Nữ 'thủ lĩnh' lan tỏa nghĩa tình người Hà Nội
Trong sự kiện Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), hình ảnh người phụ nữ trong chiếc áo đồng phục giản dị, tay phát áo mưa, hộp sữa, nước uống miễn phí giữa dòng người tấp nập đổ về Quảng trường Ba Đình đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhiều người dân.

Chủ tịch Hội LHPN phường Ba Đình Nguyễn Tuyết Trinh phát đồ ăn, nước uống cho người dân đón xem Lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh: NVCC
“Bóng hồng” thầm lặng trong ngày hội non sông
Từ cuối tháng 8, khi các hoạt động tổng hợp luyện cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) chính thức tổ chức, cũng là lúc chị Nguyễn Tuyết Trinh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Ba Đình (Hà Nội) cùng các cán bộ hội viên phụ nữ bắt đầu bước vào giai đoạn “căng mình” phục vụ. Là “thủ lĩnh” của hơn 7.000 cán bộ, hội viên phụ nữ, chị cùng đội ngũ của mình xuyên đêm thu gom rác, đảm bảo vệ sinh môi trường, tổ chức phát nhu yếu phẩm, nước uống miễn phí phục vụ người dân, bất chấp thời tiết mưa nắng thất thường.
Thời điểm hàng vạn người đổ về Quảng trường Ba Đình - trái tim của Thủ đô đón xem Lễ diễu binh, diễu hành, lực lượng phụ nữ phường Ba Đình âm thầm ở tuyến sau, bền bỉ cống hiến với tinh thần trách nhiệm cao nhất, góp phần đảm bảo cho sự kiện được diễn ra an toàn, trọn vẹn và đầy ý nghĩa.
Đặc biệt từ ngày 30/8 đến ngày 2/9, chị Nguyễn Tuyết Trinh gần như trực chiến 24/24 giờ, chỉ đạo, huy động 100 hội viên phụ nữ chia ca làm việc hỗ trợ cựu chiến binh, người già, trẻ nhỏ tại các điểm tập trung đông người.
Từ chiều ngày 1/9 đến trưa 2/9, tại trụ sở Ủy ban MTTQ phường Ba Đình (số 68 Nguyễn Thái Học, Hà Nội), không chỉ là điểm phục vụ người dân đón xem diễu binh, diễu hành, còn trở thành một “trạm nghỉ dã chiến” cho người dân không may bị ngất, cảm do mệt mỏi. Rạng sáng 2/9, hơn 10 trường hợp bị ngất xỉu được cán bộ phụ nữ phối hợp lực lượng y tế sơ cứu, hỗ trợ kịp thời, một số ca bệnh nặng được chuyển sang Bệnh viện Xanh Pôn.
Trong ngày lễ trọng đại của dân tộc, khoảng 100 đồng bào dân tộc Tày ở Yên Bái về Hà Nội dự lễ cũng nhận được sự hỗ trợ tận tình từ Hội LHPN phường Ba Đình. Các cán bộ phụ nữ đã trực tiếp bố trí nơi nghỉ qua đêm, chuẩn bị chăn mỏng, nước uống, bánh mì, sữa cho đồng bào dân tộc Tày tại điểm Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Tinh thần đại đoàn kết dân tộc đã được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể, thiết thực và đầy xúc động.
“Tại các điểm chợ, trường học, vỉa hè Văn Miếu - Nguyễn Thái Học, đông đảo người dân được cán bộ hội viên phụ nữ phát tận tay phần bánh mì, nước uống miễn phí. Những điều tưởng như nhỏ bé ấy đã khiến không ít người cảm động giữa dòng người đông đúc và không khí thiêng liêng của ngày lễ lớn.
Trách nhiệm vì cộng đồng
Trong nhiều năm qua, chị Nguyễn Tuyết Trinh đã lan tỏa phong trào “Ứng xử đẹp - Hành động đẹp” trong cộng đồng phụ nữ phường Ba Đình. Không chỉ là khẩu hiệu, phong trào này đã được “cụ thể hóa” bằng các hành động nhỏ nhưng mang giá trị lớn trong đời sống cộng đồng. Từ việc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND TP về tổng vệ sinh toàn TP chiều thứ 6 và sáng thứ 7 hằng tuần. Triển khai việc thực hiện thí điểm phân loại rác thải từ đầu nguồn, nhiều mô hình “Nhà thu gom rác thải nhựa”, “Tuyến đường phụ nữ tự quản”, “Thùng rác thân thiện với môi trường”, “Nhà của pin”, sổ tay hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt,…
Gần đây nhất là công trình “Ba Đình số hóa - Tuyến phố 24h không rác” đều được chị Nguyễn Tuyết Trinh khởi xướng và trực tiếp chỉ đạo triển khai. Cùng với đó là việc triển khai “Sổ tay du lịch điện tử” cập nhật danh thắng, địa danh nổi tiếng Ba Đình, địa chỉ 68 nhà vệ sinh miễn phí cho người dân và du khách.
Đại lễ A80 là sự kiện chính trị - xã hội trọng đại, được tổ chức quy mô, đồng bộ và bài bản. Nhưng sự thành công của nó không chỉ đến từ khâu tổ chức, mà còn được làm nên bởi hàng nghìn hành động lặng thầm phía sau.