Nữ sinh trong trang phục Miku Lê Dao: Khi đam mê hòa quyện với niềm tự hào dân tộc

Với niềm đam mê dành cho nghệ thuật hóa trang, Nguyễn Nguyễn Khánh Vy (Vycactii) đang dần khẳng định mình như một gương mặt trẻ nổi bật trong cộng đồng những người yêu thích cosplay.

Không chỉ đơn thuần tái hiện các nhân vật anime nổi tiếng, Khánh Vy còn sáng tạo những bộ ảnh mang đậm dấu ấn văn hóa Việt. Vừa qua, cô nàng đã đăng tải bộ ảnh Miku Lê Dao kết hợp giữa nhân vật anime Hatsune Miku và trang phục dân tộc truyền thống của người Dao Đỏ, thể hiện góc nhìn giao thoa văn hóa và tinh thần yêu nước độc đáo của một người trẻ.

Trao đổi với nhóm phóng viên, Khánh Vy chia sẻ về hành trình đến với cosplay, cũng như câu chuyện đằng sau bộ ảnh đặc biệt được cô coi là “cầu nối giữa đam mê cá nhân và niềm tự hào văn hóa dân tộc”.

Khánh Vy trong bộ trang phục Miku Lê Dao. Ảnh: NVCC

Khánh Vy trong bộ trang phục Miku Lê Dao. Ảnh: NVCC

Chị có thể chia sẻ hành trình theo đuổi đam mê cosplay của mình và ý nghĩa đằng sau tên gọi “Miku Lê Dao” của bộ ảnh được không?

Mình đã thích cosplay từ hồi còn nhỏ, từ lần đầu tiên mình đi cùng bố mẹ đến lễ hội cosplay ở Royal City, nhìn thấy các anh chị mặc trên mình bộ đồ hóa trang rất đẹp. Sau này, khi trưởng thành và có việc làm ổn định, mình bắt đầu với sở thích cosplay và chính thức theo đuổi bộ môn này cũng được khoảng 3 đến 4 năm. Ban đầu bố mẹ cũng rất khó chấp nhận việc mình “đầu xanh, đầu đỏ” ra đường rồi ăn mặc trông khá là “dị hợm”. Nhưng mà lâu dần, bố mẹ mình cũng chấp nhận nó như một sở thích cá nhân.

Về tên gọi của bộ ảnh, Miku là Hatsune Miku - một nhân vật hoạt hình nổi tiếng ở Nhật Bản. “Lê” là bông hoa lê trắng thường xuất hiện ở các tỉnh vùng cao của miền Bắc như Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai. Đồng thời, đây cũng chính là những nơi mà dân tộc Dao Đỏ trong chữ “Dao” sinh sống.

Quá trình lên ý tưởng và thực hiện bộ ảnh của chị diễn ra như thế nào?

Trước đây, mình cũng đã từng cosplay nhân vật Hatsune Miku kết hợp với Việt phục và được mọi người ủng hộ. Sau này, mình phát triển ý tưởng thành kết hợp trang phục dân tộc Việt Nam với nhân vật ca sĩ ảo của Nhật Bản. Quá trình lên ý tưởng và thực hiện kéo dài trong vòng 3 tháng - một khoảng thời gian vừa đủ để mình tìm hiểu kỹ càng về những họa tiết, hoa văn cũng như những nét truyền thống văn hóa dân tộc của người dân tộc Dao Đỏ.

Ý tưởng này của mình xuất phát từ nhiều nguồn cảm hứng khác nhau, trong đó nổi bật nhất là trang phục của các nhân vật ở bộ phim "Đi giữa trời rực rỡ" và đặc biệt là từ các sản phẩm của nhà thiết kế Nguyễn Kim Huế. Những yếu tố này khơi gợi cho mình cảm hứng mạnh mẽ về vẻ đẹp rực rỡ, đầy sức sống của các dân tộc vùng cao đặc biệt là dân tộc Dao Đỏ. Đồng thời, trong bộ trang phục lần này, mình cũng đã hợp tác với nhà thiết kế Nguyễn Kim Huế để hoàn thiện bộ trang phục mang nét giao thoa văn hóa Việt - Nhật.

Bản thiết kế của bộ trang phục Miku Lê Dao. Ảnh: NVCC

Bản thiết kế của bộ trang phục Miku Lê Dao. Ảnh: NVCC

Trong quá trình lên ý tưởng, chị đã giữ lại nét truyền thống gì và cách tân bộ trang phục như thế nào?

Mình cần chú ý rất nhiều yếu tố để đảm bảo bộ đồ giữ được những nét nguyên bản vốn có của trang phục gốc. Trước hết, mình đã tìm hiểu những nét đặc trưng của người dân tộc Dao Đỏ - họ rất nổi tiếng với trang phục có những quả bông. Bên cạnh đó, mình cũng giữ lại hoa văn truyền thống của họ, sử dụng màu chủ đạo là màu đỏ - tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng. Kiểu dáng áo, váy nhiều lớp, khăn đội đầu và phụ kiện bạc cũng là những chi tiết nguyên bản mà mình sử dụng.

Tuy nhiên, mình cũng cách tân bộ trang phục một chút. Mình đã cắt gọn dáng váy và làm chân váy bồng bềnh hơn để phù hợp với vóc dáng và tinh thần của nhân vật Hatsune Miku. Cùng với đó, mình vẫn giữ nguyên mái tóc xanh đặc trưng của Miku kết hợp với phong cách trang điểm độc đáo để tạo nên một hình ảnh giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Chị nghĩ sao về trào lưu kết hợp văn hóa trong cộng đồng cosplay hiện nay?

Hiện nay, mình thấy rằng việc kết hợp cosplay với yếu tố văn hóa dân tộc là một hướng đi rất đáng khuyến khích. Điều này không chỉ làm mới cách tiếp cận văn hóa truyền thống mà còn đưa hình ảnh các dân tộc Việt Nam đến gần hơn với giới trẻ, từ đó khơi dậy niềm tự hào về sự đa dạng văn hóa Việt Nam. Ngày xưa, mình đã rất ấn tượng với bộ trang phục kết hợp từ áo dài trắng Việt Nam với nhân vật hoạt hình Zero Two - Nhật Bản. Sự kết hợp như vậy không chỉ gây ấn tượng về mặt thị giác, mà còn mở ra một sự giao thoa văn hóa thú vị giữa các thế hệ, giữa truyền thống và hiện đại, giữa Việt Nam và thế giới.

Còn bây giờ các bạn trẻ đã thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào văn hóa qua những góc nhìn cá nhân đầy sáng tạo. Mình nghĩ rằng, nếu được thực hiện một cách phù hợp, thì cosplay kết hợp văn hóa hoàn toàn có thể trở thành một kênh truyền thông mạnh mẽ để lan tỏa giá trị dân tộc trong thời đại toàn cầu hóa.

Chị cảm thấy như thế nào khi thực hiện bộ ảnh đầy ý nghĩa này?

Đây là bộ ảnh mình cảm thấy rất đặc biệt bởi nó không chỉ đơn thuần là một sản phẩm cosplay mà còn mang thông điệp giao thoa văn hóa và tinh thần tự hào dân tộc. Mình mong muốn nhân vật Miku lần này cũng mang một sắc thái gần gũi với Việt Nam hơn. Khi mặc trang phục này, mình cảm thấy như đang “hòa mình” vào một nhân vật vừa mang nét duyên dáng truyền thống, vừa mang vẻ đẹp hiện đại.

Lời khuyên của chị dành cho những bạn trẻ muốn quảng bá văn hóa Việt Nam qua các hình thức sáng tạo như cosplay và nghệ thuật?

Lời khuyên của mình dành cho các bạn đó là: Đừng ngần ngại, hãy phá bỏ những định kiến vốn có của mình, hãy cứ theo đuổi đam mê và phát triển theo định hướng mình mong muốn. Bên cạnh đó, các bạn cũng nên tìm hiểu kỹ về những giá trị văn hóa mà mình định kết hợp. Điển hình như việc mình định giao thoa văn hóa giữa hai nước Việt - Nhật, trước hết, mình cần phải tìm hiểu nhân vật, sau đó về trang phục và bản sắc văn hóa của từng đất nước.

Trong tương lai, chị có dự định quảng bá bản sắc dân tộc Việt Nam bằng những cách thức nào?

Trong tương lai, mình dự định sẽ tiếp tục sáng tạo và kết hợp nhiều trang phục hơn nữa. Có lẽ mình sẽ kết hợp với trang phục dân tộc Thái hoặc dân tộc H’Mông trong thời gian sắp tới. Bản thân mình cũng là một nhà sáng tạo nội dung trên TikTok nên mình sẽ truyền cảm hứng cho mọi người bằng những thước phim ngắn có nội dung liên quan đến văn hóa dân tộc. Mình cũng dự định tham gia các sự kiện lớn của đất nước, chẳng hạn như lễ duyệt binh ngày Quốc khánh 2/9 sắp tới. Chắc chắn mình sẽ đi cùng với ông và điều đó sẽ khiến chuyến đi này trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều. Ông mình là một chứng nhân lịch sử, từng có cơ hội làm việc với Bác Hồ và mình luôn tự hào vì điều này.

[“Cosplay” là một từ được người Nhật tạo ra từ sự kết hợp của hai từ tiếng Anh “costume” (phục trang) và “role play” (đóng vai). Đây là hình thức hóa trang thành các nhân vật từ thế giới ảo, đặc biệt phổ biến trong các trò chơi, phim hoạt hình và truyện tranh. Tại Việt Nam, cộng đồng cosplay đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, đa dạng cả về hình thức lẫn nội dung sáng tạo.]

Thông tin của tiktoker/ cosplayer Nguyễn Nguyễn Khánh Vy:

- Chủ nhân kênh tiktok @vycactii với hơn 75 nghìn người theo dõi

- Sở hữu tài khoản Facebook với hơn 21 nghìn người theo dõi

- Sở hữu tài khoản Instagram với hơn 3,5 nghìn người theo dõi

- Sở hữu fanpage với hơn 1 nghìn người theo dõi

- Chủ “Tiệm Capii” cho thuê đồ cosplay với hơn 1,5 nghìn người theo dõi

- Sinh viên năm 3 trường Đại học RMIT Việt Nam.

Phú Quý - Phương Thảo (Thực hiện)

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/nu-sinh-trong-trang-phuc-miku-le-dao-khi-dam-me-hoa-quyen-voi-niem-tu-hao-dan-toc-a28920.html