Nữ sinh trường Trần Phú Hà Nội vỡ òa cảm xúc trong ngày chia tay lớp 12

Sáng 24-5, Trường THPT Trần Phú (Hà Nội) cũng đã tổ chức lễ bế giảng và chia tay học sinh lớp 12 với những hình cảm xúc vỡ òa làm ai cũng xúc động khi nhớ về thời đẹp nhất của đời mình.

Giờ chào cờ cuối ở mái trường thân yêu chắc chắn có cảm xúc khác biệt, khó quên với các em học sinh

Giờ chào cờ cuối ở mái trường thân yêu chắc chắn có cảm xúc khác biệt, khó quên với các em học sinh

Nghe tiếng trống trường lần cuối...

Nghe tiếng trống trường lần cuối...

...ai cũng xúc động.

...ai cũng xúc động.

Thầy cô không kìm được nước mắt khi chia tay các học trò thân yêu

Thầy cô không kìm được nước mắt khi chia tay các học trò thân yêu

Sau 3 năm gắn bó, những học sinh đã trưởng thành, chuẩn bị tới những chân trời mới...

Sau 3 năm gắn bó, những học sinh đã trưởng thành, chuẩn bị tới những chân trời mới...

Và như thường lệ, những nữ sinh dễ thương nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Và như thường lệ, những nữ sinh dễ thương nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Những dòng lưu bút nhắn nhủ vội được ghi vào chiếc áo học trò

Những dòng lưu bút nhắn nhủ vội được ghi vào chiếc áo học trò

Người ta vẫn nói, thời học sinh cấp 3 là đẹp nhất cuộc đời

Người ta vẫn nói, thời học sinh cấp 3 là đẹp nhất cuộc đời

Cô trò cùng thả tim trong phút trước lúc chia tay

Cô trò cùng thả tim trong phút trước lúc chia tay

Gương mặt đầy sức sống của nữ sinh Hà Nội

Gương mặt đầy sức sống của nữ sinh Hà Nội

Chẳng cần phải trang điểm cầu kì, nét mặt nhẹ nhàng của nữ sinh Hà Nội đủ làm bao trái tim phải rung động.

Chẳng cần phải trang điểm cầu kì, nét mặt nhẹ nhàng của nữ sinh Hà Nội đủ làm bao trái tim phải rung động.

Những dòng nhắn gửi bạn bè vô cùng hóm hỉnh và đáng yêu của các bạn học sinh.

Những dòng nhắn gửi bạn bè vô cùng hóm hỉnh và đáng yêu của các bạn học sinh.

Nhiều học sinh lặng thinh, rưng rưng và ôm chầm lấy nhau. Bởi các em hiểu rằng đây là lễ bế giảng cuối cùng kết thúc quãng thời gian 3 năm gắn bó dưới mái trường và sẽ không còn được gặp gỡ, trêu đùa nhau mỗi ngày.

Nhiều học sinh lặng thinh, rưng rưng và ôm chầm lấy nhau. Bởi các em hiểu rằng đây là lễ bế giảng cuối cùng kết thúc quãng thời gian 3 năm gắn bó dưới mái trường và sẽ không còn được gặp gỡ, trêu đùa nhau mỗi ngày.

Sự lưu luyến về quãng thời gian tuổi học trò dưới mái trường lộ rõ trên từng gương mặt khi các bạn trẻ cảm nhận thời khắc phải xa nhau, xa mái trường với biết bao nhiêu kỷ niệm đang đến gần.

Sự lưu luyến về quãng thời gian tuổi học trò dưới mái trường lộ rõ trên từng gương mặt khi các bạn trẻ cảm nhận thời khắc phải xa nhau, xa mái trường với biết bao nhiêu kỷ niệm đang đến gần.

Hình ảnh đẹp mãi về thời học sinh đầy kỷ niệm

Hình ảnh đẹp mãi về thời học sinh đầy kỷ niệm

Hẹn gặp nhé, trên giảng đường đại học...

Hẹn gặp nhé, trên giảng đường đại học...

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nu-sinh-truong-tran-phu-ha-noi-vo-oa-cam-xuc-trong-ngay-chia-tay-lop-12-post540785.antd