Nuôi dưỡng 'mầm xanh' nơi biên giới
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ, đảng viên phải hết lòng, hết sức chăm lo cho đời sống của Nhân dân. Tư tưởng ấy được những người lính quân hàm xanh ở tỉnh Điện Biên cụ thể hóa bằng việc chăm sóc, nuôi dưỡng những “mầm xanh” có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới. Các mô hình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn biên phòng” là những việc làm thiết thực, thể hiện tình yêu thương, trách nhiệm của người lính biên phòng với nhân dân vùng biên.

Các đơn vị kết nghĩa với Đồn Biên phòng Nà Bủng tặng quà cho các con nuôi.
Tại Đồn Biên phòng Pa Thơm, xã Thanh Yên, từ năm 2024, em Lò Dương Khải và Quàng Thanh Tùng, cùng sinh năm 2016, đã có gần 3 năm được những người “bố nuôi” quân hàm xanh đón về đơn vị chăm sóc, nuôi dưỡng. Khải mồ côi cha mẹ từ sớm, sống cùng ông nội trong gia đình thuộc diện hộ nghèo. Tùng còn bố nhưng gia đình đông anh chị em, cuộc sống bấp bênh, việc học có nguy cơ gián đoạn.
Về đơn vị, hai em được cán bộ, chiến sĩ nhắc nhở, động viên để chủ động hơn trong học tập và cuộc sống. Đến nay, Khải và Tùng đều đã học lớp 5, có ý thức tự giác trong sinh hoạt và học tập. Trung tá Trần Văn Sỹ, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Pa Thơm chia sẻ: “Những ngày đầu về đơn vị, các cháu rất bỡ ngỡ, chưa thạo những việc như vệ sinh cá nhân, sắp xếp đồ dùng sinh hoạt; chưa quen với nền nếp môi trường Quân đội. Mỗi em đều có điểm mạnh, điểm yếu, tâm tư, tình cảm khác nhau, nên cán bộ, chiến sĩ đã kiên nhẫn trò chuyện, hướng dẫn, đồng hành, nên các cháu ngày càng tự lập và trưởng thành hơn”.
Còn câu chuyện của Lò Văn Tuấn, một trong những người con nuôi đầu tiên của BĐBP tỉnh Điện Biên, lại cho thấy giá trị của sự sẻ chia và đồng hành với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Khi đang học lớp 7, trước nguy cơ phải nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình, Tuấn được Đồn Biên phòng Mường Nhà đón về nuôi dưỡng, hỗ trợ học tập và rèn luyện. Sáu năm gắn bó với đơn vị, được các bố nuôi kèm cặp, định hướng, Tuấn đã đỗ vào Trường Đại học sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.
Khu vực biên giới Điện Biên gồm 15 xã, với hơn 42.600 hộ dân sinh sống, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số; nhiều gia đình kinh tế khó khăn, nên việc chăm lo học tập cho con em vì thế chưa được đầy đủ. Trước thực tế đó, năm 2016, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh triển khai Chương trình “Nâng bước em tới trường”, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường. Năm 2019, Chương trình “Con nuôi đồn biên phòng” được triển khai, hướng đến những em mồ côi, không nơi nương tựa, con gia đình chính sách và học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt, giúp các em vững tâm đến trường học chữ.
Nếu như mô hình “Nâng bước em tới trường” hỗ trợ các em tiếp tục việc học, thì mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” hướng đến những trường hợp cần điểm tựa duy trì thường xuyên. Tùy hoàn cảnh, các em được hỗ trợ chi phí học tập, sinh hoạt hoặc trực tiếp nuôi dưỡng tại đơn vị. Đến nay, đã có gần 260 lượt học sinh được các đơn vị BĐBP tỉnh đỡ đầu. Hiện có 26 em được nuôi dưỡng tại các đồn biên phòng, 78 em được hỗ trợ thường xuyên 500.000 đồng/tháng để duy trì việc học.
Theo Đại tá Lê Đức Nghĩa, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh: “Để triển khai hiệu quả Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn biên phòng”, các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh chú trọng tập huấn, trao đổi kinh nghiệm với cán bộ trực tiếp đỡ đầu, quản lý, chăm sóc, giáo dục các con nuôi. Thường xuyên trao đổi thông tin về đời sống, học tập với gia đình, nhà trường để tạo điều kiện giúp các cháu phát triển toàn diện qua những bài học về kỹ năng sống như: Tự chăm sóc bản thân, dọn dẹp phòng ở, cùng tăng gia sản xuất với cán bộ, chiến sĩ. Các cháu luôn coi đồn biên phòng là ngôi nhà thứ hai của mình”.
Tình yêu thương con người trong tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh được thể hiện bằng sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm đối với cuộc sống của Nhân dân. Với người lính biên phòng, những giá trị ấy được cụ thể hóa từ những việc gần gũi nhất: Tìm đến những em nhỏ cần được giúp đỡ, sẻ chia với những gia đình còn thiếu thốn và kiên trì đồng hành để các em có cơ hội học tập, trưởng thành. Mỗi em nhỏ được tiếp tục đến trường, mỗi ước mơ được tiếp sức là một kết quả cụ thể từ những việc làm ấy. Khi sự quan tâm được trao bằng trách nhiệm và tình cảm chân thành, những việc tưởng chừng bình dị lại tạo nên giá trị lâu dài, góp phần vun đắp tình quân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên giới.
