Nửa đêm, chồng giơ tay định gần gũi vợ, phản ứng của con trai khiến ai cũng bật cười
Người bố đành bất lực quay sang chỗ khác để ngủ, còn vợ thì bật cười.
Đối với không ít trẻ nhỏ, mẹ không chỉ là người mà bé dành tình yêu thương tuyệt đối mà còn "thuộc quyền sở hữu" của một mình bé, không có ai là ngoại lệ có thể "xâm phạm".

Một đoạn video ngắn đang được lan truyền khắp các trang mạng xã hội ít giờ qua đã cho thấy rõ điều đó, khiến không ít cư dân mạng bật cười vì hóa ra gia đình nào cũng giống nhau và cặp cha mẹ nào hầu như cũng trở thành "kẻ thù" mà con cái phải canh chừng.
Theo đó, xuất hiện trong đoạn clip là khoảnh khắc một gia đình bao gồm cặp vợ chồng cà cậu con trai đang nằm trên giường để ngủ. Cậu con trai nằm giữa còn bố mẹ nằm hai bên.
Khi người bố đang định giơ tay ôm lấy vợ lập tức bị con trai ở giữa dùng tay chặn lại. Bên cạnh đó, cậu bé nói với bố "Đừng hòng chạm vào mẹ của con".

Người chồng đưa tay định ôm vợ thì bị cậu con trai ở giữa cản lại.

Cuộc cãi nhau căng thẳng giữa hai bố con và bố là người chịu thua.
Người bố nghiêm nét mặt và nói: "Con hãy về phòng của mình đi!".
Tuy nhiên cậu con trai cũng không chịu thua. "Không đâu bố, từ giờ đây sẽ là giường của con".
Ông bố bất lực không làm gì được đành thôi ngay ý định ban đầu, quay sang một bên.
Người vợ nghe thấy cuộc tranh luận của hai bố con cũng chỉ biết cười vì không thể đứng về phe chồng và "phản" lại con được.

Mặc dù đây chỉ là một đoạn video mang tính hài hước, vui vẻ nhưng không ít cư dân mạng phải xác nhận nó quá đúng so với thực tế trong không ít gia đình hiện nay.
- Con mình 2 tuổi cũng thế, bố đừng hòng động vào mẹ.
- Con tôi 5 tuổi mà bố mẹ ngồi canh nhau là nó đã dỗi rồi.
- Con tôi 17 tháng và cũng không cho bố mẹ ôm nhau.
- Trời ơi giống con trai tôi thế, 7 tuổi mà bố mẹ cứ ôm nhau là nó khóc trong khi đó cứ đòi bố mẹ đẻ thêm em cho nó chơi, mà nó có 2 em rồi chứ. Không cho bố mẹ ôm nhau thì làm gì có em cơ chứ, thằng bé này hài hước thật.
- Bố mẹ đứng gần nhau thôi là nó phải tách ra bằng được. Bất lực thật.
- Có con gái là bị thất sủng luôn, ôm chồng là phải vụng trộm không là nó thất nó giãy nảy khóc bảo bố không yêu con nữa.
Nhiều người tin rằng tình yêu giữa bố mẹ là yếu tố quyết định đến hạnh phúc của con cái. Dù bố mẹ có thể dành nhiều tình cảm cho con, nhưng nếu giữa họ không có sự gắn kết và yêu thương, thì gia đình vẫn có thể gặp phải những rắc rối. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý của bố mẹ mà còn làm tổn thương đến cảm xúc và sự phát triển của trẻ nhỏ.
Khi bố mẹ yêu nhau, họ tạo ra một môi trường sống đầy ấm áp và hạnh phúc. Trẻ em lớn lên trong một gia đình tràn ngập tình yêu thương sẽ cảm thấy an toàn và tự tin hơn. Chúng sẽ học được cách yêu thương và tôn trọng người khác, từ đó hình thành nhân cách và các mối quan hệ xã hội tích cực.
Ngoài ra, tình yêu giữa các bậc phụ huynh còn giúp họ có thể hỗ trợ nhau trong việc nuôi dạy con cái. Khi bố mẹ có sự đồng thuận và thấu hiểu, họ có thể đưa ra những quyết định tốt hơn trong việc giáo dục và phát triển con. Sự hợp tác này không chỉ giúp giảm bớt áp lực mà còn tạo ra một mô hình lý tưởng cho con cái noi theo.
Một gia đình hạnh phúc không chỉ là nơi mà tình yêu thương dành cho con cái được thể hiện, mà còn là một "tổ ấm" nơi tình yêu giữa hai người lớn được trân trọng. Bố mẹ nên dành thời gian cho nhau, chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, và cùng nhau vượt qua khó khăn. Những hoạt động đơn giản như đi dạo, ăn tối cùng nhau hay tham gia những sở thích chung có thể giúp tăng cường mối quan hệ và làm cho tình cảm thêm sâu sắc.
Cuối cùng, khi bố mẹ biết chăm sóc cho "nửa kia", họ không chỉ vun đắp cho hạnh phúc cá nhân mà còn mang đến cho con cái một tương lai tốt đẹp hơn. Những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình nơi có tình yêu thương và sự tôn trọng sẽ có xu hướng tái tạo những giá trị này trong các mối quan hệ của chính chúng sau này.