Nữ sinh ngành thời trang tạo dấu ấn với bộ sưu tập lấy cảm hứng từ rừng Tà Xùa
Lấy cảm hứng từ rừng rêu phủ, sương mù và mây trôi ở Tà Xùa – một vùng núi Tây Bắc kỳ vĩ, cô nàng sinh viên 2k3 Nguyễn Thu Hiền đã cho ra đời bộ sưu tập 'Mộc mị' đầy chất thơ và chiều sâu nghệ thuật.
Nguyễn Thu Hiền, sinh năm 2003, quê ở Tuyên Quang là sinh viên năm cuối chuyên ngành thiết kế thời trang, Khoa Mỹ thuật ứng dụng, Trường ĐH Sư phạm nghệ thuật trung ương. Đến với thời trang theo cách “tình cờ nhưng định mệnh”, cô gái trẻ chia sẻ, ban đầu không nghĩ sẽ theo đuổi lĩnh vực này.
“Hồi đó em không xác định rõ sẽ học gì, chỉ biết mình hay mơ mộng, thích ngắm cây lá, mê mấy thứ dị dị, khác thường. Có lần đi xem một show thời trang chỉ vì nghe nói cuối buổi có buffet, ai ngờ lại bị cuốn vào ánh sáng, âm nhạc và những bộ đồ bay bay kỳ lạ. Từ đó, em thấy mình lạc trôi vào thế giới thời trang lúc nào không hay”, Hiền cười kể.

Thu Hiền (giữa) và các người mẫu trình diễn bộ sưu tập của mình tại lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp
“Mộc mị” – tên gọi bộ sưu tập tốt nghiệp của Hiền – là một dự án nghệ thuật giàu cảm xúc, được xây dựng từ chuyến đi thực tế đến Tà Xùa, nơi được mệnh danh “vương quốc của loài rêu”.

Khác với vẻ ngoài khá nữ tính, bộ sư tập của Thu Hiền lại có phong cách khá dị
“Em vẫn nhớ cảm giác khi đứng giữa rừng già ấy, mọi thứ chìm trong sương, cây cối phủ đầy rêu phong, những làn mây trôi qua ngay trước mắt. Khung cảnh như lạc vào một thế giới cổ tích, huyền ảo nhưng gần gũi. Em muốn đưa những cảm xúc đó vào từng thiết kế, để không chỉ là quần áo mà còn là câu chuyện của thiên nhiên Việt Nam”, Hiền chia sẻ.

“Mộc mị” gây ấn tượng bởi những chi tiết được Thu Hiền chăm chút để thể hiện sinh động không gian của một Tà Xùa hoang sơ, huyền ảo
Bộ sưu tập gồm 5 mẫu thiết kế, sử dụng bảng màu chủ đạo là nâu đất, xanh rêu và ghi lạnh – gợi nhắc đến màu của thân cây, lớp rêu và màn sương mờ ảo. Về chất liệu, Hiền kết hợp vải da, ren và kỹ thuật in nhiệt để tạo hiệu ứng thị giác như vỏ cây cổ thụ, lớp rêu phủ hay rễ cây đan xen. Các lớp chất liệu được xử lý cẩn thận để tái hiện không gian rừng Tà Xùa một cách sinh động, đầy tầng sâu.
Thời trang không chỉ để khoác lên người, mà là tạo cảm xúc
Không đơn thuần là bài thi tốt nghiệp, “Mộc mị” còn mang theo một thông điệp mà Nguyễn Thu Hiền muốn gửi gắm đến những người trẻ yêu thời trang.

Thu Hiền cho rằng thời trang không chỉ để khoác lên người, mà là tạo cảm xúc
Không giấu tham vọng nghệ thuật, Hiền chia sẻ mong muốn sẽ tiếp tục phát triển ngôn ngữ thiết kế riêng, gắn với thiên nhiên và những điều thường bị bỏ qua trong nhịp sống hiện đại. “Có thể sau này em sẽ không chỉ làm thời trang, mà còn thử nghiệm với nghệ thuật thị giác, trình diễn, hoặc làm những thứ không bán được nhưng có thể chạm đến cảm xúc của người khác”, Hiền bảo.