Nữ sinh Đà Nẵng giật học bổng gần 60.000 bảng Anh của Đại học số 1 thế giới
Phí Hạnh Nguyên, sinh viên lớp 21SPA02 (Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng) vừa xuất sắc giành được học bổng toàn phần của Đại học Oxford – ngôi trường giữ vững vị trí số 1 thế giới suốt 9 năm liền theo bảng xếp hạng Times Higher Education.
Với khát vọng thiết kế các giải pháp giáo dục ứng dụng, phục vụ nhu cầu người học, đặc biệt tại những khu vực còn hạn chế trong tiếp cận tri thức, Nguyên chọn học ngành Giáo dục, chuyên sâu về Đổi mới Công nghệ và Xã hội của Đại học Oxford.
Nguyên kể, thời điểm nộp hồ sơ trùng với giai đoạn căng thẳng của năm cuối đại học. Cô sinh viên Đà Nẵng vừa phải học nhiều môn chuyên ngành, vừa làm khóa luận tốt nghiệp, thực tập và các hoạt động ngoại khóa. Để đặt chân vào một trong những chương trình thạc sĩ danh giá nhất toàn cầu, Hạnh Nguyên đã phải vượt qua quy trình tuyển chọn gắt gao, mà cam go nhất là viết bài luận.
“Em không chỉ kể về thành tích mà chọn kể câu chuyện chân thật về bản thân, về những trải nghiệm, khó khăn, động lực học tập và ước mơ cống hiến. Chính sự nhất quán trong câu chuyện cá nhân, mục tiêu học thuật rõ ràng cùng những kinh nghiệm thực tiễn từ các dự án cộng đồng đã giúp em nổi bật hơn giữa hàng trăm ứng viên quốc tế”, Nguyên chia sẻ.

Hạnh Nguyên đã chạm đến giấc mơ Đại học Oxford.
Sự nỗ lực của Nguyên đã nhận được cái gật đầu từ Đại học Oxford, và vượt ngoài mong đợi của Nguyên, trường còn trao học bổng giá trị “khủng” gần 60.000 bảng Anh cho quá trình học Thạc sĩ. “Em cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào khi đỗ vào Đại học Oxford và còn được nhận thêm học bổng. Đây là thành quả của cả một hành trình dài đầy nỗ lực, thử thách với sự đồng hành của thầy cô, gia đình, bạn bè…”, Hạnh Nguyên xúc động.
Theo Nguyên, Đại học Oxford là nơi giao thoa của các nền văn hóa và tinh hoa học thuật, Nguyên kỳ vọng sẽ tích lũy được hành trang vững chắc để sau này quay về Việt Nam phát triển các sáng kiến giáo dục sáng tạo, hướng đến học sinh ở những vùng khó khăn. Khát khao này xuất phát từ niềm đam mê làm cô giáo từ nhỏ, những nghiên cứu khoa học đến các chiến dịch tình nguyện, đặc biệt là những dự án giáo dục dành cho trẻ em khó khăn mà Nguyên tham gia. Trong suốt hành trình ấy, Nguyên nhận thấy rất nhiều trò nghèo ham học nhưng hoàn cảnh ràng buộc, các phương pháp, ứng dụng, sáng kiến cho giáo dục chưa được phát huy.
“Chính những trải nghiệm đó giúp em hiểu rõ hơn về trách nhiệm xã hội của người làm giáo dục, không chỉ học cho bản thân mà còn phải nỗ lực để đưa giáo dục đến được với những người yếu thế,” Nguyên trải lòng. Hạnh Nguyên cũng nhắn nhủ đến các bạn sinh viên đang nuôi ước mơ du học rằng hãy dám mơ những giấc mơ lớn và dám tin vào chính mình. Học bổng không chỉ dành cho người giỏi nhất, mà dành cho người sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn và không ngừng nỗ lực. Sau khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ tại Oxford, Nguyên dự định quay về Việt Nam để phát triển những sáng kiến giáo dục đổi mới, mang tri thức toàn cầu ứng dụng vào thực tế bản địa, đặc biệt ở những nơi đang cần ánh sáng tri thức, văn minh hơn cả.
Trường Đại học Ngoại ngữ cho hay, Hạnh Nguyên là sinh viên năng động nhiệt huyết (Ủy viên BCH Đoàn ĐH Đà Nẵng, Ủy viên BCH Đoàn Trường, đại diện của sinh viên trong Hội đồng trường), tích cực tham gia và dẫn dắt nhiều hoạt động từ nghiên cứu khoa học đến các chiến dịch tình nguyện, đặc biệt là những dự án giáo dục dành cho trẻ em nghèo. Nhà trường tự hào về Nguyên – sinh viên mang bản lĩnh, khát vọng và tinh thần hội nhập toàn cầu, góp phần khẳng định vị thế sinh viên Việt Nam trên bản đồ học thuật quốc tế.