Nữ Tổng Lãnh sự, các phu nhân thích thú khi xem múa rối nước Việt Nam
Ngày 24/3, tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM, các nữ Tổng Lãnh sự và nữ viên chức thuộc các cơ quan đại diện nước ngoài cùng trải nghiệm không gian văn hóa đậm bản sắc Việt, góp phần thắt chặt tình hữu nghị quốc tế bằng sự tinh tế và cảm xúc.

Các nữ Tổng Lãnh sự và nữ viên chức, phu nhân thuộc các cơ quan đại diện nước ngoài tại TPHCM tham dự chương trình
Sự kiện do Bảo tàng Lịch sử TPHCM phối hợp Sở Ngoại vụ TPHCM, Trung tâm nghệ thuật TPHCM tổ chức với sự tham dự của các nữ Tổng Lãnh sự và nữ viên chức, phu nhân thuộc các cơ quan đại diện nước ngoài tại TPHCM; đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND Thành phố, Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thành phố.

Các đại biểu lắng nghe thuyết minh về văn hóa Trống đồng Đông Sơn tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM. Ảnh: Hồ Lam
Phụ nữ ngành ngoại giao có 2 dịp chúc mừng trong năm
Không chỉ là dịp gặp gỡ, chương trình còn mang ý nghĩa tôn vinh người phụ nữ trong lĩnh vực đối ngoại. Ông Nguyễn Minh Quế - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM - cho biết, với sự tinh tế, trách nhiệm và bản lĩnh của mình, các chị em phụ nữ đã góp phần kết nối, thu hẹp khác biệt và làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác giữa các quốc gia, các dân tộc.
"Chúng tôi hay nói vui với nhau rằng, phụ nữ ngành ngoại giao có đến hai dịp chúc mừng trong một năm, đó là Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Ngày Quốc tế Phụ nữ trong ngành Ngoại giao 24/6. Điều đó phần nào khẳng định vai trò và vị trí ngày càng quan trọng của phụ nữ trong lĩnh vực đối ngoại.

Các đại biểu cùng chụp hình trước Bảo tàng Lịch sử TPHCM. Ảnh: Hồ Lam
TPHCM luôn trân trọng sự đồng hành của các nữ Tổng Lãnh sự, các phu nhân và toàn thể nữ cán bộ tại các cơ quan đại diện nước ngoài, trong công việc chuyên môn, các hoạt động giao lưu văn hóa, cộng đồng. Có một thông điệp mà tôi rất tâm đắc: "Happy women, happy world" - khi phụ nữ hạnh phúc thì cả thế giới hạnh phúc", ông Nguyễn Minh Quế nói.
Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham quan Bảo tàng Lịch sử TPHCM, lắng nghe thuyết minh bằng tiếng Anh. Sau đó, họ thưởng thức chương trình múa rối nước Hoa Đất Việt - một loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc, gắn liền với đời sống nông nghiệp lúa nước của người Việt.
Những con rối sinh động trên mặt nước, kết hợp âm nhạc truyền thống và kỹ thuật điều khiển tinh tế, đã mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho các vị khách quốc tế. Chương trình cũng mở rộng trải nghiệm cho người xem với múa rối que, rối dây và giao lưu trực tiếp cùng các đại biểu.

Các nữ Tổng lãnh sự thích thú vỗ tay hưởng ứng màn chào kết của chương trình múa rối nước Hoa Đất Việt. Ảnh: Hồ Lam
Chia sẻ với PV Báo Phụ nữ Việt Nam, bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TPHCM, bày tỏ sự cảm kích chân thành đến ban tổ chức vì đã tổ chức những hoạt động ý nghĩa thế này. Sự kiện rất kịp thời và giàu ý nghĩa khi được tổ chức vào tháng 3 - một tháng quan trọng tại Việt Nam, gắn liền với việc tôn vinh áo dài cũng như Ngày Quốc tế Phụ nữ.
Bà Wiraka Moodhitaporn đã có cơ hội trải nghiệm loại hình nghệ thuật múa rối nước này từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, lần này thực sự để lại ấn tượng đặc biệt sâu sắc với bà.
"Mặc dù Thái Lan không có múa rối nước như Việt Nam nhưng chúng tôi có nghệ thuật múa rối bóng truyền thống làm từ da bò, cũng như múa rối gỗ, trong đó các nghệ nhân vừa điều khiển con rối vừa biểu diễn cùng chúng. Đây vẫn là một loại hình nghệ thuật quen thuộc và được trân trọng tại đất nước chúng tôi.
Tôi thực sự trân trọng cơ hội được trải nghiệm và cảm nhận những loại hình nghệ thuật múa rối khác nhau. Tôi tin rằng buổi biểu diễn hôm nay đã thể hiện một cách sinh động sự sáng tạo và chiều sâu văn hóa của người Việt Nam", bà Wiraka Moodhitaporn bộc bạch.

Các Nữ Tổng lãnh sự nhận quà từ Sở Ngoại vụ TPHCM. Ảnh: Hồ Lam

Chương trình múa rối nước Hoa Đất Việt giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của người Việt đến các vị khách quốc tế. Ảnh: Hồ Lam
Bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TPHCM, chia sẻ tại chương trình. Video: Hồ Lam













