Nửa bước lên thị dân

Sắp tới Bình Dương mình có tất cả 5 thành phố. Oách xà lách nha thằng Sáu.

Sáu thời sự cũng vui lây:

- Bao nhiêu năm nỗ lực, giờ Bình Dương có thể tự hào là địa phương của công nghiệp, đô thị rồi ha anh Hai.

Anh Hai nhấm nháp ly trà rồi tiếp tục câu chuyện:

- Nhưng tao còn thấy dân mình còn quen với kiểu sống nông nghiệp quá!

Sáu thời sự thắc mắc:

- Anh nói rõ hơn đi. Đừng bắt tui đoán già, đoán non mệt não lắm.

Anh Hai nhoẻn miệng cười:

- Vì nhiều người còn quen với lối sống ở nông thôn. Trong khi tốc độ đô thị hóa của Bình Dương nhanh tới chóng mặt.

Sáu thời sự cũng đoán được ý tứ anh Hai:

- Chắc một số người dân vẫn còn ngợp với hơi thở đô thị phải không anh Hai?

Anh Hai cười ha hả:

- Báo đưa tin, người ta nuôi heo, gà trong phố. Thả bò chạy lông nhông ngoài đường, thiệt không khác gì đang ở nông thôn?

Sáu thời sự tiếp lời:

- Ở nông thôn, nuôi bò chăn thả cũng phải có nơi, có chỗ. Không ai thả bò chạy rông, gây tai nạn cho người đi đường.

Anh Hai lúc này mới chịu “bật mí”:

- Thì đó, khu dân cư Hòa Lợi, chủ bò cứ thả bò đi ngoài đường. Thiệt là đau con mắt bên trái, ứa con mắt bên phải.

Sáu thời sự cũng cười theo anh Hai:

- Như vậy họ mới nửa bước lên thị dân à, chưa đạt chuẩn là dân thành phố đâu anh Hai ơi!

Anh Hai khoái chí mỉm cười:

- Là dân của thành phố rồi, sang lên chứ. Sống văn minh để làm đẹp phố phường.

Sáu thời sự mong rằng ai còn chăn nuôi bò trong lòng đô thị, nhớ chú ý đến cảnh quan môi trường. Có thả bò đi ăn, thì cũng đúng nơi đúng chỗ, chứ thả rông ngoài đường không dễ thương chút nào.

SÁU THỜI SỰ

Nguồn Bình Dương: https://baobinhduong.vn/nua-buoc-len-thi-dan-a296285.html