Nữ sinh dân tộc Tày nuôi ước mơ đại học

'Em đã luôn nỗ lực học tập tốt, nuôi dưỡng ước mơ Đại học Luật hoặc ngành ngôn ngữ Nhật. Những ngày hè vừa qua, em đã miệt mài với công việc làm thêm, từ sáng sớm đến tận nửa khuya mà số tiền tích góp không đáng kể. Năm học mới cận kề, em đang phải đối mặt với nguy cơ từ bỏ ước mơ đến trường' - Vi Thị Hồng Nhung, lớp 12A7, Trường THPT Bù Đăng chia sẻ với đoàn khảo sát của chương trình 'Chắp cánh ước mơ'.

Sinh ra trong gia đình nghèo khó, ba mẹ của Nhung là người dân tộc Tày và Nùng, từ tỉnh Sơn La di cư đến xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng lập nghiệp với công việc làm thuê làm mướn.

3 mẹ con em Vi Thị Hồng Nhung đang trải qua cuộc sống khó khăn nhất

3 mẹ con em Vi Thị Hồng Nhung đang trải qua cuộc sống khó khăn nhất

Họa vô đơn chí, cách đây 11 tháng, ba của Nhung bị tai nạn và qua đời ở tuổi 40. Bỗng chốc trở thành trụ cột kinh tế, người mẹ Phùng Thị Xuân (SN 1989) đã hay đau ốm, lại càng tiều tụy. “Tôi không được học hành, không tìm được việc làm nào khác nên phải dốc sức lao động chân tay, nặng nhọc. Khi chồng tôi còn sống cũng luôn ước mong các con được học hành đến nơi đến chốn. Giờ còn mình tôi cũng phải cố, cho các con học được ngày nào hay ngày đó”, chị Xuân buồn bã.

Thương mẹ tảo tần, mưu sinh cực nhọc nên Nhung và em trai Vi Đức Thiên Long (SN 2012) chưa bao giờ dám mua bộ sách mới, đồng phục mới, tất cả dụng cụ học tập đều được xin lại từ anh chị khóa trước. Ngày hè của Nhung cũng chưa bao giờ được nghỉ ngơi, vui chơi như các bạn cùng trang lứa. Em vừa chu toàn việc nhà, vừa nhận hạt điều về bóc vỏ lụa, tối đến lại đi phụ quán nước…

Tảo tần, chịu thương chịu khó, song ở miền quê, công việc cũng không nhiều, ngày công rẻ mạt nên bữa cơm của 3 mẹ con chủ yếu phụ thuộc vào cây rau, trái khế trong vườn. Căn nhà gỗ che tạm, xập xệ, hơn 10 năm đã xuống cấp trầm trọng, mưa dột gió lùa tứ phía... Gia đình còn khoản vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã đầu tư trồng, chăm sóc mấy chục cây sầu riêng xen lẫn cà phê, trên diện tích đất đồi cằn cỗi, phải 2 năm nữa mới được thu hoạch.

Ngày hè của Hồng Nhung luôn phải làm các công việc để kiếm tiền, chỉ mong năm học mới có thể tiếp tục đến trường

Ngày hè của Hồng Nhung luôn phải làm các công việc để kiếm tiền, chỉ mong năm học mới có thể tiếp tục đến trường

Nếu phải nghỉ học lúc này, khi cánh cửa đại học cũng chuẩn bị được mở ra, cô học trò này sẽ rất buồn và hối tiếc. “Em mong được nhận phép màu từ những tấm lòng nhân ái giúp em vượt qua giai đoạn khốn khó này để thực hiện ước mơ của mình”, Hồng Nhung hy vọng.

Dự kiến lễ trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” (kỳ 108) sẽ diễn ra vào 9 giờ, ngày 16-7-2024, tại gia đình em Nhung ở thôn 4, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng. Chương trình do BPTV phối hợp với VNPT và Quỹ Khuyến học khuyến tài tỉnh thực hiện.

Danh sách tài trợ, ủng hộ cho em Vi Thị Hồng Nhung sẽ được công khai tại buổi lễ trao học bổng và trong chương trình “Chắp cánh ước mơ” được phát sóng lúc 20 giờ 40 phút, thứ Ba, ngày 23-7-2024, trên kênh BPTV1.

Mọi đóng góp xin gửi về địa chỉ: Phòng Bạn đọc - Tư Liệu - Công tác xã hội, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước. Tài khoản tiếp nhận: 197073599999 Nguyễn Thị Thu Hiền, VietinBank chi nhánh Bình Phước. Số điện thoại: 0911.21.21.26 (BTV Thu Hiền).

Thu Hiền

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/250/160003/nu-sinh-dan-toc-tay-nuoi-uoc-mo-dai-hoc