Nữ VĐV Bắc Giang bật khóc khi giành HCV SEA Games 31

Sau vài ngày diễn ra SEA Games 31, làng thể thao Việt Nam đã không ngừng thu về hàng loạt thành tích đáng tự hào. Đặc biệt, mới đây, một nữ vận động viên (VĐV) thuộc đội tuyển Pencak Silat Việt Nam đã cùng các đồng đội xuất sắc giành Huy chương Vàng ở nội dung quyền biểu diễn.

Đó là Nguyễn Thị Thu Hà, một tài năng hiếm có của đội tuyển Pencak Silat đến từ xã Tự Lạn, huyện Việt Yên (Bắc Giang). Ít ai biết rằng, để có thể gắn bó với môn thể thao này, Hà đã phải nỗ lực từ lúc còn rất nhỏ và hy sinh nhiều thứ trong hôn nhân.

Thu Hà không giấu nổi niềm hạnh phúc khi biết thành tích mình và đồng đội đã đạt được.

Thu Hà không giấu nổi niềm hạnh phúc khi biết thành tích mình và đồng đội đã đạt được.

Hai VĐV đã cùng Nguyễn Thị Thu Hà giành tấm HCV duy nhất cho đội tuyển Pencak Silat Việt Nam ở nội dung quyền biểu diễn tại SEA Games 31 là Vương Thị Bình và Nguyễn Thị Huyền.

Khi trọng tài công bố kết quả, nhiều người có mặt tại nhà thi đấu Bắc Từ Liêm (Hà Nội) lúc đó đã đổ dồn sự chú ý đến Nguyễn Thị Thu Hà - nữ võ sĩ bật khóc vì quá xúc động. Sau khi ăn mừng cùng các đồng đội, cô đã chạy lại phía bố mẹ, bế cháu và ôm chồng thể hiện niềm hạnh phúc vô bờ bến của mình.

Thu Hà (đứng giữa) ăn mừng cùng các đồng đội.

Thu Hà (đứng giữa) ăn mừng cùng các đồng đội.

Thu Hà vừa khóc vừa ôm những người thân yêu để thể hiện niềm vui sướng.

Thu Hà vừa khóc vừa ôm những người thân yêu để thể hiện niềm vui sướng.

Thấy con gái đạt được những thành công như bản thân mong muốn, ông Nguyễn Văn Thảo (58 tuổi, bố Thu Hà) cũng không giấu nổi niềm tự hào, hạnh phúc. Ngồi chờ tiết mục trao huy chương, ông cũng hồi hộp không kém các VĐV. Mỗi phút trôi qua, ông lại mong ngóng được thấy tấm HCV đeo lên cổ con gái. Dù không rành về công nghệ, ông vẫn liên tục cầm điện thoại, cố gắng ghi lại khoảnh khắc đáng tự hào của con.

Chia sẻ với báo chí, ông Thảo tiết lộ: "Thu Hà là con gái thứ 2 (nhà có 3 con gái), sinh ra trong một gia đình làm nông. Khi Thu Hà xa nhà để lên Hà Nội, cháu thường tranh thủ về nhà 2 lần/tháng. Cứ mỗi lần về nhà, Hà lại không ngại khó khăn, thay quần áo theo bố mẹ ra đồng để cấy lúa, cắt lúa và làm mọi thứ như một nông dân thực thụ. Cháu rất ngoan và thương bố mẹ, khi về đến nhà là làm lụng mọi thứ, từ rửa xe, chăn vịt... cái gì làm được là làm hết".

Ông Thảo cũng cho biết thêm, hành trình chạm tay đến chiếc HCV SEA Games 31 của con gái không hề dễ dàng. Cô đã phải nỗ lực không ngừng nghỉ, không chỉ trong tập luyện mà còn ở cuộc sống đời thường. Mỗi ngày, để có thời gian đi thi đấu, cống hiến cho nền thể thao nước nhà, Thu Hà đã phải gạt bỏ niềm hạnh phúc cá nhân. Thậm chí, có lúc cô còn phải trốn chồng đi đấu võ.

Ông Thảo rất tự hào vì thành tích thi đấu của con gái.

Ông Thảo rất tự hào vì thành tích thi đấu của con gái.

Trước đó, Thu Hà cũng đã từng giành những thành tích đáng tự hào tại SEA Games cũng như tại nhiều cuộc thi khác. Dù vậy, ở lần thi đấu cho SEA Games 31 lần này, cô vẫn nỗ lực hết mình, cố gắng thực hiện mục tiêu được đứng trên bục cao nhất của kỳ đại hội do nước nhà tổ chức.

Chỉ hơn nửa năm trước, nữ VĐV kết hôn. Cũng từ đây, cô phải rất khó khăn để cân bằng giữa gia đình và việc thi đấu. Kể cả vậy, nữ võ sĩ 29 tuổi cũng không nỡ "bỏ nghề".

Thu Hà đã cùng đồng đội tạo nên một màn biểu diễn ấn tượng.

Thu Hà đã cùng đồng đội tạo nên một màn biểu diễn ấn tượng.

Nữ võ sĩ vui mừng nhận HCV cùng đồng đội.

Nữ võ sĩ vui mừng nhận HCV cùng đồng đội.

Dù đã trải qua biết bao khó khăn, thử thách, thế nhưng đến nay Thu Hà vẫn rất hài lòng với lựa chọn của mình. Bố của cô cũng rất vui khi thấy con gái được sống với đam mê.

"Chính tôi là người đã đưa Hà đến với võ khi cho cháu đi tập taekwondo từ năm lớp 7. Từ trước đến nay, có lẽ đây là lúc tôi và gia đình cảm thấy vinh dự, tự hào nhất khi công sức của Thu Hà đã được đền đáp bằng 1 HCB và 1 HCV SEA Games ngay trên sân nhà. Tôi và gia đình thực sự rất mãn nguyện và không còn niềm vui nào hơn lúc này", ông Thảo nói.

Thu Hà tỏa sáng khi biểu diễn đôi.

Thu Hà tỏa sáng khi biểu diễn đôi.

Tấm HCV của Thu Hà và đồng đội đã góp phần vào chuỗi thành tích đáng tự hào của Việt Nam tại SEA Games 31. Mong rằng làng thể thao nói chung và bộ môn Pencak Silat nói riêng sẽ ngày càng gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

Theo yan.vn

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/seagames-31/383511/nu-vdv-bac-giang-bat-khoc-khi-gianh-hcv-sea-games-31.html