Nuôi dưỡng tình yêu đọc sách cho các em nhỏ vùng cao

Như những bông hoa lặng lẽ nở giữa núi rừng, những trang sách sẽ âm thầm nuôi dưỡng trí tuệ và tâm hồn những học trò nhỏ, với khát vọng đó, hơn 20.000 cuốn sách đã được nhóm các bạn trẻ đến từ dự án 'Thư viện từ những bông hoa' ấp ủ trao tặng trong hai năm qua.

"Gieo mầm" tri thức cho các em nhỏ vùng cao thông qua những tủ sách.

"Gieo mầm" tri thức cho các em nhỏ vùng cao thông qua những tủ sách.

Một diễn giả nổi tiếng từng nói: “Cuộc đời mỗi người thay đổi theo hai cách: Qua những người ta gặp và qua những trang sách ta đọc”. Sách không chỉ mở ra tri thức, mà còn khơi gợi những ước mơ, thắp lên những tia sáng nhỏ bé trong tâm hồn trẻ thơ. Từ những ý niệm đó, nhóm các bạn trẻ đến từ dự án “Thư viện từ những bông hoa” không ngừng nỗ lực thực hiện nhiều chương trình, hoạt động trao tặng những cuốn sách đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Trong gần hai năm hoạt động, nhóm đã tổ chức thành công 11 chương trình, đến với 22 điểm trường, trao tặng hơn 20.000 đầu sách.

Đứng sau những chuyến hành trình ấy là một tập thể đầy nhiệt huyết, với khoảng 15 thành viên hoạt động thường xuyên và sự chung tay của khoảng 100 tình nguyện viên trong các dự án... Đó là những bạn sinh viên tràn đầy năng lượng, là những người lái xe công nghệ, là những người làm trong ngành hoa, những con người mang tâm hồn đẹp, sẵn sàng góp sức để lan tỏa ánh sáng tri thức đến những vùng đất xa xôi. Mỗi cuốn sách được trao đi là một món quà, một lời hứa: Hành trình gieo mầm tri thức, nuôi dưỡng văn hóa đọc cho các em nhỏ luôn được nối dài qua những năm tháng...

Nhóm "Thư viện từ những bông hoa" trao tặng sách cho trường Tiểu học Hương Điền, Hà Tĩnh tháng 2/2025.

Nhóm "Thư viện từ những bông hoa" trao tặng sách cho trường Tiểu học Hương Điền, Hà Tĩnh tháng 2/2025.

“Riêng năm 2024, nhóm đã tổ chức 7 chương trình, hoạt động ý nghĩa như: “Chắp cánh Mèo Vạc (Hà Giang)” trao tặng 1.000 cuốn sách, 4 tủ sách, 1 bộ trống đội, tổng trị giá 60 triệu đồng cho hai trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS Lũng Chinh và PTDTBT THCS Sủng Máng; “Chắp cánh Cao Bằng” hỗ trợ 1.500 cuốn sách, 2 tủ sách, 600 khăn quàng đỏ, 6 quả bóng đá, tổng trị giá 90 triệu đồng cho hai điểm trường PTDTBT THCS Đình Phùng và PTDTBT THCS Huy Giáp; “Chắp cánh Lào Cai” hỗ trợ thư viện cho 3 điểm trường tại huyện Si Ma Cai, bao gồm 2.400 cuốn sách, 6 kệ sách, 6 bộ bàn ghế, tổng trị giá 150 triệu đồng…

Đặc biệt, nhóm cũng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt tại Si Ma Cai (Lào Cai) và Bảo Lạc (Cao Bằng), với hơn 1,7 tấn gạo, 170 chăn bông, 3.000 cuốn vở, bút, 500 hũ muối mè, thuốc men, nước uống, mì tôm cùng hơn 50 bao quần áo đã phân loại, tổng trị giá 150 triệu đồng. Những hoạt động này góp phần xây dựng thói quen đọc sách, mang đến sự hỗ trợ thiết thực cho học sinh vùng khó khăn, giúp các em có thêm động lực học tập và phát triển. Những cuốn sách được trao đi sẽ gieo xuống những hạt mầm của ước mơ, của khát khao vươn xa”, chị Nguyễn Thị Hiền, trưởng nhóm thực hiện dự án “Thư viện từ những bông hoa” cho biết.

Hoạt động bán hoa gây quỹ xây dựng các tủ sách dành tặng cho các em nhỏ.

Hoạt động bán hoa gây quỹ xây dựng các tủ sách dành tặng cho các em nhỏ.

Chia sẻ về hoạt động của nhóm, chị Hồng Anh (Cố vấn nhóm “Thư viện từ những bông hoa”, quận Bắc Từ Liêm) cho biết, nhóm hoạt động theo một cách đặc biệt: Bán hoa tươi, tổ chức các chương trình và sự kiện về hoa; sau đó dùng toàn bộ lợi nhuận để xây dựng thư viện cho trẻ em vùng cao. Nhóm cũng gặp không ít thử thách vì hoa tươi có tính thời vụ nên một số giai đoạn việc bán hoa cũng gặp khó khăn. Để tiếp tục xây thư viện, nhóm phải xoay sở tìm thêm nhiều phương án khác như mở các workshop, bán thêm các sản phẩm khác… Song, thử thách không chỉ dừng lại ở việc gây quỹ, hành trình gieo mầm văn hóa đọc còn gian truân hơn.

Chị Hồng Anh, cố vấn nhóm “Thư viện từ những bông hoa” tích cực tham gia các hoạt động của nhóm.

Chị Hồng Anh, cố vấn nhóm “Thư viện từ những bông hoa” tích cực tham gia các hoạt động của nhóm.

“Ở vùng cao, không chỉ thiếu sách, mà đôi khi còn thiếu cả động lực để các em tiếp cận sách. Vì vậy, chúng tôi luôn tìm kiếm những điểm trường mà thầy cô yêu trẻ, khao khát giúp các em phát triển qua từng trang sách. Mỗi thư viện không chỉ là nơi đặt sách, mà phải là nơi thắp lên tình yêu đọc, nơi chia sẻ những cuốn sách hay… để từ đó các em có thể mở rộng thế giới của mình và ươm mầm những giấc mơ ngay từ khi còn bé.

Tôi nghĩ rằng, ai cũng có thể tạo ra giá trị: Một học sinh, sinh viên, người giao hàng, thợ cắm hoa … đều có thể góp phần thay đổi thế giới xung quanh. Chỉ với hành động nhỏ như thu gom những cuốn sách cũ gửi tặng trẻ em vùng sâu, vùng xa, hay tham gia vào những dự án lan tỏa văn hóa đọc, đều có thể trở thành ngọn lửa truyền cảm hứng cho những điều tốt đẹp hơn…”, chị Hồng Anh chia sẻ.

Với mỗi thành viên trong nhóm “Thư viện từ những bông hoa”, hành trình mang sách đến với các em nhỏ cũng mang lại những trải nghiệm đáng nhớ. Mỗi khi nhớ lại, các thành viên trong nhóm không giấu được sự hạnh phúc, tự hào. Bởi điều đặc biệt nhất trong mỗi chuyến đi không chỉ có những cuốn sách mới đặt ngay ngắn trên tủ sách, mà còn có ánh mắt sáng rực, háo hức của các em khi chạm vào từng trang giấy.

Chị Nguyễn Thị Hiền, trưởng nhóm thực hiện dự án “Thư viện từ những bông hoa”.

Chị Nguyễn Thị Hiền, trưởng nhóm thực hiện dự án “Thư viện từ những bông hoa”.

“Mỗi lần chào tạm biệt để ra về, chúng tôi không chỉ mang theo những kỷ niệm, mà còn lưu giữ trong tim những lời yêu thương của các em nhỏ. Chẳng hạn trong chuyến “Chắp cánh Tuyên Quang” vào tháng 11/2024, khi chuẩn bị rời trường, một em học sinh nhỏ đã níu tay tôi: ‘Chị Hiền ơi, em có món quà này dành cho chị’. Tôi cúi xuống, chờ đợi xem món quà ấy là gì, em ghé tai thì thầm: ‘Chị ơi, em yêu chị rất nhiều’.

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng đủ khiến trái tim tôi rung động. Khoảnh khắc ấy như một lời nhắc nhở dịu dàng rằng tất cả những gì chúng tôi đang làm không chỉ là mang sách đến vùng cao, mà còn là mang theo yêu thương, sự quan tâm và niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn. Và cũng chính những điều nhỏ bé ấy khiến tôi yêu hành trình này hơn, yêu hành trình đang đi”, chị Nguyễn Thị Hiền chia sẻ.

Chị Hoàng Phúc không giấu nổi niềm vui khi chơi đùa cùng các em nhỏ.

Chị Hoàng Phúc không giấu nổi niềm vui khi chơi đùa cùng các em nhỏ.

Hơn một năm tham gia nhóm, chị Hoàng Phúc (25 tuổi, thành viên nhóm “Thư viện từ những bông hoa”) không khỏi vui mừng, hạnh phúc khi cùng nhóm trao tận tay những cuốn sách cho các điểm trường vùng cao, được trò chuyện cùng các em học sinh.

“Các em không chỉ đón nhận sách bằng đôi tay nhỏ bé, mà còn đón nhận bằng cả trái tim… Hành động ôm lấy tôi, líu lo nói lời cảm ơn, hay đơn giản là một cái nắm tay thật chặt khiến tôi nhận ra rằng, những gì tôi đang làm có ý nghĩa biết bao. Tôi cũng nhớ mãi hình ảnh những em nhỏ ngước nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh, em thì thầm: ‘Sau này em sẽ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người’, hay ‘Em muốn làm cô giáo…’ Những câu nói giản dị, ngây ngô ấy, khiến tôi cảm thấy xúc động trong lòng”, chị Hoàng Phúc chia sẻ.

Không cần đợi đến khi trở nên vĩ đại, mỗi người đều có thể làm những điều ý nghĩa thông qua những hành động nhỏ. Trong hành trình mang thư viện đến các làng bản xa xôi, nhóm các bạn trẻ đã gặp nhiều con người bình dị, nhưng mang trong mình một tấm lòng rộng lớn.

Mỗi thành viên đều nỗ lực đóng góp sức vào dự án xây dựng các tủ sách cho các em nhỏ.

Mỗi thành viên đều nỗ lực đóng góp sức vào dự án xây dựng các tủ sách cho các em nhỏ.

Những cuốn sách được trao tận tay các bạn học sinh.

Những cuốn sách được trao tận tay các bạn học sinh.

Chị Nguyễn Thị Hiền nhớ như in những câu chuyện nhỏ trong hành trình thực hiện các chương trình chắp cánh. Có những bạn sinh viên chạy xe ôm mỗi ngày, dành dụm từng đồng để đóng góp cho thư viện. Có những người thợ cắm hoa, thay vì nhận tiền công, họ tặng lại, góp phần công sức vào hành trình mang những cuốn sách cho trẻ em vùng cao. Và cả những khách hàng khi mua hoa từ thư viện, không chỉ mang về những bông hoa tươi thắm, mà còn góp thêm một “viên gạch” trên con đường lan tỏa tri thức.

Hành trình của “Thư viện từ những bông hoa” không dừng lại ở những cuốn sách, mà còn là hành trình của sự sẻ chia, của tình yêu thương, của niềm tin rằng mỗi đóng góp, dù nhỏ bé, đều có thể làm nên những điều kỳ diệu. Khi một người trao đi, nhiều người sẽ nhận lại và ánh sáng tri thức sẽ đến được với nhiều trẻ em hơn, để tương lai của các em, của cả thế hệ mai sau được thắp sáng bởi những giấc mơ và hy vọng.

Hồng Phượng - Lê Phú/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/nuoi-duong-tinh-yeu-doc-sach-cho-cac-em-nho-vung-cao-20250322171418247.htm