Nước mắt tri ân trong buổi tọa đàm 'Thời hoa lửa'
Tại buổi tọa đàm 'Tri ân cựu thanh niên xung phong - Thời hoa lửa', những câu chuyện về cuộc đời của cựu thanh niên xung phong ̣(TNXP) từng đi qua chiến tranh bằng tuổi xuân khiến nhiều người xúc động.

Chiều 22/7, Báo Tiền Phong phối hợp với Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình tọa đàm “Tri ân cựu thanh niên xung phong – Thời hoa lửa”. Chương trình có sự đồng hành của Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam.


Tham dự buổi tọa đàm có đại diện Hội Cựu TNXP Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng hơn 200 đoàn viên, hội viên Hội cựu TNXP.


Chương trình nhằm tôn vinh những đóng góp thầm lặng của lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, đồng thời lan tỏa giá trị lịch sử, tinh thần cống hiến và lòng yêu nước đến thế hệ trẻ.

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu, chia sẻ xúc động với các diễn giả là những nhân chứng sống của một thời hoa lửa. Đó là câu chuyện xúc động của cựu TNXP - nhà thơ Yến Thanh tác giả bài thơ “Cúc ơi!”.

Hay câu chuyện của cựu nữ TNXP Lê Thị Nhị (79 tuổi, trú xã Lộc Hà, Hà Tĩnh), thường được gọi là “o Nhị” - nhân vật trong bài thơ nổi tiếng “Gửi em, cô thanh niên xung phong” của nhà thơ Phạm Tiến Duật. Tại buổi tọa đàm, o Nhị khiến nhiều người rơi nước mắt khi nhắc đến câu chuyện người mẹ đi bộ vào đơn vị để xin cho con về vì o đã tình nguyện vào tổ "cảm tử rà bom mìn".

“Khi gặp mẹ, mẹ trách vì sao lại nhận vào làm nhiệm vụ rà bom, nguy hiểm. Nhưng tôi ôm mẹ, động viên và nói “Mẹ ơi, vào tổ cảm tử rà bom cũng như làm đường vậy, nếu con hy sinh khi làm nhiệm vụ, đó cũng là niềm vinh dự cho mẹ. Mẹ yên trí về quê, còn tôi tiếp tục ở lại thực hiện nhiệm vụ tại con đường huyết mạch 15”, o Nhị bật khóc.


Nhiều câu chuyện xúc động khiến nhiều đoàn viên thanh niên bật khóc.


Và đặc biệt những chia sẻ về những mất mát, đau thương khi chứng kiến đồng đội hy sinh trong chiến tranh của cựu TNXP Trần Thị Châu Lệ - nguyên đội trưởng C538… Câu chuyện cũng lấy đi nước mắt của nhiều người tại buổi tọa đàm.

Những giọt nước mắt khi gặp lại đồng đội tại buổi tọa đàm tri ân cựu TNXP.

Tại buổi tọa đàm “Tri ân cựu thanh niên xung phong - Thời hoa lửa”, những câu chuyện của các cựu TNXP đã khiến nhiều người xúc động.


Tổng Biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng trao quà tri ân các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn Hà Tĩnh.

11 suất quà hỗ trợ các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Tổng Biên tập Phùng Công Sưởng và Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam trao 50 triệu đồng hỗ trợ Hội cựu TNXP tỉnh Hà Tĩnh, tiếp tục các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.