biệt này, điều khiến chị xúc động nhất vẫn là khoảnh khắc từng phần hài cốt, từng kỷ vật của các liệt sĩ được đồng đội nâng niu đưa lên khỏi lòng đất. "Mỗi lần tìm thấy hài cốt hay di vật của liệt sĩ, tất cả chúng tôi đều lặng đi. Ai cũng hiểu rằng, phía sau mỗi phần mộ là hàng chục năm mong ngóng, chờ đợi của biết bao gia đình, thân nhân các liệt sĩ" - chị Quyên chia sẻ.

Chính những khoảnh khắc ấy khiến chị càng thấm thía hơn giá trị của hòa bình và sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh. Với chị, được góp sức trong hành trình đưa các anh trở về là niềm vinh dự lớn lao chị sẽ mang theo suốt chặng đường quân ngũ.

"Mỗi lần tìm thấy hài cốt hay di vật của liệt sĩ, tất cả chúng tôi đều lặng đi" - thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Đặng Thị Hồng Quyên chia sẻ.

"Mỗi lần tìm thấy hài cốt hay di vật của liệt sĩ, tất cả chúng tôi đều lặng đi" - thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Đặng Thị Hồng Quyên chia sẻ.

14 năm khoác trên mình màu xanh áo lính, chị Quyên chị hiểu rằng, công việc quy tập và lấy mẫu sinh phẩm không chỉ đòi hỏi trình độ chuyên môn mà còn cần sự kiên trì, tỉ mỉ, chính xác và tinh thần trách nhiệm cao của mỗi cán bộ, chiến sĩ. "Là nữ quân nhân, ngoài sự mềm mại, khéo léo, chúng tôi càng phải có bản lĩnh, ý chí và sự bền bỉ để vượt qua mọi khó khăn, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao" - chị tâm sự.

Ba mẹ, gia đình dõi theo nhiệm vụ của con gái

Được tham gia nhiệm vụ đặc biệt này, phía sau người nữ quân nhân ấy là một hậu phương bình yên. Những ngày chị đi công tác dài, 2 con của chị (lớp 5 và lớp 7) đều được ông bà chăm sóc giúp.

Ngoài những chuyến đi công tác xa, chị cũng thường về đến nhà lúc 20 hoặc 21 giờ đêm. Thế nhưng, chị vẫn cười vui cho biết: "Điều thay đổi rõ nhất là sau nhiều ngày "bám" nghĩa trang, làn da tôi cũng sạm đi vì nắng, gió. Song với tôi, đó là niềm tự hào. Ba mẹ tôi thường xuyên gọi điện mỗi ngày hỏi thăm và động viên con gái. Ông bà còn luôn dõi theo để hỏi tôi hôm nay đơn vị lấy được nhiều mẫu không, có tìm thấy hài cốt để lấy mẫu không?".

14 năm khoác trên mình màu xanh áo lính, được tham gia "Chiến dịch 500 ngày đêm" là niềm tự hào lớn lao nhất.

14 năm khoác trên mình màu xanh áo lính, được tham gia "Chiến dịch 500 ngày đêm" là niềm tự hào lớn lao nhất.

Kết thúc mỗi đợt công tác tại nghĩa trang, chị lại trở về với công việc chuyên môn thường ngày ở đơn vị. Nhưng bất cứ khi nào có lệnh của Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chị lại sẵn sàng lên đường.

Với thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Đặng Thị Hồng Quyên, đó không chỉ là một nhiệm vụ quân sự bình thường, mà còn là hành trình tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Mỗi bước chân của chị và đồng đội đi giữa những hàng bia trắng, mỗi dòng ghi chép, mỗi mẫu sinh phẩm được lấy cẩn trọng, đều gửi gắm một khát vọng chung: Góp phần đưa thêm nhiều anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, với quê hương và vòng tay của người thân sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Đó cũng là cách những người lính hôm nay tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", làm vơi đi những nỗi đau mà chiến tranh để lại.

Hải Linh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nu-quan-nhan-tu-hao-xuc-dong-tham-gia-chien-dich-500-ngay-dem-238260727150944217.htm