Nước Anh sẵn sàng cho màn đại tiệc mừng ngôi vô địch Euro 2024

Dự kiến sẽ có 32 triệu khán giả Anh theo dõi trận chung kết Euro 2024, bằng nửa dân số đảo quốc sương mù, nhưng màn mừng công ngôi vô địch mà người Anh chuẩn bị mới thật sự khủng khiếp.

Nếu Harry Kane và đồng đội giương cao chiếc cúp vô địch tại Olympiastadion Berlin rạng sáng 15-7 sau khi tiếng còi dứt trận chung kết Euro 2024 vang lên, đó cũng sẽ là lúc các thành viên Tam sư "kích hoạt" khoản chi tiêu ước khoảng 800 triệu bảng ngay tại quê nhà.

HLV Gareth Southgate và các tuyển thủ Anh sẵn sàng cho trận chung kết

HLV Gareth Southgate và các tuyển thủ Anh sẵn sàng cho trận chung kết

Số tiền "khủng" này chỉ mới được dự tính chi trả cho bia và pizza, chưa bao gồm 120 triệu bảng mà các "sâu rượu" sẽ chi tại các quán rượu, bàn tiệc mà lượng thức uống có nồng độ cồn đậm đặc này dự kiến sẽ được bán nhiều hơn so với bình thường cỡ 10 triệu pint, tương đương hơn 4,5 triệu lít.

Cổ động viên Anh chi hàng trăm triệu bảng cho khoản bia, rượu mừng bóng đá

Cổ động viên Anh chi hàng trăm triệu bảng cho khoản bia, rượu mừng bóng đá

Huyền thoại làng cầu Anh quốc, Sir Geoff Hurst khẳng định cả nước đã chuẩn bị cho một bữa đại tiệc "độc nhất vô nhị" để chào mừng ngôi vô địch châu Âu đầu tiên, cũng là danh hiệu lớn đầu tiên mà Tam sư có thể mang về sau gần 6 thập kỷ.

Cả quốc đảo sương mù đang nóng lòng chờ giờ bóng lăn ở màn đại chiến Anh – Tây Ban Nha cùng những khoảnh khắc bùng nổ của các tuyển thủ con cưng…

Huyền thoại Sir Geoff Hurst mong chiến thắng của tuyển Anh

Huyền thoại Sir Geoff Hurst mong chiến thắng của tuyển Anh

Sir Geoff Hurst, "người hùng dân tộc" của kỳ World Cup 1966, kỳ vọng những chàng trai dưới quyền của HLV Gareth Southgate sẽ giải cơn khô hạn thành tích kéo dài hơn nửa thế kỷ. Điều đó sẽ giúp khép lại quãng thời gian 58 năm ngóng chờ trong vô vọng một danh hiệu lớn để khẳng định tầm vóc của cả nền bóng đá.

Cựu danh thủ nay đã 82 tuổi cho biết: "Đội tuyển Anh đang tiến rất gần đến sự vĩ đại và bất cứ ai cũng có quyền tự hào về đội bóng. Là thành viên cuối cùng của "thế hệ vàng 1966", tôi sẽ vô cùng hạnh phúc khi chứng kiến tuyển Anh bước lên bục chiến thắng cao nhất lần nữa. Những khoảnh khắc như thế không chỉ thuộc về đội bóng mà còn của cả nhiều thế hệ người hâm mộ bóng đá Anh".

Bóng đá Anh khát danh hiệu vô địch 58 năm

Bóng đá Anh khát danh hiệu vô địch 58 năm

Sir Geoff Hurst đang ủng hộ ý tưởng về một kỳ nghỉ quốc gia trong trường hợp tuyển Anh vô địch Euro 2024 để "cho phép người hâm mộ có cơ hội ăn mừng cùng nhau".

Thời tiết nước Anh hiện tại rất đẹp và những người hâm mộ nước này dự định sẽ uống thỏa thích thâu đêm suốt sáng để mừng chiến thắng khi các quán rượu được phép mở cửa vào đêm 14-7 (giờ địa phương), như họ đã uống sau chiến thắng ở trận bán kết.

Các chuyên gia kinh tế ước tính, bàn thắng phút 90 của Ollie Watkins trước Hà Lan đã "kích hoạt" khoản chi tiêu 405 triệu bảng tại các quán rượu và siêu thị.

Người Anh sẽ đổ ra đường phố chờ chiến thắng và ăn mừng

Người Anh sẽ đổ ra đường phố chờ chiến thắng và ăn mừng

Tesco, hệ thống siêu thị lớn nhất của Anh, tính toán sẽ bán được bốn triệu "túi" bia và rượu táo, cộng với 1,2 triệu lon bia và chai bia có độ cồn thấp và không cồn.

Gần 2,5 triệu chai rượu vang sẽ được bán ra cùng với lượng rượu champagne tương tự cho những cổ động viên Anh.

Cũng theo Tesco, sẽ có hơn một triệu chiếc bánh pizza và bánh nướng trong khi gần 800.000 gói xúc xích và 180.000 chiếc bánh mì kẹp thịt sẽ được đưa ra quầy đêm chủ nhật.

Tân Thủ tướng Sir Keir Starmer - một cổ động viên cuồng nhiệt của Arsenal - không hình dung được ông sẽ vui như thế nào nếu tuyển Anh thành công trước Tây Ban Nha.

Chính ông sẽ đệ trình ý kiến với Chính phủ về một kỳ nghỉ ngắn cho mọi người ăn mừng chiến thắng.

Đông Linh (theo The Sun)

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nuoc-anh-san-sang-cho-man-dai-tiec-mung-ngoi-vo-dich-euro-2024-196240712161004123.htm